Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mình đã từng ghi, và hốt hoảng khi thấy tổng số tiền. Rồi lại thôi. Nhưng từ nay, lại ghi ghi chép chép để tiết kiệm thôi. Tks mẹ nó nhiều nhé
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Chị ơi em chịu, chịu hẳn đấy, bác cứ đánh đố em, bác bật mí cái bí mật này cho em được lĩnh hội, thỉnh giáo cái nào. Bác thấy có tương lai thì bác chung với em tí ti đi, em không thiếu công sức, nhiệt huyết, kinh nghiệm, thời gian chỉ thiếu vốn thui bác à, mà không tiền thì sống sao được như tiên bây giờ...Hic hic...... Hức hức.....
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! @My Man: bạn hơi "tham" đấy, có thể Baby Mom cân nhắc không trả tiền vì tiền hay sinh hư người lắm. Nhưng có những cái bạn có mà tiền không thể mua được, bạn tính sao??? XL Baby Mom và My Man nếu tớ lại nói gì không phải nhé, tớ bị bệnh hay "chém gió" 1 cách hồn nhiên vô duyên quá thui chứ tớ cũng không "hâm con bà mộ" như có lời 1 mẹ nói sau khi đọc những lời "chém gió" của tớ trên "topic" của 2 bạn đâu. Đôi khi sự lầm lẫn hay hiểu lầm của mọi người làm tớ buồn rồi lại cười mà không biết mình buồn hay buồn cười nữa. Nhưng cứ cười là vui rùi, điều đó làm cho topic của chúng ta sinh động lên đấy chứ, trong chuyện này tớ "khẩu thiêt" mà, vậy nên các bạn đừng giân và đừng khó chịu cái "vui mồm" của tớ nhé. Thui lại nhìu lời rùi tớ dừng lại để lời XL không vô nghĩa và xáo rỗng nhỉ?
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Bác thì chẳng bao giờ thích sống như Tiên cả, vì CÔ TIÊN nghe dễ nhầm thành CÔ ĐIÊN lắm khà khà. Bác thấy sống như NGƯỜI khoái chí lắm thay, có đủ hỷ-nộ-ái-ố chả thế mà phải tu nhiều lắm mới lại được làm kiếp người đấy em ơi. Bây giờ Bác trả nời em lày. 1. Bí mật Bác sẽ bật mí vào một ngày đẹp trời cho em bất ngờ nuôn ( đấy TIÊN thì chả bao giờ có được cái gọi là sặp-pờ-rái đâu, vì cái gì cũng biết trước rồi ) 2. Cái vụ chung vốn ấy mà : Bác khuyên em chân thành đừng có mà rủ rê lung tung, phải chọn mặt gửi vàng chớ lại, gặp một mụ như Bác chả có tí tẹo gì gọi là "công sức, nhiệt huyết, kinh nghiệm, thời gian" với cái ngành thẩm mỹ của em cả thì gay go lắm. Thân mến, hẹn gặp em.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hai bác nói gì về tiết kiệm đi chứ... ai lại nói về chung vốn thế...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Dạo này mọi người tiết kiệm triệt để quá rồi, tiết kiệm cả time vào đây nữa. Nên C hình như toàn độc thoại, trang nào cũng thấy cái mẹt Chị Chilisauce này. Chị đã định "nín" roài đấy nhá, tại MOM hô hào C lại phải vào làm mấy.........chục dòng đây. Hôm nay tâm hự một chút về cái chuyện "tiết kiệm" trong việc đổi xe của tớ. Mở bài: Bấy lâu nay những người thân nhận xét về tớ đều bảo là tớ rất "âm lịch", âm lịch từ cách sống, hình thức đến suy nghĩ, đến mức tớ muốn thay đổi kiểu tóc cũng phải ra hàng khác, không dám cắt ở hàng quen vì dù có nói thế nào C ấy cũng chỉ cắt cho tớ cái kiểu tóc rất chi là ngố tàu thôi, chả lẽ cái bản mặt tớ "ệt" đến thế cơ à, dưng mà tớ đi mua đồ chẳng mấy khi bị bắt nạt đâu nhé! chắc mọi người thấy "tội nghiệp" nên không nỡ bắt nạt hihi. Thân bài:Quay trở lại vụ xe cộ, những phương tiện đã từng gắn bó cùng tớ gồm: mini-mipha, eska ( cái loại mà khi đi cứ bò toài ra ấy, đi xa một tí là ê ẩm cả tay và mông, thế mà cũng gắn bó được hết thời cấp 3+đại học đấy), 82 loại 50 và 90 phân phối đều đã qua tay, cái loại 82-50 ấy có lần đứa bạn mượn đi có việc, đi về phàn nàn là tao đi cái xe này chẳng bao giờ lo bị công an phạt vì cứ đến chỗ ngã tư chuẩn bị đèn vàng sang đèn đỏ tao kéo ga là nó cứ xỉu xỉu xỉu rồi dừng lại ngay trước vạch vôi hé hé mình đi quen có thấy vậy đâu, còn cái 82-90 