Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mong là như em Hương nói, mọi chuyện kết thúc có hậu. Đừng vì việc bán hàng mà ảnh hưởng đến con chị à, em ko cm thêm gì cả. Mọi người đều có cái nhìn nhận riêng của mình. Chúc bé mau khỏi bệnh.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ vậy là sự việc dần sáng tỏ, em ngủ đây mai hóng tiếp. thấy buồn khi lòng tin mọi người đặt ko đúng chỗ. Dù sao bé Nhật Minh cũng ko có tội và cô luôn chúc con khoẻ mạnh nhé.Mượn lời của mẹ Thảo con này " con trai ơi đừng sợ"
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Bác Kiên mà đọc đc những dòng này thì bạn có lập 1000 top cũng bị banned 1000.Xem ra bạn ngoan cố lắm.Tốt nhất là ko nên nói thêm về con trai bạn vì tất cả các mẹ trên diễn đàn này đều thấy bé rất đáng thương,bé đã vô tình(không biết là vô tình hay cố ý?)trở thành công cụ gì gì đó của người mẹ là bạn.Điều tra về bạn ư?Quá dễ.Nhưng từng ấy thôi đã quá đủ rồi.Tất cả đều thấy thất vọng,thấy lòng tốt của mình bị đặt không đúng chỗ.Bạn có theo dõi vụ Cô Lượm ở VTV3 ko?Cô ấy đã sai nhưng cuối cùng cô ấy đã lên tiếng xin lỗi khán giả,ai gửi tiền ủng hộ cô ấy ko dám tiêu đến 1 xu vì cô ấy biết sự dối trá sẽ ko thể che giấu đc.Còn bạn,những ai trên diễn đàn này đã ủng hộ bạn tiền?,bạn đã nhận đc bao nhiêu từ họ bạn có nhớ ko? Các mẹ đã ủng hộ bạn ấy = tiền tự thống kê xem nào?
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Hương ơi, thế mà chẳng kể với chị mấy hôm theo dõi bệnh tình của cháu bé cứ thấp thỏm. Không ngờ...... Lần đầu tiên mình thấy có người mang con ra làm trò , đau lòng. Nhìn con mình mà thương cho cháu bé vì có người mẹ như thế này, thật không thể tin. Cuộc sống ai cũng phải vì gia đình nhưng vì gia đình mà lôi con ra thế này thì không chấp nhận được. Khuyên bạn đừng làm khổ con bằng cách này, mọi người giàu tình yêu thương nhưng đừng nghĩ tình thương này có thể chia sẻ vô tội vạ và phí phạm kiểu này bạn ạ.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Tớ viết 1 bài rõ dài nhưng bị mất nên mệt quá ko muốn gõ nhiều nữa. Nên túm lại là như thế này: @Tất cả các mẹ ko có con bị bệnh tim (trong đó có tớ): bệnh tim và rất nhiều bệnh khác nếu như ng thân của mình ko bị thì chính mình ko bao giờ hiểu hết về nó,có những khái niêm chuyên môn mà trong ngành mới hiểu rõ được.Trưa nay chính bác sĩ khoa tim xác nhận(ít nhất có 2mẹ làm chứng) bệnh của Nhật minh ko nặng giống như Hàvy pót bài,gia đình ko phải khó khăn,phòng bé nằm là phòng dịch vụ(hay còn gọi phòng tự nguyện) 240k 1 ngày .Đợt này có chuyên gia HQ sang thì xin được hội chẩn,nếu nặng thì sẽ xếp lịch mổ nhưng vì bệnh của bé bs Việt nam mổ được nên trường hợp của bé bị hoãn lại. Nếu như mẹ nào có con từng mổ tim thì sẽ biết chuyện sau mổ tim bị dính lồng ngực là chuyện đương nhiên,chả có gì to tát cả. Cũng ko có chuyện chỉ chờ hội chẩn mà đi mất cả chiếc xe và máy in mới bán cả,kể cả mổ nếu dưới 6 tuổi thì dc miễn phí hoàn toàn,chỉ mất tiền nhờ bác sĩ và kíp mổ cẩn thận hơn thôi. Cũng có trường hợp nếu ca mổ nặng từ 50tr trở lên thì mới mất 20% tổng chi phí,nhưng bé NM đã mổ đâu mà mất. Thêm nữa em Hvy đã vào đây rồi,e trả lời ra sao về việc dùng nic tangtrungha vào tung hứng là "cho chị stk phòng chị gửi ít quà cho cháu" . E trả lời đi rồi chị sẽ nói tiếp. nếu còn cố tình ko nói rõ thì mai sẽ có bạn hiểu rõ nhất về bệnh của con e vào comment. @all: Tớ viết đến đây chắc mọi người cũng hình dung ra mọi chuyện rồi đúng không. Tớ thấy mệt mỏi khi phải viết rõ ràng như thế này,thật là ko vui tẹo nào.