Con trai ơi đừng sợ

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi H.Vyvy, 8/4/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Me_nghe09

    Me_nghe09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/5/2009
    Bài viết:
    17,486
    Đã được thích:
    2,882
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Cảm ơn bác nhiều lắm. Em cũng ko trách mẹ H.vyvy nhiều đâu vì thực ra con ốm như vậy là đáng thương và vất vả lắm rồi. Em nghĩ câu chuyện này nên kết thúc ở đây bởi em thấy nó có hậu rồi ạ.
     
    Đang tải...


  2. huong177

    huong177 Tư vấn Tỳ Hưu, đá hộ mệnh

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    19,950
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Thôi kết thúc đc rồi chị ạ. Suy nghĩ nhiều tổn hại cho cháu bé trong bụng. H chắc chi cũng phải bầu đc 6 -7 tháng rùi í nhỉ :D
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  3. Mushroom

    Mushroom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/7/2005
    Bài viết:
    3,002
    Đã được thích:
    863
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    1 ngày đi nghỉ vào diễn đàn và chợt buồn bởi giờ mới biết mình cũng có thể là nạn nhân của vụ này. Không biết có mẹ nào nhờ đến topic Trái tim hồng của bạn Tăng Phương Thảo lập hồi tháng 9-10/2010 không? Mình k tìm được topic này nữa n mà chỉ tóm tắt như sau: TPT lạp topic kêu gọi mọi ng ủng hộ các bé mổ tim trong BV Nhi. Đợt đó mình đang có quota từ thiện n mà chưa biết sẽ đóng góp ở đâu, thấy mẹ ý viết tren này và cũng k có nhiều người ủng hộ nên mình nói sẽ ủng hộ 300k và 1 số đồ dùng. Mẹ ý nói nhà ở Ng Khang và sẽ qua tận nhà mình thu tiền. Sau vụ đó, TPT có gửi báo cáo cho mình, mình mở ra k đọc đc, có gửi mail qua lại và điện thoại n mà k liên lạc đc. Rồi nhãng đi mình đi công tác đợt đó dài ngày nên k follow up tiếp. rồi mình nhận đc thư tài trợ tiếp cho đợt sau n mà mình k đóng góp nữa vì mình dự cảm k tốt, khi thấy k hiểu sao mình là người duy nhất nhận đc báo cáo, k hiểu các nhà tài trợ khác đâu và cũng vì mình muốn bỏ trứng nhiều giỏ.
    Viết những dòng này lúc khuya khoắt k nhằm mục đích đòi tiền mà chỉ để làm thư giãn lòng mình. Mình k biét post lên đây những trao đổi email và PM của mình với Tăng Phương Thảo n mà bạn nào hay bản thân TPT cần để gợi nhớ lại thì mình có thể forward nhé, chỉ post đại diện 1 cái mail của TPT có attachment mà rút cuộc k mở đc cái nội dung nào:

    Date: Fri, 29 Oct 2010 16:57:11 +0700
    Subject: CHUONG TRINH NGAY 06/11/2010
    From: thaomc.2010@gmail.com
    To: thuyht99@yahoo.com
    CC: @hotmail.com


    Kính chào các Mẹ!

    Ngày 06/11/2010 nhóm TRÁI TIM HỒNG tổ chức buổi thăm và tặng quà cho các cháu Khoa Tim, viện Nhi TW,
    Mời các Mẹ tham gia cùng nhóm chia sẻ bớt những khó khăn lạnh giá để các cháu có thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật.
    Thu xếp được thời gian các Mẹ liên hệ sớm với trưởng nhóm nhé.

    Chân thành cảm ơn!
    Trưởng nhóm:
    Tăng Phương Thảo - 0906031999
     
    Mẹ Bé Zinlan_chi thích.
  4. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Trước cũng đọc qua vụ này ko ngờ diễn biến lại thế này, em đánh dấu đọc từ từ vậy.
     
  5. H.Vyvy

    H.Vyvy Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    1,011
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Mẹ đưa con ra khỏi đây, nơi này không giành cho con và mẹ nữa, nơi này là bài học của mẹ,
     
    Sửa lần cuối: 2/5/2011
  6. H.Vyvy

    H.Vyvy Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    1,011
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Bạn quá quan tâm, nhóm này tớ lập với vài người bạn, đã thực hiện được hai buổi thăm các cháu, bạn có thể không đồng tình với tớ, nhưng nhóm có nhiều người không biết trước bạn có giúp gì không nhưng tớ cần bảo vệ nhóm này dù giờ mọi người bận nhiều công việc chưa tiếp tục được,

    Việc nào ra việc ý bạn ạ,

    Các bạn muốn nói thêm gì mong lập riêng topic khác,
     
  7. Mushroom

    Mushroom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/7/2005
    Bài viết:
    3,002
    Đã được thích:
    863
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Hành động có "hệ thống và logic" quá, nếu mẹ nó còn lương tâm thì tốt nhất nên gửi lại cho tớ một bản "báo cáo tử tế" nội dung của 2 chuyến đi thăm các cháu mà hội những người cần bảo vệ của bạn đã làm được. Đừng vì phải bảo vệ những "con người giấu mặt" với mục đích "không rõ ràng" mà gửi cho tớ một loạt những file không đọc được như vậy. Và không rõ cương lĩnh hay chương trình hành động ra sao mà không biết là người ta có đóng góp gì không. Lần cuối vào topic này vì không còn gì quan tâm nữa.
     
