Ðề: Con trai ơi đừng sợ Ôi buồn quá... chẳng biết nói gì nữa! Tự đặt câu hỏi tại sao phải làm vậy??????????????
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mẹ này chắc chưa đọc hết top pic thìa phải!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Sao em nghĩ là ko lôi ? Đấy là con gái cô ấy .Bé NM là cháu ngoại của cô. Topic này cô cũng biết. Việc con gái cô bán hàng cô cũng biết. Nhưng những gì cô comment ở những topic của mẹ Ha.vyvy thì như người ngoài thấy hoàn cảnh khó khăn mà giang tay giúp đở. Đấy ko kinh khủng thì là gì hả em ?
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Thôi e xin lỗi. Nhưng mọi người cũng đừng cực đoan quá. Thương cháu Nhật Minh 1 chút mà bớt lời trách móc mẹ cháu.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ thui, chị hem có ý kiến gì cả, từ đầu đến cuối cũng đâu có ý kiến gì, chỉ buồn 1 chút thui
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Các mẹ à, mình thấy em hương nói đúng đấy, đừng trách nhiều quá vì những gì mẹ í làm là đã làm rồi, mình giờ mong là cháu khỏi bệnh thôi. Còn việc mẹ cháu thì cũng mong là mẹ í là người có trước có sau mà làm đúng lương tâm. Vì trái tim của chính bé nhật minh.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Em cũng nghĩ vậy, bây giờ chỉ nghĩ mong là cháu bé sẽ nhanh chóng bình phục. Còn mẹ cháu thì tự mẹ suy nghĩ lại????
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Thôi dù gì sự viêc đã lỡ rồi, mình chỉ cảm thấy quá tội cho bé, haizzzzzzzzzzzzz Cầu mong cho con chữa hết bệnh
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Bệnh của cháu chữa đc thôi chị ạ. Nó ko quá phức tạp đâu. Có điều đc mổ càng sớm càng tốt, để lâu thì nguy hiểm.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Hôm nay đọc bài này em choáng quá.Thôi cũng mong cho cháu bé nhanh khỏi. @Cả nhà:Em xin lỗi những ai mà vì tin em post bên topic chị Tittom đã theo em sang đây ủng hộ hàng (hoặc tiền) cho chị ấy nhé.Em cũng vì tin người thôi chứ ko phải là bà con họ hàng gì đâu ạ. @Chị chủ top:Em tin chị,thương chị,em ko giúp được nhiều nên cũng thấy áy náy,em post lên các top em hay đọc để mọi người chung tay giúp chị mà chị làm em ngại với mọi người quá chị ạ. Chị làm mọi người khó khăn thật sự cũng chẳng được giúp đỡ vì sợ đặt nhầm niềm tin.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Con yêu của mẹ, một chút riêng tư mẹ viết cho con sắp mất rồi, con ngủ say rồi mẹ trốn con vài phút nhé, @ những mẹ quan tâm con: Hôm nay mẹ đã làm xong thủ tục xuất viện, Bác sỹ Tùng nói rằng nên chờ con lớn hơn mổ sẽ thành công hơn, bây giờ con nhỏ quá mổ sợ động vào van ba lá sẽ nguy hiểm, lý do để có thể kéo dài thời gian là vì Chuyên gia HQ đánh giá con hẹp ở mức độ trung bình nặng, còn có thể léo dài đến khi nào hay khi ấy, mẹ hiểu rằng, bác sỹ mình đánh giá mức độ hẹp của con nặng hơn nên gửi bệnh án cho chuyên gia HQ, khi họ mới chỉ xem bệnh án thì quyết định chọn con mổ đầu tiên, nên các bác sỹ đã cho con nhập viện và làm các xét nghiệm để chuẩn bị mổ, cho đến trước giờ mổ, bác sỹ HQ Siêu âm và hội chẩn lại cho con, họ quyết định hoãn con lại để mổ ca nặng hơn,........do đó mẹ không xin mổ sớm nữa, mà đồng ý ra viện theo lời khuyên của bác sỹ, và bác sỹ Tùng hẹn mỗi tháng đến khám lại một lần, ......... không biết là mừng hay vui, Hôm nay mẹ nói chuyện với mẹ Hùng, bạn nằm cùng phòng cấp cứu với con, đã ở viện 18M mà chưa được về, mẹ lại thấp thỏm lo âu, vì bạn ý cũng mổ lúc nhỏ quá và bị hỏng van ba lá, giờ thì...............HQ cũng không giúp được........Nếu như trước đây, mẹ chỉ mong con đuwocj mổ thật sớm, thì giờ mẹ lại mong con kéo dài được lâu........cả nhà thương con quá vì mất máu nhiều, cả nhà toán loạn vì tưởng con mổ lần nữa..........