Ðề: Con trai ơi đừng sợ Xót xa con trai quá..chị về thì báo tin ngay nhé. Cầu trời cho con trai đc mổ.thương con lắm..
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chị ơi cố lên! h muộn rồi e không nt đt nữa, mai e sẽ nt, xem giúp j được c ko??? 2 mẹ con cố lên!!!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Tội thân 2 mẹ con quá Thôi cố lên chị nhé, bồi bổ cho cháu và cho cả chị nữa. Hai mẹ con phải khỏe mạnh để lấy sức còn chiến đấu chứ
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Hix trên này không có mẹ nào có người quen ở bệnh viện bé nằm ạ, có ai không nói giúp một câu cho bé đi, cứ ntn bé chắc cũng mệt lắm
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Kết quả thế nào rồi chị? Bé có lịch mổ chính xác chưa? Chị cố gắng lên nha, bé nhìn chị mạnh mẽ bé sẽ mạnh mẽ hơn nhiều đấy. Chúc bé sớm được mổ, mau khỏe!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ con trai vẫn chưa đc mổ các mẹ ạ.e đang loanh quanh hỏi han xem có ai quen ở viện đấy k?phải hỏi đúng người đúng bệnh thì mới giúp đc.chứ nhỡ mình hỏi đc người xa quá,1 là k với tới mà mất tiền,2 là người ta k ưa nhau thì tội con trai lắm.bây giờ lại xin ra viện về nhà chờ đến cuối tháng 5 cơ.chán cái kiểu ở đấy quá...
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chào tất cả các bố mẹ vào chia sẻ ở topic của em Hvyvy! Tớ đọc hết 23 trang của topic này,thấy đúng là các bố mẹ rất tốt và nhiệt tình với mẹ con nhà e Hà vy,khá nhiều người đã chuyển tiền, quà cho bé Nhật Minh và gọi đến những bác sĩ quen biết nhờ giúp đỡ cho bé . Nên tớ thiết nghĩ phải post những dòng này để mọi ng đọc ,cảm nhận và có kỹ năng xử lý nếu như gặp phải những trường hợp như thế này. Tạm thời mọi người cứ dừng hết mọi sự giúp đỡ lại,sau bài viết của tớ em HVy vào comment rùi mọi người lại tiếp tục công cuộc làm từ thiện của mình(nếu còn muốn). Em Hà vy hay còn có nick là mẹ nhatminh09,tangtrungha,MeanhcuBi2010,Hồng Phương 49,H.vyvy...(tạm thời là thế) ,theo chị em nên vào đây có vài lời với tất cả mọi người. Nếu e không vào thì chị sẽ post tất cả những gì một số thành viên đã tìm hiểu được về e. Nếu e còn nghĩ đến con em.................
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Thế là thế nào hả chị, đọc những dòng chị viết em có 1 dự cảm không tốt. Hi vọng không phải thế, chứ nếu không thì rất buồn. Đọc những tâm sự của mẹ Hạ Vy em chỉ biết động viên tinh thần 2 mẹ con, giới thiệu người mua hàng chứ cũng chẳng giúp được gì hơn. Mong rằng...
Ðề: Con trai ơi đừng sợ @meNhim&soc: vì mua hàng của e nên chị phải lập nick đấy,chị chẳng mấy khi thích pót bài nhưng nếu không pót thì thấy áy náy quá. @lai phuong thuy:Tạm thời tớ muốn để e ý vào tự nói ra mọi điều,nếu cố tình trốn tránh thì tớ mới nói. Còn chắc chắn một điều là dự cảm của mẹ nó là hiện thực đấy ạ. @all: lại kiếm thêm dc hai cái nick nữa: sonhang và meBizonzon.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình thực sự rất buồn nếu ở đây có sự giả dối......Mong rằng mẹ Havy có lời với các mẹ trên này......
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Nếu đúng như bạn nói thì thật là thất vọng với mẹ H.vyvy, sao lại lấy con mình ra làm trò như vậy. Hy vọng mọi điều ko như thế để mình còn có lòng tin với việc làm từ thiện giúp đỡ mọi người
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Tớ xin nói rõ hơn một chút là con mẹ ý có bị bệnh tim,có vào viện thật,nhưng ko thái quá như những gì mẹ ý pót và còn .... nữa để mẹ ý vào nói thì khách quan hơn . Đành chờ vậy. Bác nào alu cho mẹ ý vào trả lời cho đỡ nóng ruột nhẩy.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình thấy mấy nick mẹ Mama Chích Chòe đưa ra toàn nick bán hàng sao bạn ấy ko dùng 1 nick bán có phải uy tín hơn ko mà lại dùng nhiều nick thế nhỉ, mình cũng đã 1 vài lần mua của nick sonhang rồi. Hic ko biết sự việc thế nào nữa, mong mẹ H.vyvy sớm có lời giải thích cho các mẹ hiểu. Ngày nào mình cũng vào toppic này để đọc và cầu mong cho bé sớm mạnh khỏe nên mình rất quan tâm
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Ờ! Bác nào alo cho mẹ nó đi. Khiếp quá, từ chiều đến giờ tớ chỉ có ra vào topic này và topic "chơi họ", đau hết cả đầu.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ chị tưởng 1 mình chị à? em đây nữa chứ huhu... bát 5 của em hy vọng thế mà tan đàn hết rồi
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Nick này là nick của Cô Phương nào đó mà bạn!!! Mình cũng đã nghi ngờ, và khi hội gà có ý kiến giúp đỡ mình đã cản!!! Nhưng thật sự là ko biết gì để điều tra!!