thì gắn với một câu chuyện là hồi mình mới có bầu, lúc đó còn ít tuần chưa biết giới tính của em bé, thế mà cái ông hàng xóm ( nổi tiếng là đanh đá ở khu ấy nhá) lại te tởn nói với mình " lần này cháu chắc chắn là có con gái rồi" ( kể ra thì mình cũng đang thèm gái, nhưng câu ấy mà là bác sỹ nói thì còn có cơ sở chứ ông chú này thì....) bùn cười quá hỏi lại " sao chú nói thế ạ!" đố biết ông chú ấy nói sao. Ông ấy nói là vì thời buổi bây giờ người như cháu mà đi xe này thì chắc chắn là có con gái. Haha lãng xẹt, thế là sao, chả có gì liên quan. Thế mà rốt cuộc có con gái thật. Đã có lần tâm sự trong topic này là tiếc tiền không muốn đổi xe vì cứ nghĩ đến cảnh cưỡi lên một cây vàng lại sót ruột. Thế dưng ( lại có cái chữ dưng lày) vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, Chồng mình qua chìa cho cái giấy mua xe vào mẹt. Thế là tạch tạch đùng. Kết luận : Thế nào là tiết kiệm, tiết kiệm như thế nào là đúng là hiệu quả, mỗi người mỗi cách khác nhau, đối với mình trong vụ đổi xe này tiết kiệm không cưỡi lên một "cây vàng" Chồng cho nhẩy lên luôn con "cây rưỡi" (thực ra thì sáng đấy bất ngờ và bổi hổi khủng khiếp nuôn, quên biến cả cái sự tiết kiệm bấy lâu nay). Xem ra cuộc sống luôn luôn bao hàm những yếu tố bất ngờ, thôi gọi đây là xe mua bằng tiền tiết kiệm nhé( mà là mua bằng tiền tiết kiệm của Chồng thật)! cho nó có liên quan đến topic không em MOM lại lườm mình.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Haha... E buồn cười quá chị ơi. Dưng mà chồng chị chiều chị ra phết nhờ. E lại thấy hay hay ý chị ạ, quên hết cả tiết kiệm, chỉ ước sao chồng mình cũng đc vậy... hihi. Mà chị viết rất là có duyên, nên chị vào thường xuyên đây chơi với e nhé...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! cuối tuần mọi người đi chơi hết rồi hay sao mà chẳng thấy ai lên 8 thế ạ????????????buồn quá đi mất thôi.huhu
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Suỵt suỵt, em mà nói thế này là gay rồi, Chị là phần tử quá khích lắm đấy, bóng gió khen thôi đã bốc đồng lắm rồi giờ em lại khen thẳng tưng thế này thì ....... Chồng Chị ấy à, chẳng chiều gì đâu chắc là thấy vợ mặt ệt nên quăng cho cái xe để vợ đi trông cho có vẻ nguy hiểm, đi đâu đỡ bị bắt nạt ấy mà. Giờ cứ thấy mụ nào mặt ệt đi chiếc xe trông có vẻ nguy hiểm đích thị là Chị nhá!hé hé Còn vụ vào đây thường xuyên với em thì ok, chứ còn chia sẻ thường xuyên chắc là phải kiềm chế roài, một trang có 10 ý kiến chia sẻ mà Chị luyên thuyên mất 3 cái là Mod phê bình đấy, vớ vẩn bắt đổi tên topic là Chili-Baby thậm chí đè lẹt mất topic thì ối mẹ trên này lại oán giận mụ Tương ớt.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Sau 1 thời gian chi tiêu ko kế hoạch cụ thể em thấy tình hình tài chính đến hìo báo độg. Vào nghiên cứu mục này thấy ý nghĩa quá. Em sẽ học tập các mẹ xem ra cơm cháo gì nào. Thanks
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Bác ơi nếu muốn tiết kiệm hoặc chi tiêu hợp lý chắc phải xin lấy HO cuối cùng bác nhỉ vậy mà mình lại đòi lấy thư1, thứ 2. Tệ quá phải không bác, nhìn bác nhanh nhẹn, năng động thật đấy ạ.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Tháng này theo dõi sổ sách ghi chép thấy khoản chi cho ăn vặt giảm đi đáng kể, quả là một bước tiến lớn đối với mình, chả là mẹ cháu đua đòi đi tập thể dục nên đành phải kiềm chế mồm miệng, không thì thời gian "khua khoắng" trong phòng tập trở thành vô ích. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, thể dục khỏe người, bỏ được tính ăn vặt lại tiết kiệm được tiền hehe. Biết thế đi tập từ lâu roài.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! CHị giống e... nhiều khi vỡ kế hoạch chỉ vì cái tính thích ăn vặt.... hixxxxx....
