Con trai ơi đừng sợ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi H.Vyvy, 8/4/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. H.Vyvy

    H.Vyvy Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    1,011
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    em vừa làm thủ tục xuất viện cho con về, đã đọc hết những lời nhục mạ của các mẹ, em rụng rời cả chân tay, chẳng biết sẽ bắt đầu từ đâu, em giờ phải cho con ăn và nấu cơm, tối em sẽ quay lại với các mẹ,
     
    Đang tải...


  2. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    E suy nghĩ khi phát ngôn chữ nhục mạ này nhé,các mẹ mua hàng nhiều,và chuyện e lập nhiều nic vào tung hứng bán hàng là có thật,có đầy đủ bằng chứng. Còn chuyện bệnh con e như nào,em là ng hiểu rõ nhất,chị chỉ khuyên e nên trung thực,có thế nào nói thế,đừng đem con ra để cầu lợi cho mình. Các mẹ mới chỉ nghi ngờ phỏng đoán,còn chị thì có đầy đủ bằng chứng về chuyện e ko trung thực. Nếu e sẵn sàng đối chất,chị nghĩ mọi chuyện đơn giản rồi.Chị chờ em nhé.
     
    Sửa lần cuối: 29/4/2011
  3. banbuonhangvnxk

    banbuonhangvnxk Kho hàng VNXK

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Qua "chơi họ"hóng hớt xem dư lào :)
     
    nglinh2326 thích bài này.
  4. Con Cả Thần Gió

    Con Cả Thần Gió Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/4/2011
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Đọc từ đầu topic đến giờ thấy đủ các cung bậc cảm xúc, kết thúc là cảm giác mệt mỏi và đau đầu :( các mẹ cũng chỉ vì cả nể hết thôi. Có j cũng nên cmt hoặc nhắc nhở chủ topic để gọi là đánh động cho người đi sau nữa.
     
    suabotuoinguyenchat thích bài này.
  5. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Mẹ H.Vyvy vừa gọi điện cho tớ chất vấn là tại sao muốn tìm hiểu về mẹ ý mà ko gặp trực tiếp để mẹ ý nói cho mà biết. Ơ hơ,tớ đi học chả bao giờ thấy thầy tớ dậy muốn biết ng ta thế nào cứ gặp đi rồi ng ta sẽ tự nói cho mà biết,hay tại chính thầy tớ cũng chưa lĩnh hội được chiêu này nhỉ? Lại bảo giờ em cần gặp chị để nói rõ mọi chuyện,rồi tại sao tớ lại có ác cảm với em ý. Tớ trả lời như sau:
    1. Giờ này tớ không đi gặp e ý dc vì phải lo cơm nước chăm sóc chồng con,vả lại chỗ e hẹn quá xa nhà tớ.
    2.Tớ ko hề có ác cảm vì ngày 27/4 khi tớ gọi cho em ý,lúc đầu ko nói được rõ ràng vì tớ còn đang bận khóc,sau đó bảo em ý cho tớ stk để tớ chuyển chút quà cho con. Chính lòng tham của e đã khiến em tự vạch áo cho ng xem lưng đấy.
    3.Tớ bảo nếu em muốn đối chất thì lên topic chị sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của e,nhưng e ý từ chối và ngắt máy.


    @ TĂNG PHƯƠNG THẢO(tên này thì 100% là thật nha):Cuộc sống chả ai hoàn hảo cả,ai cũng có lúc sai lầm. Quan trọng là biết sửa sai em ạ,các cụ đã chả dậy"đánh kẻ chạy đi ai đánh ng chạy lại" nên lỗi em đến đâu em nhận đến đấy,đừng để mọi người bán tín bán nghi nữa. Từ nay đến 12h đêm nếu em ko vào trả lời và nói rõ mọi chuyện thì sẽ có ng khác làm thay em,chứ chị không muốn các mẹ mất ngủ đêm nay đâu.
     
    Sửa lần cuối: 29/4/2011
  6. hoanglanauto

    hoanglanauto Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3,670
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    . Đặt gạch xí chỗ xem đối chất
     
  7. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Thế đến đây là hết ạ? Từ tối tới giờ em chẳng ăn cơm, ngồi ôm máy để hóng...... tự nhiên thấy chưng hửng quá !!!!!!!!!
     