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ nick tangtrungha còn vào bên "chơi họ" comment, đại ý "topic hay quá, đánh dấu để tham gia" link đây http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?262150-Chơi-họ/page104 Con em cũng tên là Nhật Minh, ánh sáng mặt trời của mẹ!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ E sẽ ko trả lời những mẹ đang pm riêng để hỏi e về việc này đâu. Những gì e muốn nói e đã nói đủ rồi
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Thật buồn các mẹ nhỉ. Tại sao lại mang con mình ra làm cái trò mất lương tâm đó.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Sự việc mẹ Ha.vyvy coi như là đã sáng tỏ . Nhưng cho em hỏi một câu thế này. Thế mẹ Ha.vyvy và nick cô Hồng Phương 49 có mối quan hệ gì với nhau ? Hay chỉ là 1.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Bạn ơi, lợi dụng sự bệnh tình của con mình mà kinh doanh thì thiệt là độc ác quá
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chào các mẹ,em đc biết top này qua links chèn vào top của em huong177.em cũng theo dõi nhiều nhg cuộc sống của e cũng ko khá giả j em chỉ biết im lặng mà thôi.thấy các mẹ quyên góp cho mẹ ý em cũng cảm thấy vui vì diễn dàn mình có sự sẻ chia,ngoài đời hiếm có.phần nữa bé có thêm tiền chữa chạy.nhưng mẹ ý đã đi quá đà.có thể cmt đầu tiên đơn giản là để giải tỏa stress,để đc chia sẻ,vơi đi nỗi lo lắng,gánh nặng.càng về sau ,mẹ ý sa vào vũng bùn do chính mẹ ý tạo ra.mà đau đớn hơn là lấy chính đứa con của mình ra làm công cụ.hoặc giả chính chúng ta đã làm cho mẹ ý có ý nghĩ như vậy.xin tất cả đừng đổ lỗi hết cho mẹ ấy.vì chính chúng ta cũng đang có lỗi.có lỗi vì quá tin người,có lỗi với lòng mình vì sự yêu thương đc đặt nhầm chỗ. @havyvy:mẹ nó ah!em hiểu tâm trạng của 1 ng mẹ khi con bị bệnh.chính em cũng đã rơi vào hoàn cảnh đó.thất thỏm,lo sợ.chỉ biết khóc khi nghĩ về con.muốn làm tất cả nhg ko thể làm j đc.mẹ nó biết ko?ku nhà e có 15 tháng thôi mà fai thử máu 9 lần rồi đó.lần cuối cùng vào t3/2011.ơn trời,ku nhà em ko sao.ông trời thương con em,em chết cũng đc.và cuộc sống của em.lương 2tr/thang.nuôi mình e ko đủ huống chi nuôi con.mẹ nó thấy mẹ nó hơn e nhiều ko?vậy mà 15thang qua,2 mẹ con e cũng xoay xỏa chi tiêu.vậy mẹ nó fai mừng vì mình vẫn chưa là ng khó khăn.Hãy sống thật với những j mình có,ng khác sẽ sống thật với mình.quy luật nhân quả mà mẹ nó. @huong177:có lần ko biết do chị vô duyên hay nhiệt tình quá mà em bảo sợ chị bị ngkhac nghĩ chị xum xoe.haizz...cũng nghĩ câu đó của em nhiều.thấy cũng buồn!nhưng cái j là bản chất,nó sẽ mãi là bản chất.khó có thể thay đổi.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ cô ấy với mẹ Hvy là mẹ con đó bạn, mấy lần bên topic sr thấy cô Phương vào mua nhìu sr với bưởi lắm, sr thì mua lần mấy quả, bưởi thì 2-3 ngày ăn hết thùng, khiếp nhà chắc nhìu người sao ăn dữ thế
Ðề: Con trai ơi đừng sợ tội nghiệp em bé quá, chắc bạn đau lòng lắm đúng ko? em bé bị làm sao vậy? hãy kiên cường lên mẹ nó ơi, khi trải qua những ngày tháng gian khổ này thì sau này mẹ nó mới thấy mình thật dũng cảm đấy, dù thế nào bạn hãy cố gắng lên nhé, bên cạnh bạn sẽ có những bờ vai cho bạn ngả vào khi mệt, chúc niềm vui sẽ mau tới với em bé.