Ðề: Con trai ơi đừng sợ Sao các mẹ lại nghi ngờ mà điều tra ra được nhỉ? Các mẹ tài thật, vì tớ đọc mấy giọng văn của mấy nick có thấy giống nhau đâu?
Ðề: Con trai ơi đừng sợ ui thật là.... k commet gì nhưng ngày nào cũng vào đây theo dõi con trai xem thê snào Ui nếu thật thì thất vọng quá
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Em đã biết chân tướng bác này lâu rồi nhưng ko dám lên tiếng vì sợ các mạ trên diễn đàn bảo là em ko có tc hay đại loại là vậy.Các mẹ cứ đọc kỹ từ trang 1 của topic này,có đc bao nhiêu bài bạn ấy viết mà ko nhắc đến "bưởi" hay "sầu riêng"?có bao nhiêu mẹ trên diễn đàn này đã mua 2 thứ đó coi như mua ủng hộ bạn ấy?Mà bạn ấy còn nhận tiền ủng hộ của mọi người nữa chứ,trong khi hoàn cảnh của bạn ấy có đúng là như vậy ko?
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Nếu em nhớ ko nhầm thì nick mẹ nhatminh09 có topic rửa ảnh.Và có vụ lùm xùm với bạn tiểu yêu hay gì gì đây .Sau đấy thì bị banned vì k trả lại ảnh cho khách mà.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ ĐA phần mọi ng trong DD này đến với nhau và cảm nhận bằng tình cảm của những ng bố, ng mẹ....và thường đặt mình trong hoàn cảnh đó, ai mà chẳng thương xót cơ chứ? Chỉ tôi nghiệp những đứa bé mà đã phải mang bệnh tật đau đớn, nhưng ko thể ngờ được bố mẹ chúng lại magn chúng ra làm mồi nhử.........thật chua xót...............
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Em thì lúc đầu em cũng đọc topic thấy thương thương, rồi em xem và thấy chị ấy có 1 topic về việc chơi họ. Trong topic này thì lời của chị ấy bình thường, ko có vẻ gì là sốt ruột hay đau buồn khi con bị bệnh cả. Em chỉ băn khoăn là nếu con bị bệnh, trong trường hợp ko có tiền, phải chạy chữa cho con thì họ có chơi họ ko nhỉ,vì chơi họ thì phải đóng họ hàng ngày mà vì thế em cũng chẳng quan tâm đến topic này nữa.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Ờ! Tớ cũng nhớ là cái nick này bị banne rồi. Nếu thế thật thì mẹ này giỏi thật, nhiều nghề, buôn bán nhiều sản phẩm
Ðề: Con trai ơi đừng sợ nhưng chắc ko phải là nick Hongphuong49 gì đó đâu vì nick này tớ biết vì đã mua hàng rùi mà, cô ấy lớn tuổi rùi. Chủ top vào cái đi cho mọi người đỡ tò mò cái nhỉ
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Thật quá đáng. Lại đem con mình ra làm mồi nhử. Em biết top này khi nó đc gắn vào chữ kí của chị Song Nhi. em ko comment nhưng vẫn thường xuyên theo dõi. Những người có lòng hảo tâm của người tốt đã bị lợi dụng
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Ôi chưa hiểu gì nhưng ngay từ lúc đầu mình đã có cảm giác gì đó mà không tin tưởng được 100% lời nói của chủ top rồi....
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình chỉ biết nhatminh09 và hồng phương 49 là cùng 1 người vì hồi tết mình định mua cá hồi của mẹ nhatminh09 thì thấy hồng phương 49 vào trả lời thay, sau đó xóa bài nhưng có ban đã quote được, trêu là nhầm rồi nhé. hồng phương 49 thì mình cũng từng mua khoai môn kẹp thịt nhưng ăn k ngon, mình tự làm ngon hơn nhiều, lại đắt nữa, 5k 1 miếng bé tẹo. Thấy bực mình vì cứ giả danh ng lớn tuổi và dùng nhiều nick thôi. nick nhatminh09 thì đã bị banned vì nhận ảnh của 1 bạn mà k rửa, cũng k xin lỗi và k nghiêm túc trong việc cung cấp dịch vụ cho KH
Ðề: Con trai ơi đừng sợ thực hư thế nào ạ? hôm trước em cũng thấy hội xôn xao bảo góp tiền thăm hỏi mà em không tham gia vì xa với cả em thấy có gì đó nghi ngờ.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ He he, tình cờ vào xem cái này, chả biết đầu cua tai nheo dư lào nhưng đúng là khoai môn kẹp thịt của nhà Hongphuong49 thì không ngon thật (mình đã chuột bạch ăn thử roài)
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Đây là pm của 1 bạn trên diễn đàn đã pm riêng cho tớ ngay sau khi tớ xin bạn chủ top địa chỉ để đến thăm em bé .các mẹ cùng đọc và suy ngẫm xem bạn chủ top là người mẹ ntn? "Chị ơi, chị hỏi để vào thăm à . Vụ này e đã tốn khá nhiều công sức để làm. Chị í từ chối ko muốn để đông ng` vào thăm, lấy lý do này kia . E đã từng đến nhà chị ấy, hỏi han hàng xóm xung quanh thì thấy hàng xóm nói gia đình này biệt lập lắm, và hơn nữa, nhà chị ấy khá giả lắm ... E tìm hiểu vì sở dĩ e định tặng con chị ấy chút tiền, ko nhiều đâu ạ. Nhưng tìm hiểu xong thì e nghĩ tiền của e - của chị hay của bất cứ ai cũng nên dành cho những bé khác còn nghèo hơn rất nhiều í. Hơn nữa, cái cách mà chị ấy đem com ra làm hàng, cứ cài cắm bán SR vào topic này e thấy ko hay lắm.K chỉ e mà hôị Gà cũng định cho tiền, nhưng tới nhà thì e thất vọng quá, quả thực chị í ko kêu gọi ai cho tiền cả, nhưng thấy lòng tin của mình bị đặt nhầm chỗ, e thất vọng lắm í. Càng đọc topic e càng tức, cứ nay SR, mai bưởi để cài vào, mệt. Mà chẳng may bưởi hay SR có ko ngon cũng ko nỡ CM là thế này thế kia. Mà chị thử nghĩ xem, cu Bo nhà chị mệt chị còn tâm trí để bán hàng, để đi làm ko? Đây chị í vẫn nhởn nhơ lạc quan lắm, sớm sớm chiều chiều đi giao hàng. E bó tay. H làm từ thiện cũng ko phải dễ đâu chị ạ, haizz. Mà mua 2 thùng bưởi về nhà chị ăn bao h mới hết ạ ... "
Ðề: Con trai ơi đừng sợ ôi trời ơi, thật thế hả chị. thế thì em cũng bị nhầm.hic. em cũng mua của cô ấy khoai môn kẹp thịt một lần nhưng mà ăn cũng ko ngon, hóa ra 2 người là 1 à?hic
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Hồi tết có topic cá hồi của nhatminh09 có nick Hongphuong49 trả lời mà nên rất nhiều người biết 2 nick đó là 1.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ hic, chả biết nói gì nữa, haizzzzzzzz, chẳng lẽ.................. cầu mong là ko phải thế..................