Ðề: Con trai ơi đừng sợ em nghĩ ko nên nhờ tới BQT về topic này.vì mục đích đầu tiên của mẹ ý là viết cho con.chính mọi ng chưa tìm hiểu kỹ nên đã làm "hư" mẹ ý.tiền đã chuyển rồi,nếu mẹ ý nghĩ lại,mẹ ý có òng tự trọng,mẹ ý sẽ chuyển tiền gửi các mẹ,còn ko thì cũng coi như bài học thôi.tất cả hãy trả topic lại cho mẹ ý.dù sao mẹ ý cũng có nick để buôn bán.bị banned vĩnh viễn thì k khó khăn sẽ thành khó khăn đấy các mẹ.dù bất kỳ ai đi nữa,nếu mở đc con đg sống thì hãy mở cho họ,cũng là mở tấm lòng cho mình. Em sẽ ko cmt bất kỳ cái gì trên top này nữa.trả lại top cho mẹ ý.chúc con trai vững tin,khỏe mạnh nhé!dù sao bên con cũng còn ông bố bà mẹ thuơng yêu con hết mực,cho dù họ có thế nào nhưng tình thương luôn luôn là thật.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ chả thấy đc gì cả mọi thứ đã quá rõ ràng, ai thì ko biết còn với riêng mình ko giúp đỡ cũng ko mua hàng nhà mẹ này dù có ngon đến mấy, tất cả là cảm giác ko tin tưởng đc, thế thôi. Còn mình vẫn mong con bạn cũng như tất cả các bé bị bênh hiểm nghèo sớm đc khỏe mạnh, và nếu có ủng hộ riêng mình thấy còn nhiều trường hợp khó khăn hơn càn giúp
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình vừa đọc rất kỹ 39 page của topic này và thấy rằng mẹ chủ top ngay từ đầu đã có ý định kêu gọi lòng thương hại của mọi người để kiếm lời. Bời mẹ ấy đã dùng nick tangtrungha ngay từ page 1 có ý mồi chài khi post nội dung xin số TK và sau đó là nick sonhang tung hứng nữa. Nếu quả thật mẹ ấy chỉ toàn tâm toàn ý viết cho con thì liệu rằng có cần phải đóng 1 lúc nhiều vai như thế trong 1 topic tâm sự hòng đánh vào lòng tin, tình thương của mọi người?
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình thấy hiện nay có rất nhiều người sẵn lòng đi làm từ thiện, vì lẽ đó mà có thêm nhiều kẻ lợi dụng 1 cách dễ dàng. Vì khi đi làm từ thiện thì ko tính toán gì cả.. Các mẹ nên cảnh giác hơn để lòng tốt của mình đc đặt đúng chỗ. Rất nhiều ng` cần chúng ta giúp đỡ... Thường những ng` khó khăn thực sự họ ko bao giờ lên tiếng. Mình chỉ làm từ thiện với những ng` khó khăn có nghị lực sông vươn lên... Nhưng kẻ chỉ chực dựa vào đồng tiền nhân ái của ng` khác, chỉ biết đi kêu gọi, chỉ biết đi xin ko bao giờ m` giúp!...
Ðề: Con trai ơi đừng sợ mẹ nó vào page 24, 30 xem bài post của chị chichchoe là hiểu ngay vấn đề. Nếu cần kiểm tra thì search qua anh gúc gù là rõ như ban ngày
Ðề: Con trai ơi đừng sợ thank nàng tui phải ngâm cứu mới được, tui đọc 1 đoạn của chủ topic hôm đưa con đi mổ nhưng ko được ý, mẹ nó cũng nói là đi hết cái xe, bố thì hiền mẹ thì chịu khó...gì đấy...thấy hơi phản cảm nhưng ko để ý....
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình cũng đồng quan điểm với mẹ này. Vì thực sự đây nếu chỉ là topic để viết riêng cho con trai thì khi mọi người có nhã ý ủng hộ thì mẹ ấy nên giải thích với mọi người, đằng này mẹ ấy còn tự tung hứng đó có thể cũng đc gọi là lừa mọi người rồi. Ngày nào mẹ ấy cũng than phiên rằng không còn tiền để lo cho con nhưng lại có tiên để chơi họ. Mẹ ấy đa làm mất lòng tin của những tấm lòng nhân ái bởi sau này nếu như có Trương hợp cần được sự giúp đỡ thực sự liệu chúng ta có bỏ qua sự hoài nghi. Nhưng dù sao cũng cầu mong cho NM mau chóng khỏe mạnh
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Thực sự đọc những dòng đầu tiên của bài viết này mình thấy trái tim thắt lại, bởi trong mỗi chúng ta đều có một trái tim biết yêu thương con người. Mình là người ngoài cuộc cũng không muốn phán xét việc này chỉ muốn nói một điều "Con cái không phải là hàng hoá để thực hiện bất kỳ mục đích nào dù tốt xấu", đừng vì khó khăn hay vì bản năng làm mẹ mà quên đi những bản chất tốt đẹp của một con người, mình mong bạn sẽ suy nghĩ và có một sự thật rõ ràng để các mẹ hiểu, đừng làm họ rơi lệ hay phải bỏ ra những đồng tiền kiếm bằng công sức của họ một cách vô nghĩa và cảm thấy bị lừa dối bạn nhé. Không nên thách đố lập nick khác để buôn bán và lừa dối bản thân mình làm vì con,kết cục tốt đẹp chỉ đến với gia đình và con bạn nếu đó là bầu không khí trong sạch và thuần khiết của lương tâm. Chúc cháu sẽ khoẻ mạnh và bình an.