em sắp đổi công việt với không biết có phù hợp với mình không. đi làm xa mẹ chồng vào trông cháu nhưng mẹ chồng em hay nối ngang lắm em phải ngậm bồ hòn làm ngọt. nhiều khi áp lực công việc lại thêm o.x nói theo mẹ nên em nhứt hết cả đầu mà không biết nói cùng ai........
8/3 của em: Sáng: Nhận được khoảng hơn 20 tin nhắn chúc mừng, Tuyệt Vời! Trưa : Nhận tin nhắn chúc mừng của chàng, cùng chàng giặt 2 thau đồ to, mệt nhưng vui. Chiều: Không thêm được gì, ko có cái hoa hồng nào. Chán! Tối: Mệt, buồn, đau bụng và nhức đầu=> chàng mua phở cho ăn, mua dừa cho uống cho bớt đau bụng. Kết luận: Một ngày bình thường như bao ngày. Chàng của mình ko có tính lãng mạn, chán ngắt. Nhưng tự an ủi mình "lỡ thương thì phải ráng chịu thôi", Hix. Báo cáo hết.
Thật ngán ngẩm mấy vị mẹ chồng như thế, khi xưa bà cũng từng làm dâu lẽ ra phải thương con dâu mới phải chứ nhỉ??? Nhưng dù sao bà cũng là người đã sinh thành ra ox, tuổi thì đáng bậc tiền bối, nhịn đi em. Vả lại chồng em lại bênh mẹ thì em lại càng không nên nói gì. STRESSS NHỈ!!!
Tui có chuyện nì mấy mẹ giúp dùm tui nha,cách đay hai năm thằnng em chồng vào ở với vợ chồng tui,chuyện cũng không có gì,nó mới ra trường nên vào ở với vợ chồng tui để đi làm,tất nhiên tui không lấy tiền bạc gì rùi mà còn mua đủ thứ nhu yếu phẩm hằng ngày cho nó dùng,đi làm thì thôi về là nò chúi mũi vô máy vi tính chơi game,lúc này nó mới quen con bé (vợ nó bây giờ),hai đứa cứ nghĩ làm đi về nhà tui đóng cửa ở trỏng chơi game,khi đi làm về thì nhà cửa bề bộn tui còn phải lui cui nấu ăn vậy mà mười bửa như chục ăn xong nó chở con bồ nó về vì nó nói gia đình bên đó khó lắm,thế là tui cũng phải vô bếp rửa chén,tui bực mình nên nhiều lúc tui không thèm rửa đểax rữa,rữa hoài nên ax la nó không biết phụ giúp chị còn đưa bạn gái về cho chị hầu(lúc đó tui đang có mang thằng ku,tui đi làm về 5h,anh xã thì 7h)chỉ mấy tuần sau thì ku cậu nói với má chồng tui là tui không thích cho nó ở nên làm khó dễ,nó muốn thuê nhà ở riêng ,mà chồng nghe vậy giận tui và từ đó tình cảm của bà dành cho tui có mà cũng như không.và khi má chồng tui hỏi nó thì nó nói là tui không thích nó,thế là ba má chồng hỏi tội tui,cũng may ax biết chuyện nên chính ax là người bêng vực cho tui,vậy mà má chồng tui nói với mọi người là chồng tui không biết dậy vợ không bảo vệ được em mình,tui cảm thấy bất mãn kinh khủng,rồi nó cưới vợ thì bà con họ hành cũng vào nhà tui mà tá túc nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi tôi tiếng nào,tui cũng không nói gì vẫn cơm nước chổ ăn nghĩ đấy đủ,nhưng thật lòng tui cảm thấy bất mãn,khi đám tiệc xong thì cũng chẳng ai cảm ơn tui một tiếng(kể cả cậu ta và cô vợ).Khi vào thăm thì bà chỉ thăm gia đình xui bên đó thui chẳng thăm bên nhà tui,chú tui nói có lẽ gia đình bên ấy giàu hơn thôi thì cứ làm cho đúng phận dâu con để cho chồng mày vui vì nò là người tốt.
