Ðề: Con trai ơi đừng sợ Em cũng nghĩ mọi người nên trả lại 1 góc riêng cho chị ý, có thể với chị ý thì bệnh tình con chị ý thật sự nặng Hy vọng bé NM sẽ gặp đc những điều tốt nhất
Ðề: Con trai ơi đừng sợ chuyện j đang diễn ra thế này? trưa nay đang ru Xoài ngủ em nghe đt xong cứ hoang mang,bán tính bán nghi..thấy xã hội phức tạp nhức đầu quá.. đâm ra nghi ngờ cuộc đt của mình,k biết người vừa gọi điện có ý đồ j,k biết người mà mình đang chạy đôn chạy đáo gọi điện suốt từ sáng để nhờ vả giúp cho người ta rốt cục có đáng k.. có người đặt sữa thì lại nghi ngờ xem kẻ này có ý đồ dụ mình mang sữa đến để làm j xấu k..hic..chết cười.may là e đi đưa sữa ngon lành bình an trở về. thế này các mẹ ạ.e cũng khóc vì thương đứa trẻ,nó đáng thương và chẳng có tội tình j.em áy náy lắm vì k giúp đc j.đến khi thấy mãi cháu bé k đc mổ,e mới thử liên hệ người này người kia để giúp tác động,chẳng biết mình làm đc đến đâu nên e k dám hứa trước,nhưng e k xấu hổ với luơng tâm là e đã cố gắng thật.. tiếc và buồn 1 cái là có sự khúc mắc.. em k khẳng định ai sai ai đúng? em chỉ nghĩ đơn giản là thôi,đời là thế,cuộc sống là thế các mẹ ạ.mình cũng đã sai khi nghĩ là có thể đi thuơng hại người khác.đôi khi họ k cần mình,hoặc đang lợi dụng,mình k nhìn ra thì đừng trách.hoặc là mình chưa cao hơn để cúi xuống.em biết lượng sức mình,e chưa đi làm ra tiền,chỉ ở nhà trông con,nên chẳng có điều kiện để giúp người khác bằng tiền.nên e k giúp đc j.em có áy náy và e giúp cái trong tầm tay thôi. tiếc là tiếc cái tình cảm mình giành cho k đúng người. nhưng thôi đây lại là 1 bài học cho em , cho tất cả .. em k comment k quan tâm j nữa.con em và gia đình em mới quan trọng.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Buồn vì thực sự những ng có hoàn cảnh cần ng chia sẻ h thì cũng sẽ bị mọi ng dò xét hoài nghi chứ ko còn nhiệt tình để chia sẻ nữa,cuộc đời là luật nhân quả,có thể mình gieo nhân chưa đ.c gặt quả ngay nhưng con mình cháu mình sẽ đ.c.mà quan trọng nhân gieo xuống tốt thì sẽ có quả tốt.Mẹ anh xoài à,tự dưng em thấy tủi thân vì chị e mình quen nhau trên diễn đàn này rồi quý mến nhau,liệu vì chuyện như thế này mà chị sẽ hoài nghi những ng có hoàn cảnh đặc biệt ko ạ?
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Khó khăn giờ lại thêm khó khăn rồi con ah, mẹ không thanh minh, không giải thích gì cả, không mắc lỗi với ai, mẹ viết topic này cho con, thế thôi, yêu con nhiều lắm, Em đoán kiểu gì chị cũng nói như vậy. Đúng là chị viết riêng cho bé, nhưng chị viết lên một diễn đàn mà có rất nhiều con người biết lắng nghe, biết chia sẻ và luôn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ chị. Chị có mắc lỗi với ai hay không ư??? Dạ, với chính bé Nhật Minh đấy chị à! Nếu chị thật sự không muốn trục lợi thì thưa chị, 5000vnđ một quyển vở rất dày, chị hãy đem những dòng tâm sự dành riêng cho bé gửi vào đó nhé. Các mẹ sẽ không "vô tình đọc được" để rồi rơi lệ và lại thất vọng như bây giờ... Chúc con trai chị mau khỏi bệnh.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ mẹ Bống ạ.chị có phần nào thấy mình nhẹ dạ,thấy mình dễ mủi lòng.nhưng chị k thấy mình đáng trách.vì chị là như thế.chị em mình quý mến nhau,Xoài hợp với Bống,thì là như thế.k cần khẳng định j đâu mẹ bống ạ.em nghĩ nhiều quá.tự mình thấy mình k có j đáng xấu hổ,để phúc đức cho con mình.là chị ngủ ngon rồi.ngoài ra chị em mình bận lắm,còn lo kiếm tiền.nghĩ nhiều làm j.ngủ đi mẹ bống ạ.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Tại sao các mẹ lại nghĩ em như vây? em trục lợi đuwocj gì ạ? em bán SR thì các mẹ biết, ngày không được 10 quả, nhập 50k/kg bán 60 với 65k, các chị tính xem lại còn freeship em được bn tiền một ngày mà bảo em trục lợi, các mẹ không hiểu được sao lại nói như vậy? Đã có bao nhiêu người mua SR của em? đã có bao nhiêu người gặp con em và em??????????????????