  8. mebiteo

    mebiteo MoonShop-Hàng xách tay UK 0932315681

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    11,343
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Không thể tưởng tượng một người được gọi là Mẹ lại lôi con mình ra làm trò, mình đã từng rớt nước mắt thương cháu bé khi đọc topic này, đã từng kêu gọi mọi người giúp đỡ bé. Thế mà giờ không thể tin..... Chỉ vì nghĩ là Mẹ không nỡ mang con mình ra làm trò. Nếu sự thật đúng như các mẹ tìm ra thì thật thương cho cháu bé có 1 người mẹ như vậy.
     
    BesHoai thích bài này.
  9. suabotuoinguyenchat

    suabotuoinguyenchat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/3/2009
    Bài viết:
    2,949
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    253
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ


    Tớ quyết ôm máy chờ đến 12h đêm, thâm chí đến sáng cũng vô tư luôn....
     
  10. meNhim&Soc

    meNhim&Soc Rolland (UNA và OWay)

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    4,036
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Tham gia diễn đàn mình toàn gặp người tốt nhưng mà lần này thì thấy rõ là đã có người lợi dụng lòng tốt của các mẹ trên diễn đàn này để làm lợi cho mình. Ko thể tưởng tượng nổi, mất hết cả niềm tin.
    @ chi Mama chích chòe: chị giỏi thế tìm hiểu được nguộn ngành, nếu ko có chị thì em cứ ngưỡng mộ bạn này bán hàng có duyên, năng động làm đu món để kiếm xiền nuôi con và còn thương bạn và con bạn ý chứ. Chảy bao nhiêu nc mắt khi đọc tâm sự của bạn ý viết cho con trai chứ. huhu


     
  11. H.Vyvy

    H.Vyvy Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    1,011
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Em chào chị

    E tranh thủ vào đây không phải để đối chất với chị mấy chuyện lập nhiều nick bán hàng, em vào để nói với chị rằng, nếu em bị khóa nick này em sẽ lập nick khác đế bán, còn chị chưa ủng hộ em quả SR nào, cũng chưa gửi cho con em đồng nào........chị cứ làm những gì chị cho là đúng, em cũng vậy, em không quan tâm nữa, việc em quan tâm là bệnh của con em, kinh tế nhà em, em vẫn phải bán hàng, em vẫn mời các mẹ đến nhà em, đc rõ ràng, em chẳng lừa ai, chẳng che dấu gì, em lập nhiều nick vì nick kia bị banned nên phải lập nick khác để bán, giờ bị khóa em lại lập nick để bán, chị có thời gian chị điều tra em lại lập nữa, đấy là quyết tâm của em, còn việc con em, chị không được nói sai, em chỉ nói với chị thế thôi,
     
  12. Sua_S26

    Sua_S26 HỘI CÚN 82

    Tham gia:
    27/10/2009
    Bài viết:
    4,867
    Đã được thích:
    760
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Hơ hơ, không hiểu bạn này nghĩ gì mà lại nghĩ ra trò này nhỉ? Lớn lên con bạn mà biết bạn lợi dụng con mình để chuộc lợi không hiểu con bạn sẽ nghĩ sao? Sống sao cho con mình đừng bị hổ thẹn bạn nhé!
     
  13. H.Vyvy

    H.Vyvy Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    1,011
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Con trai yêu cảu mẹ,

    Mỗi một trải nghiệm sẽ cho mẹ vững vàng, mẹ yêu con, không lang thang nữa, mẹ mệt rồi, con cần mẹ rồi...........Mẹ vẫn ở đây, cho đến khi nào người ta không cho mẹ ở đây nữa.........
     
  14. Gaudo09

    Gaudo09 0902160934

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    4,632
    Đã được thích:
    510
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Bạn chủ topic không biết có vào trả lời các mẹ không chứ nếu thực sự dùng con mình lợi dụng lòng tin của mọi người thì hết sức thất vọng
     
  15. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,593
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Chị mama Chích Chòe vào trả lời lại comment của chị Ha.vyvy đi chị ơi.Chứ sốt ruột quá rồi.
     