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Topic của e ra đời tháng 7 năm 2010, vậy mà hôm nay nhìn lại thì kết quả là đây các mẹ ạ : Trả lời: 475 Lần đọc: 45,561 Và đây mới là cái mà e tâm đắc ạ, tuy ko có gì ghê gớm nhưng xét khía cạnh nào đó làm e rất vui... Những người sau đây 80 đã cám ơn Baby Mom về bài viết hữu ích này ararechan (07-31-2010), BangLang.Tim (10-04-2010), bé bốp (02-23-2011), bibi07 (08-24-2010), blue_river (09-24-2010), bobyyeuthuong (07-31-2010), bắp rang bơ (08-13-2010), chipxinh86 (09-19-2010), ChuaLamMe86 (10-19-2010), Chuột đeo kính (10-18-2010), everlasting18 (09-13-2010), gialinhvu (09-16-2010), GLam_Spa (04-18-2011), haanh123 (07-31-2010), haitintin74 (10-18-2010), HoangAnNguyen (10-07-2010), hoanglanauto (04-17-2011), hongna610610 (02-09-2011), Hongnhanh (10-07-2010), HƯƠNGGIANG (09-08-2010), in_dai_ca (09-27-2010), Juliet's Mom (08-02-2010), karoly_119 (09-17-2010), Kút Kít (02-24-2011), lafleurvn (08-01-2010), lelephanphan (02-14-2011), Lynn.m (10-10-2010), mangosteen_m (10-12-2010), man_xanh (08-21-2010), Mẹ Bé Zin (04-10-2011), Mẹ Trung Hiếu (08-21-2010), MẹbéTôm (09-28-2010), MC&Bi (10-18-2010), Me hitachi (04-19-2011), Me Rua con (10-12-2010), me&you (04-06-2011), mebutbong (12-08-2010), mechip119 (09-07-2010), mecuacon_288 (08-06-2010), mecuasu (10-22-2010), mehah (08-21-2010), MeNa08 (07-30-2010), menghehip (03-01-2011), MePhuongAnh79 (02-17-2011), metholau (11-11-2010), Mevac (09-07-2010), Me_Bao (12-08-2010), me_gau_con (01-11-2011), Me_HoaiAnh (10-13-2010), me_TungK (11-02-2010), Me_Vitbau (04-18-2011), MIG_YEU (10-20-2010), missmeo (04-24-2011), munky (09-10-2010), myvhh.89 (12-16-2010), nguyenhoangnhu (02-23-2011), nguyenthuyhoa (02-28-2011), Nhimbao (09-10-2010), Nim (10-07-2010), ninhmeo (08-11-2010), o_ma_mi (10-29-2010), Phan huyen nhi (12-26-2010), qd12345 (08-07-2010), Quyen Nhi (11-04-2010), ruavang1983 (08-02-2010), Sâu Sâu' Family (04-10-2011), Shop_bebu (02-18-2011), sunrose81 (07-31-2010), susu1911 (04-18-2011), tara fashion (10-13-2010), thatlongyeuanh (10-05-2010), thekey09 (10-09-2010), thenin (04-22-2011), thongtanxatre (02-16-2011), thuvan222 (11-24-2010), Tit Minh Anh (04-25-2011), tothihang (08-18-2010), trangha30 (04-11-2011), tuenhi (07-31-2010), vuanhc (04-07-2011)
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Chia vui với chủ top nhé! Đây là thành quả em xứng đáng nhận được mà, C thấy em chăm sóc topic rất chu đáo. À! kiểm rồi danh sách cám ơn chưa có tên mình. Ấn một cái nào. Cám ơn em gái xinh iu hehe.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Cám ơn những kinh nghiệm quý của chủ top nhé
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Phải học tập khẩn cấp các cách chi tiêu của chủ top thui.. em lấy chồng hơn 1 năm nay, có bé rùi mà chả tiết kiệm đc đồng nào... chỉ có tiêu đi là nh thui ( Mà nên bắt đầu ghi chép từ tháng mới cho rõ ràng.. chị chủ tóp nhỉ
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Vâng, sang tháng mẹ nó bắt đầu ghi chép cẩn thận lại. Có khi chả cần đến hết tháng, mới hết ngày thôi đã thấy choáng vì mức độ tiêu của mình rồi... Ngày xưa e cũng thế đấy ạ... Hixxxxx... Sau này có thói quen ghi chép rồi, mới thấy mức độ tiêu của mình thật là kinh khủng !
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Ghi đc 2 ngày rồi.. chắc mới ghi nên cũng chưa bạo tay tiêu tiền như trước chị ạ ( Có cách nào nâng quyết tâm lên cao hơn ko chị nhờ
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! cảm ơn bạn vì bài viết hay mình phải cố gắng học hỏi bạn thôi thời buổi bão giá ntn tiết kiệm dc là rất tốt