Ôi con ơi, dù sớm hay muộn cũng cố lên nhé, như mẹ đây này...... mẹ chỉ quan tâm điều đó thôi..... Cũng ngày hôm nay, mẹ bán được 8 quả SR con ạ, 8h30 mẹ mới về, mệt quá, mẹ mệt lắm, thương con và thương bản thân mình.......... Hai mẹ con cùng cố gắng nhé, mẹ sẽ cố hơn nữa..........sẽ chịu khó hơn nữa..........cuộc sống của mẹ con mình là của mẹ con mình...........thôi, mẹ ôm con đây, mệt và buồn.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ em thấy cô Hồng Phương 49, ăn sr, bưởi và dùng giấy vs đều rất năng suất liên tục thấy đặt hàng và chỉ thấy đặt nhà chị H vy vy hic hic
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Khó khăn giờ lại thêm khó khăn rồi con ah, mẹ không thanh minh, không giải thích gì cả, không mắc lỗi với ai, mẹ viết topic này cho con, thế thôi, yêu con nhiều lắm,
Ðề: Con trai ơi đừng sợ vậy là thấy ai dại rồi.đúng là mẹ nó viết top này cho con mẹ ý.có xin xỏ ai đâu.tự các ng mua vc vào mình đấy chứ(ý mẹ nó nói thế).đọc cmt em bdau thấy bực mình rùi .lòng tin bị đặt nhầm chỗ,h nghe câu này có ai thấy xót xa ko???
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Ờ mình cũng thấy xót xa! Mình đã nghĩ kết thúc, định im lặng không quay lại top này nhưng mẹ H.vyvy nói vậy thì đúng là bực thật, không chấp nhận được. Nếu mọi người theo dõi và đọc không sót bài nào sẽ thấy nick Sonhang có cmt ở 1 trang nào là: các mẹ vào mua sầu riêng (hay bưởi gì đó mình ko nhớ rõ) cho mẹ H.vyvy để mẹ ấy hết hàng sớm đi chăm con... Đại khái là kêu gọi mua hàng trong khi nick này với chủ top là 1 . Vậy thì mẹ h.vyvy có nên nói câu trên không? Nếu chỉ tâm sự với con có nhất thiết phải tự tung hứng không?
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Thôi mẹ nó à, đừng suy nghĩ thế, coi như là 1 điều để biết 1 điều để tránh thôi. CS có người này người kia, hãy cứ để topic này là nơi mẹ H.vyvy chia sẻ cảm xúc với con mình nhé.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Các chị ơi... hôm nay vào đọc topic này mà em thấy thất vọng quá. Hôm đầu tiên đọc bài viết của chị Hvy em đã khóc rồi gửi cho bf link. BF nói em không nên lo lắng tới chuyện của người khác quá, nên quan tâm tới bản thân và gia đình mình trứoc đã. Em còn mắng bf là ko biết chia sẻ với khó khăn của người khác. hjc Đúng là chị Hvy ko nói dối, bé NM nhập viện thật, bị bệnh tim thật, nhưng chị có phóng đại quá mức mọi việc ko? Em đã từng thán phục tình mẹ của chị? đã từng hỏi bản thân sao chị có được sức mạnh ấy... nhưng bây giờ em đã có câu trả lời riêng cho mình rồi... không như em mong đợi. Tuần vừa rồi hôm nào em cũng có bài kiểm tra, mệt mỏi và căng thẳng, ấy thế mà hôm nào cũng cố gắng vào đây để theo dõi tình hình chị và cháu, động viên 2 mẹ con... có phải lòng tin của em đã đặt sai chỗ không ạ???
Ðề: Con trai ơi đừng sợ em có 1 lời Trắng đen đã rõ ràng, topic này dành cho Nhật Minh, các mẹ không comment đến việc mẹ của bé như thế nào, hãy quan tâm đến bé được không ạ? H.vyvy, chị cố lên, đưa ra quyết định chính xác về bé, một phần thân thể chị, tương lai của chị, hạnh phúc cả phần đời còn lại của chị! Em đã rất hụt hẫng, đã định dành thời gian rảnh rỗi của mình ship hàng dùm chị, đã định hỏi bác sĩ dùm chị, bây giờ thì, chúng ta, mỗi người, tiếp tục cuộc sống của chính mình Các mẹ này, các mẹ vẫn ủng hộ tiếp nhé, nếu ai ăn SR thấy ngon, nếu ai ăn chè thấy vừa miệng... em thì chưa từng thử bất cứ cái gì, mới định thử thôi, vì em là tín đồ của SR, nhưng... cầu cho bé Nhật Minh khỏe mạnh ( hình như tên ở nhà cũng là Bibi ạ? Y hệt con em luôn, con em họ Vũ, gần 4t)