  16. Mama Chích Chòe

    Mama Chích Chòe Iu Bo^'ng

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    14,009
    Đã được thích:
    6,294
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Diễn biến mọi việc tóm tắt như sau:

    Sáng ngày 27/4 tớ ốm,ho nhiều không ngủ được nên bật máy ol vào làm cha mẹ lang thang. Ngứa tay tớ vào mục giải đáp khiếu nại thấy có mục yêu cầu các thành viên vào đối chất nếu hàng hóa và dịch vụ của họ ko làm hài lòng khách hàng. Sau đó tớ vào topic "chơi họ "nghe ngóng tình hình xem thế nào. Thấy các mẹ máu chiến bát 5 đóng 2tr một kỳ,sau 24 ngày lại có 1 ng lấy 20tr nên tớ chủ động nhận làm trưởng bát họ để kêu gọi mọi người chơi cho nhanh chóng. Sau khi xem topic"con trai ơi đừng sợ " ở chữ ký của HVy tớ còn hô hào cả nhà nhường cho em ý lấy trước góp phần giảm thiểu khó khăn trong lúc bé Nhật Minh phải mổ.Kếu gọi xong tớ chủ động gọi cho e ý bảo cho tớ số tk để tớ chuyển chút quà cho bé,mà của VCB thì càng tốt vì tớ chuyển ol,1phút là nhận dc t ngay chứ tk Tech thì mai tớ mới ra ng hàng nộp dc. Gọi xong tớ lại nghĩ sao ko mua thêm cho e ý 10 quả bưởi nữa nhỉ? Tớ mới nt nếu có bưởi cho chị 10 quả luôn. Thì thấy số đt 0906031999(ko phải số của HVy đang dùng) nhắn tin lại cho tớ nội dung"E mượn dt nhắn tin cho chị,em là h.vyvy ạ.e cám ơn chị ạ. E có bưởi da xanh ạ. Stk e 0451001623930 vcb láng hạ. Tên Tăng phương Thảo" .Nhận dc tn bỗng dưng tớ nhớ lúc trước vào topic đối chất của mẹ nhật minh 09 thì thấy số dt đúng số đang nhắn cho tớ nên tớ gọi vào số Hà vy thử hỏi thì ko ai bắt máy,lại thấy có tin nhắn từ máy 1999" vy đi gặp bs chị à". Đăng nhập internetbanking rồi nhưng tớ ko chuyển nữa,tớ mang số 1999 và số e hvy nhờ anh gúc gồ kiểm tra hộ thì thấy hai mẹ này là một. Lúc sáng đọc đoạn menhatminh09 đối chất tớ thấy loanh quanh,làm sai mà ko nhận lỗi,ko có thái độ cầu thị nên tớ ko có thiện cảm. Tớ có gọi điện cho một số mẹ nhận ship hàng hộ em ý nếu em ý bận để hỏi thì cũng chưa ai được nhìn thấy mẹ Hvy cả. Tớ mới hẹn luôn trưa 28/4 sẽ đi cùng các mẹ vào khoa tim viện nhi để xem có đúng thật bé nhà em ý
    nằm viện ko. Sau khi gọi cho mẹ INMOM,ng đã trực tiếp gặp để động viên và cho tiền Hvy,thì tớ nghĩ mình lên viện là đúng đắn,ít nhất cũng giải tỏa nghi ngờ của mình. Trưa ngày 28/4 tớ cũng mẹ songnhi,em hương 177 cùng vào viện,gặp em ý nhưng ko gặp được con,mẹ song nhi ngồi nói chuyện còn tớ và hương lang thang ra chỗ các y tá bác sĩ hỏi han nhưng cũng chỉ biết là có dời lịch mổ,và bệnh ko nặng như em ý mô tả trên topic này.

    @tớ cảm thấy hơi thất vọng về bạn đấy mẹ songnhi à. nếu bạn thấy việc tớ pót chuyện em vy lên đây là quá đáng với e ý thì trưa nay tớ đã ko thông báo cho bạn những gì mà tớ tìm hiểu thêm được. Chính vì tớ tìm hiểu thêm dc nên tớ mới thấy mình mà im lặng thì lương tâm mình ko thanh thản.
     