Chà, thật là mệt quá các chị nhỉ. Gia đình chồng chị là người ở đâu vậy? Ko biết chị đã có lúc nào ngồi nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng vào em chồng chưa? Sao chị lại để cho tất cả mọi người hiểu lầm về chị như thế chứ? Hãy thẳng thắn lấy lại công bằng đi chị. Dù gì đi nữa thì cũng đã cư xử rất tốt và cũng đã tròn bổn phận dâu con, chẳng ai có thể trách chị ngoài chuyện hiểu lầm đó nữa cả. Mong chị sớm được giải oan.
Rada ơi, chị muốn đi thăm và tặng quà cho trại trẻ mồ côi. Chị thấy e cũng hay đi làm từ thiện nên chị muốn nhờ e giúp chị tìm cho chị địa chỉ của trại trẻ mồ côi quận Bình thạnh. Trại trẻ ở khu vực chị ở để chị đi cho dễ. em tư vấn cho chị xem nên mua gì cho các bé ở đó (ngoài tiền). Cảm ơn e nhiều lắm.
Hic, đúng là khổ thân chị. Em cũng có thằng em chồng đang ở chung, cũng mê chơi game nè, nhưng đỡ hơn là nó ko có đưa bạn gái về và cũng hiền lành, biết sợ em chứ ko như em chồng của chị. Nếu thế sao chị ko thẳng thắn trao đổi với em chồng chị đi. Cả nhà cùng ngồi nói chuyện cho ra lẽ, chứ sống cả đời với nhau mà như thế thì stress lắm. Mong chị sớm "rửa" được nỗi oan này ạ.
Hì! OK chị. Để em hỏi mấy anh chị bên Quận Đoàn Bình Thạnh rồi PM cho chị sớm nhé! Chị nhớ ăn uống nhiều vào để còn có sức khỏe mà chăm Bun và làm từ thiện nhé!
Sao vào Hội lâu thế mà giờ mới chịu tâm sự vậy chị? Em chưa có chồng nên cũng chỉ biết an ủi chị thôi. Được cái là mấy đứa em của bạn em thì rất thương em nên em cũng đỡ lo.
@Bapluoc: Mai là SN bé Bapluoc tròn 1 tuổi, em sẽ ghé nhà tặng quà của Hội mình nhưng hơi trễ chị nhé vì em hơi bận tí. Chúc con sang tuổi mới hay ăn chóng lớn nhé! Và càng lớn càng xinh đẹp nhé!
ùh thì vậy chứ biết sao bây giờ, phận dâu con thì phải chịu thiệt thiệt thòi rồi người xưa có câu quả là không sai: (Thương chồng phải lụy mụ gia, chứ tui với mụ có bà con chi)
tưởng bạn đi đâu mà mất hút hóa ra là có chuyện bựt mình tui cũng đang ngán ngẩm cái cảnh mẹ chồng nàng dâu đây nè. thôi cố lên bạn nhé#-o#-o#-o
Chuyện cũng qua rồi giờ chú ta đã dọn đến nhà vợ ở,khi ở bên vợ thì mới thấm thía và có vẽ hối hận vì những việc trước đây,nhưng mình thì ích kỉ lắm mình không màng đến xem chú ta như người xa lạ(tất nhiên vẫn giao tiếp bình thường nhưng như người quen biết chứ không phải em chồng),mình không còn quan tâm và cả mẹ chồng bây giờ mình cũng chỉ có cảm giác làm đúng trách nhiệm và bổn phận chứ tình cảm đã vơi đi nhiều rồi.Ngày chưa có chuyện đó xãy ra thì có chuyện gì mình cũng tâm sự với bà,nhưng giờ thì cái khoảng đo không còn nữa,mẹ mình nói mình đừng cố chấp,nhưng mình không trách nữa có nghĩa mình chả còn quan tâm.
hình như ở bình thạnh có trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thị nghè ở đường XVNT đó,mẹ Bun thử ghé xem sao,hình như là ngang trung tâm điện máy.