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Cảm ơn 2 em, rất nhiều. Cảm ơn 2 e đã giúp mọi người tìm hiểu được chân tướng sự thật. H mình nghĩ, nếu muốn nói gì thì mọi người nên lập 1 topic riêng. Trả lại 1 khoảng cho Thảo để e ấy có thể suy nghĩ lại mọi việc. Hương, hay Ma ma chích chòe lập topic đi. 2 e là người đi từ đầu sự việc này mà.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mời các mẹ sang topic của em bàn luận,để topic này trôi mãi đi. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?284552-Tâm-sự-về-chuyện-đã-qua!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Hôm nay em Thảo - mẹ Vy đã qua gửi lại số tiền mà tớ tặng bé Nhật Minh . Tớ từ chối ko nhận lại vì thực sự tớ cho cháu Minh chứ ko cho bố mẹ cháu . Dù gì đi chăng nữa , cháu bé vẫn đang mang bệnh , và dù bệnh nặng hay nhẹ hơn mẹ cháu đã nói - thì căn bệnh đó vẫn tiêu tốn rất nhiều tiền chữa trị .Nhưng em ấy vẫn kiên quyết trả lại vì cảm thấy rất áy náy . Số tiền còn lại , nghe em ấy nói sẽ nhờ 1 mẹ trên này hoàn trả lại mọi người . Em Thảo có xin lỗi tớ và có nói rất ân hận về việc đã làm , nhưng ko đủ can đảm đứng ra công khai xin lỗi mọi người . Em ý cũng ko biết tự close các topic do em ý mở . Việc cũng đã xảy ra , hành động của em ý cũng rất đáng trách - nhưng em ấy cũng đã phải trả giá . Tớ nghĩ , các mẹ lượng thứ mà trả lại topic này cho em ý và con trai , hãy để sự việc trôi vào quên lãng .. Đính chính thêm là theo như em ý nói : nick Hồng Phương 49 là do tự em ý lập ra , ko liên quan gì tới mẹ em ý . @ Mẹ H.Vyvy : Dù sao đi nữa vẫn cầu chúc cho bé nhà em chóng khỏe . Mẹ ko phải vì con mà phạm những sai lầm như thế này nữa .
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình thực sự ko có ý định muốn mod khóa nick của mẹ nó,đơn giản ý định của mình mong muốn ko có trường hợp khác xảy ra. Để lành mạnh môi trường bán hàng trên lamchame. Nếu như mọi người đều được bình đẳng như nhau thì cơ hội bán hàng của mẹ chủ topic sẽ cao hơn.Mẹ ý sẽ ko phải lập nhiều nick tung hứng.Thời gian ấy lo chăm con và kiếm sống. Tớ ko phải là người ác tâm,nên tớ ko phải lập topic ấy để nhằm mong muốn xóa sổ hay chặn đường của bạn ý. Cuộc sống ko nói trước được,nếu mình lâm vào hoàn cảnh mẹ ý mình có làm như vây không.Nhưng mình tin chắc mình sẽ làm tất cả vì con mình. Mình đã là khách hàng của bạn ý và chắc chắn mình vẫn sẽ ủng hộ bạn ý,đơn giản là mình thích sp nhà bạn ý thôi. Mong mọi người nhìn nhận cái topic của mình dưới con mắt khác. Không nên để nhiều người có cơ hội làm việc xấu để rồi thanh minh là xong,hoặc chối bỏ.Mà để cho mọi người đều có 1 cơ hội sống như nhau. 2 mẹ con mình cũng đã sống nhờ diễn đàn 3 năm rồi đấy thôi. Chúc bé nhà mẹ chủ topic mau khỏe.Mình nghĩ mẹ nó hãy chọn cho mình 1 nick bạn thích nhất và vẫn bán hàng bạn bán.Nhưng hãy làm khác đi,để các mẹ khác thấy bạn có thể sống khác đi vì con. Lần sau mình vẫn sẽ ủng hộ bạn. Cảm ơn cả nhà đã quan tậm
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mẹ chủ top suýt "đánh cắp" đi lòng trắc ẩn của mọi ng nhưng mẹ ý thật may mắn khi lại nhận đ.c sự "vị tha".Cuộc sống là món ăn cần nêm nếm gia vị,hãy làm sao để niềm tin yêu sự sẻ chia trên diễn đàn này là 1 nguồn động lực cho mỗi ng` mẹ chúng ta,vì ko phải trong tất cả chúng ta đều may mắn và hạnh phúc,phụ nữ chúng ta dễ mủi lòng dễ tha thứ ko có nghĩa là cam chịu hay ko có sự phẫn nộ,mong rằng mỗi " con sư tử hà đông" trong mỗi ng phụ nữ của chúng ta đ.c ngủ yên.E ko biết chị chủ top,em ko biết ăn sầu riêng,nhưng em biết cảm giác khi con mình đau thì trái tim mình thế nào.Mong chị quay đầu để thấy bờ,ko có gì là muộn khi chúng ta chưa bắt đầu.chúc con bình an và khỏe mạnh NM nhé!Các mẹ vẫn quan tâm đến sk của con!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Cảm ơn chị H! Chị đã nói hộ những điều em đang nghĩ trong lòng. Em chính là một mẹ nào đó đã nhận tin nhắn của H.Vyvy trong chiều nay, về việc nhờ em đến bệnh viện trao tiền của các mẹ đã ủng hộ bé NM cho những trường hợp khác khó khăn hơn. Em sẽ cố gắng làm theo ý nguyện của H.Vyvy. Dù rằng, với cá nhân em, em không hối hận vì đã cho cháu NM một ít tiền quà vặt. Em cho cháu sau khi em đã được mẹ Ma ma Chích Chòe cảnh báo về con người nhiều mặt H.Vyvy rồi.