    Sửa lần cuối: 29/4/2011
  17. huong177

    huong177 Tư vấn Tỳ Hưu, đá hộ mệnh

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    19,950
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    E xin các chị. Hãy bỏ thời gian ra đọc những dòng này rồi phán xét tiếp.
    Chính e là người theo dõi chị Thảo từ đầu, e là người quan sát chị ấy, cả ở nhà, ở topic này, và cả ở trong bệnh viện nữa.
    Mọi người sẽ nghĩ e thừa hơi phải ko? Nhưng e ko thừa hơi, từ đầu làm việc này e chỉ tâm niệm rằng e sẽ làm hết sức để dẫn lòng tốt của mọi người đi đúng hướng.
    13-4 : e biết tới topic này, rơi lệ và cảm động, e xin stk để gửi cho bé ít tiền mồ hồi công sức của em, e chạy ngược xuôi khắp cái LCM này để mượn tk Techcom, rồi từ cái việc e chạy đi khắp nơi này mà nhiều người biết chuyện và vào chia sẻ cùng chị Thảo, ngay ngày 13 đó, 1 số người muốn e đi xác minh, okie, 5 rưỡi chiều e tới nhà chị Thảo, 2 tiếng đồng hồ vật vờ hỏi thăm, quan sát rồi đi về.
    14 -4 : Trong lòng e dậy lên những nghi ngờ.
    14-4 -> 25-4 : E chỉ quan sát chị, cả ở topic này và ở nhà chị. Nhưng chưa 1 lần e thấy cháu.
    26- 4 : E gặp 1 người quan trọng và bày tỏ những suy nghĩ của mình. E đi vào bế tắc vì không thấy bất cứ sơ hở nào của chị. E chỉ mong tìm đc tên thật của chị và cháu. Thú thật e luôn hy vọng chị là người tốt, chị làm tất cả vì con chị. Mặc dù những việc e đang làm lại đi ngược lại những gì e hy vọng
    27-4 : 1 người hoàn toàn mới xuất hiện và giải tỏa đoạn tắc trong lòng e, cảm ơn người đó, 1 con người quá nhiệt tình và sắc xảo.
    28-4 : 3 người vào Viện Nhi, ngược xuôi đủ kiểu, hỏi thăm và khi đứng ở cửa phòng cháu, 1 người gọi điện thoại cho chị. Tại sao chị lại nói dối chị đang bế cháu đi làm xét nghiệm trong khi chị đang ngồi ngay trong phòng số 8? Tại sao? Chị chạy ra nhớn nhác tìm và thấy ngay người cần gặp, còn e và 1 người nữa đứng ngoài. E lại quan sát. Thật may, e lại gặp đc 1 người quen có biết về bệnh tình con chị, người ấy cũng rất thật thà chia sẻ với e về bệnh tình của cháu. Người ấy chỉ kết luận bệnh tình của con chị ko nặng so với nhiều trường hợp các bé khác, và quan trọng điều kiện kte của gia đình chị tốt hơn rất nhiều người.
    Tối 28 - 4 : E tâm sự với người quan trọng về cảm giác của e. Tới h phút này e cũng ko biết mình làm thế có đúng ko? Hay e sai rồi? E cũng ko biết. E chỉ biết e đã tìm thấy 1 kết thúc có hậu, chị ko nói dối về con chị, chị chỉ phóng đại 1 vài tình tiết thôi. E xin lỗi chị vì có 1 vài phút của 24h trong ngày đã có lúc e nghĩ sai về cái kết cục này.
    Thôi, khép lại chuyện này, e sẽ ko quan tâm tới chị nữa đâu. Bởi chị ko đáng, cuộc sống này còn nhiều mảnh đời bất hạnh lắm mà họ vẫn cắn răng chịu đựng. E sẽ dành nhiều thời gian cho họ, bắt đầu từ chính cái nơi e tìm ra kết thúc có hậu ấy. Tầng 5 - BV Nhi TW.
    E chỉ có 1 lời nhắn nhủ tới chị, chị ơi, chia sẻ để nhận lại sự sẻ chia có nhiều cách mà. Đừng mang Nhật Minh vào để phục vụ mục đích bán hàng của mình. Tội nghiệp con chị ạ.
    Em Hương.
     
  18. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Cái số điện thoại nhắn tin cho chị ý là số điện thoại mà nick Hongphuong49 cho em và nói là con gái cô ấy tên là Thảo ship hàng chị ạ.Sáng nay em có kiểm tra lại số điện thoại thì thấy số này cũng là số của mẹ Nhật Minh, và bây giờ lại là số của H.Vy.hic.
     
  19. chomeo8286

    chomeo8286 MuN_0976760426

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    15,513
    Đã được thích:
    6,649
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Hum em nghe chị Song Nhi nói tới topic này, em cũng đọc hết cả topic ..Nhưng nhìn thấy chữ ký của chị ý để link topic này, em k có thiện cảm.Em thầm nghĩ "tâm sự về bệnh tình của con zai mà lại để link ở chữ ký " Em ko thích kiểu đó nên em k commnent, ko ý kiến giúp đỡ gì lun :) Bây giờ em thấy cũng buồn thật đấy!
     
  20. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,593
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Chị ơi.Có phải hôm đấy chị alo cho em hỏi em có phải nick SNhi ko ? Sao có link áo chống nắng ? Rồi em đọc số dt chị SN cho chị ấy? Có phải chị ko ?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này