Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vì Nhím.shop tự up bài cho topic của mình đó mừ. Đã pm nhắc rồi, mod cũng nhắc nhưng nàng ấy bị xì trét vụ ship hàng cho khách, buôn bán hổng được nên dổ quạu ngông nghênh trêu mod chơi vậy đó mừ, vài hôm là xuất hiện lại thui
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tự up bài cho mình đó mà Nti, k đáng lo đâu, vài hôm sẽ xuất hiện lại thui hà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thì k ăn theo lễ đâu,vì ngày lễ là dịch vụ tha hồ chặt chém ...nên vòng vòng Sài Gòn thui,với lại vừa qua lễ xong là Su phải thi Hk2 rồi. Đang buồn quá đây,xã chị 5 tây đi Đà nẵng,đã lên lịch cho 3 mẹ con theo mà cuối cùng k đi được,vì ngày đó su mắc thi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM À....bí mật,nhưng giờ xong chị lại rãnh rỗi như cũ..lại tung tăng ngày hôm wa mới op Ốc Đào xong .Rồi đi hội chợ nhưng chưa đã vì Lan phải về sớm,mới vừa đi Hội chợ thêm lần nữa với Nti nè!thấy cái gì cũng mua,sắp bị đồ đè nữa rồi:-? Quầy đồ chơi của em Hvcn là quầy Tommy..cạnh quầy funny á!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em về có bị lạc đường không?mở mắt còn chưa thấy gì chứ nhắm mắt làm sao thấy,..chị đang tính coi có nên rinh cái ghế đó k???vì rinh cái' này phải hy sinh cái khác em à....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trùi, 8888888 từ đời mẹ truyền sang đời con luôn ha...........chị muốn 20 năm sau cho Bo tám với Su, Bong thì bây giờ chị đặt gạch trước đi nha, chứ không thì Bo sẽ ế đó vì Việt Nam đang báo động 20 năm nữa con trai VN sẽ ế vợ vì hiện nay con trai thì nhiều mà con gái thì ít, đã vậy con gái VN lại thích xuất ngoại nữa chứ. Chị thấy ghi hàng sắp về, chị đang nói về thời trang người nhớn à?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Có gì đâu mà chị buồn, ox chị ra Đà Nẵng trước, Su thi xong thì 3 mẹ con bay ra sau.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hé lu!hôm nay e lên sớm hén.Sáng nay đi coop mart ,đông muốn nghẹt thở luôn nè!..chị thì nghiện shopping,chợ mua sắm quá rồi,k bỏ được.Nói chung là thấy là mua,chứ chưa nghĩ đến xài lúc nào...thôi kệ,mỗi người có 1 sở thích,miễn k dính vào bác thằng bần là ok rồi,anh xã chị nói như vậy..nhàn cư nhưng k bất thiện mừ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ừ!chị cũng k ham du lịch mấy đâu,vì đi chung với 2 nhóc nhà chị thì cực lắm,dù ăn uống cũng cho wa,đi chơi chị k ép ăn ..nhưng cái khoản quậy phá là k khống chế được,hôm trước Bo làm ngã cái Lcd ở siêu thị chợ lớn đó.đi đâu 2 đứa cũng chạy giỡn ,kể cả bệnh viện.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em online tìm đầm dự tiệc cưới em chồng, cn này nè , em mua 2 cái rùi mừ bây chừ nhìn lại k thích nên tính mua cái khác, mừ hok ai có hàng sẵn hít, chán ... em hok hiểu em lun, nhìn nào cũng k ưng, mà nếu có ưng thì lúc nhìn lại thì k hứng thú lắm, hok lẽ thêm tuổi đổi tính hở trùi ](*,)](*,)](*,) em đang nghiên cứu Sơn collection thấy có lửa 1 tí ... hy vọng k còn điệp khúc dở hơi .... nghiện cái gì cũng bác thằng bần hít chị ui
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng là gia đình nhà SUsu chuẩn mực gia đình hạnh phúc lun, hic, thật thèm thuồng!!! Hôm qua có đi hội chợ k chị???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hội chợ gì thế các chị? Nghe thấy là nổi máo liền...bầu bí suốt ngày ở nhà chán chít!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đừng nói như đúng nha cô nương,k có hạnh phúc gì hết,con cái quậy um sùm,bực bội lắm chứ hp gì..thèm làm gì,lên cân nữa đó. Hôm nào con đi nhà trẻ qua đây tập chị chạy xe coi. Có đi hội chợ chứ..chị mà,k hứa ,k nói thì thôi,đã hứa,đã nói là phải thực hiện.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đi đi rồi biết..hàng trăm thứ để mua,nhất là đồ ăn bánh pía,kim chi,cóc ngâm....mấy thứ này chị có mua nên biết.Gian hàng rossano thì được ngày đầu,còn hôm qua hết đồ đẹp rồi..k biết có ếm hàng để dành lễ k.Có gì ngày mai rủ anh xã đi nữa để chia sẻ cho ổng bớt,chứ dành đi mua hết ổng bùn.. đồ gia dụng cũng rẻ lắm,khoái bộ ghế giả mây mà k còn chỗ nào để ,vì ngang 1m40 nhưng chị thích cỡ 1m20..thích thêm cái giường tầng nữa..à!tủ nhựa tabi cũng thích nhưng sáng nay đi st rinh luôn rồi.Rinh được 2 cái vali..để rảnh chụp đống đồ mới sắm 2 ngày nay cho xem nhá!..hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đi đi Xu em Xu,gần nhà e mà!..đi bộ vòng vòng tốt nữa là đằng khác. à!có đồ sanding cũng đẹp lắm,ghé vào rinh cho con..nhưng mà hơi lớn,phải để dành.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hihi...em đang giành giựt danh hịu với chị Sure nè Em mới đi mua đồ sơ sinh với chị Sure nè, mua quá trời mà hít có 600k thôi hà! Làm tiếc hum bữa đi mua với mẹ trg siu thị, cũng hết 600k mà chỉ đc 3-4 bộ số 1, chục khăn sữa với 2 bộ bao tay chân thôi ah. Bùn ghia!