Ðề: Con trai ơi đừng sợ lúc trước e cũng đã đọc được vài dòng của " Nguyên văn bởi Mẹ yêu Chou Tự nhiên cảm thấy lòng chua xót thế, mình có lòng tốt mà đặt không đúng chỗ. Có cần phải lấy con ra để "làm hàng" và phục vụ lợi ích cho mình k Haizzz " e cũng suy nghĩ đến topic của c Ha vyyy, rồi lâu ngày e ko vào đọc topic này nữa, hôm nay mới vào lại: đọc liền mấy chục trang... và thất vọng. Lúc đầu e đã xót bé, thương cho chị, và động viên chị cố lên.... nhưng bây h chị làm sao để mọi người đặt lòng tin đúng chỗ. Chúc bé mau khỏi bệnh
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Cái chuyện giá cả thì chỉ có bạn mới biết thôi chứ tụi mình làm sao biết được, còn chuyện bạn tự nhận freeship vì bạn nỡ từ chối lòng tốt của 1 số bạn nhận giao hàng free cho bạn, nếu nhớ ko lầm thì những lần đầu bạn bán sr 75k/kg sau đó thấy 1 bạn bán sr tri ân khách 69k/kg sr thì bạn lập tức hạ xuống còn 65k/kg, đúng, cạnh tranh giá cả thì tụi mình là người mua được lợi thôi, đáng lý mình pải vui mừng vì điều đó nhưng trong cái sự cạnh tranh của bạn mình thấy có điều gì đó làm cho mình hơi chạnh lòng Thôi nhé, mọi người nói để bạn suy nghĩ lại thôi, ko ai có ý "nhục mạ" bạn đâu, chúc bé NM khỏe, mau chữa lành bệnh con nhé
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Đọc để hiểu thêm về cuộc sống, Vì em hay tin người lắm ạ. Nhiều khi tự an ủi mình mình làm điều gì đó ko hổ thẹn với lương tâm là được, còn họ nhận mà ko thấy xấu hổ thì thôi (dây thần kinh xấu hổ ko có). Cũng ko gây thiệt hại đến ai thì như vậy cũng ko cần phải truy làm gì, như vậy mình càng thấy đau hơn người khác. Ai cũng hiểu chỉ một người ko hiểu.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ vừa đọc dc câu y hệt này ở bên CHƠI HỌ. Sang đây lại thấy. Không còn từ gì để nói về mẹ này nữa rồi.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình đọc topic từ đầu tới cuối thì nghĩ thế này - Bệnh của bé có thể không nặng theo lời bác sỹ nhưng bệnh tim thì dù nặng hay nhẹ cũng là bệnh nguy hiểm - Kinh tế gia đình có thể không khó khăn lắm nhưng phẫu thuật tim cũng cần khoản tiền lớn nên theo mình vấn đề kinh tế mọi người cũng không nên phân tích sâu là khó khăn hay không khó khăn - Về nick bán hàng thì mỗi người có các cách khác nhau để bán hàng khác nhau, không phải mỗi bạn Vyvy lập nhiều nick, theo mình cũng không liên quan đến topic và không lấy đó để đánh giá đạo đức Có điều mình thấy rằng bạn VyVy nói topic này là chỉ viết riêng cho con trai còn không cần thanh minh hay trả lời gì thắc mắc của mọi người là không đúng và thiếu trách nhiệm với những gì bạn đón nhận Vì thực tế bạn đã nhận tình cảm, sự động viên, giúp đỡ của mọi người hoặc ít nhất những người vào đây, cm topic không đơn thuần là vì tò mò mà vì mọi người muốn chia sẻ với bạn, muốn con bạn mau khỏe thì khi mọi người thắc mắc vậy bạn cũng nên làm rõ vấn đề đó cũng là cách cảm ơn và không phụ tấm lòng của mọi người. Vài lời với bạn, chúc bé nhà bạn mau khỏe!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chị có thể tự khóa đề tài của chị lập ra đấy.Cần gì đến MOD. Trong câu chuyện của chị , em thấy người chịu buồn tủi nhất ko phải là những người đã từng thương chị , sẽ chia cả vật chất và tinh thần cho chị đâu.Mà người đấy là con trai chị đấy. Còn chị và mẹ chị , em nói thật , cũng như nhau cả thôi.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ đừng vội đổ lỗi cho mẹ của Vy em ạ vì có thể cô ý là người vô tội. Nick HP có thể do bạn ý lập cho bà rồi tự bạn ý sử dụng để giao dịch.