    Net & Lixlan_chi thích.
  8. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Ôi, mấy ngày bận k vào mà chuyện đã đi xa như vậy rồi. K hiểu được nữa. Dù sao mong bé NM hãy kiên trì và dũng cảm vượt qua bệnh tật.
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  9. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,950
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Ôi không hiểu sao em cứ có cảm giác chị SN đang bị chị TPT này lợi dụng ý, đã bị lộ chân tướng rồi mà vẫn còn nhận tiền của chị SN, dù chỉ là tiền quà vặt?. "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại" nhưng quan trọng vẫn là người ta có thật sự ăn năn hối cải không?
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  10. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Đọc 1 hồi, cũng hiểu ra vấn đề. Còn nhớ cạnh nhà chồng mình có cô bé công nhân thuê nhà chửa hoang nhưng vẫn quyết định sinh con 1 mình, dù 1 số người có ý xin nhận làm con nuôi. Sinh bé được 1 tháng thì cháu bé mất do bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng do thiếu hiểu biết và ko có tiền chữa trị nên ko được cứu kịp thời....hazzzzzzzzz Nghĩ trên đời còn có nhiều người thực sự khó khăn mà chưa được biết đến lắm.
    Dù sao sự việc cũng xảy ra rồi, dù mẹ ý nói cũng hơi quá nhưng các mẹ cũng bớt giận, nghĩ cho cháu bé 1 chút mà bỏ qua cho mẹ bé, rộng lượng 1 chút cho chị ấy vẫn có thể bán hàng kiếm chút mưu sinh lo cho bé. Em nghĩ sau sự việc như trên chị ý sẽ rút ra bài học và ko dám lập nhiều nick tung hứng nữa nếu ko, dù lập bao nhiêu nữa mọi người cũng sẽ tẩy chay hết thôi.
     
  11. me3congai

    me3congai ♥♥♥ Đồ cho bé yêu ♥♥♥

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    9,914
    Đã được thích:
    3,668
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Chả hiểu tại sao tất cả những bài post từ trước tới nay của chủ top lại đều được sửa lại bằng 1 hàng những dấu ...... Vô nghĩa thế này nhỉ? Mà đều là sửa bắt đầu từ sáng sớm nay, cả bài của nick hongphuong49 cũng thế, đọc lại thấy chán, sao sửa đc hết đây, những bài mọi ng quote lại vẫn còn đó!!!
     
  12. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    ai viết thì tự sửa được mợ nó ạ....................................
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  13. me3congai

    me3congai ♥♥♥ Đồ cho bé yêu ♥♥♥

    Tham gia:
    11/11/2009
    Bài viết:
    9,914
    Đã được thích:
    3,668
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Xời ơi thế ấy tưởng tớ ko bít thế hay sao? Có nghĩa là tớ thắc mắc là chủ top sao phải sửa lại í, sao phải mất công thế? Tgian làm việc ấy làm việc khác có ích hơn!
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  14. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    ka..ka....ka...chuối với khoai đầy nhà roài bây giờ phải dọn dẹp nhà cửa nên như vậy chứ sao.................mà bà cứ thắc mắc vào đây làm giề, tui thấy nể phục những người tuổi trẻ tài cao như em hưong177 bán tỳ hưu ý , buôn dưa còn thích hơn vào đây ong hết thủ bà ạ, thôi bà trả topic cho ng ta đê
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  15. hoanglanauto

    hoanglanauto Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3,670
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Oài, ko vào 3 hôm page tăng vù vù. Em xin phép post bài cuối cùng vào đây nhé.
    Em đọc topic này, cũng trách mình chưa ủng hộ được gì. Đọc mấy page cuối mới thấy nhà mẹ ấy ở Nguyễn Khang, ko xa, thế dưng mà ko hiểu sao trước đó em lại đọc ở trang nào đó, đinh ninh mẹ ấy ở mạn Long Biên cơ, xa quá nên cũng chưa mua gì ủng hộ được.
    Còn chuyển khoản ủng hộ thì em ko thích, từ trước đến nay rồi.
    Tới đây, nếu có thời gian, các mẹ hãy vào viện K, thăm các em bé bị ung thư, tội lắm, em cũng định đi theo các sư thầy nấu cháo phát bữa ăn từ thiện cho các cháu. Ủng hộ như thế thiết thực hơn các mẹ à.
    Xin lỗi mẹ Havyvy một lần nữa nhé
     
  16. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    đúng rồi đấy, các mẹ lập hội đi, cứ vào bệnh viện là thấy đầy hoàn cảnh thương tâm, mà ng ta còn chẳng kêu khổ, 1 vài ng kinh tế khá nhưng vẫn lu loa, mình hãy chung tay giúp những ng nghèo khó lâm bệnh hiểm nghèo thì phúc đức con cháu hưởng, chứ giúp những người ko cần thiết có khi còn bị chửi sau lưng là lũ ngu ý.ai đi ới em đi nhé............
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  17. F16

    F16 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Mình chỉ đọc mà không cmt, giờ thấy thế này, cũng tội cho chủ top. Nếu bạn muốn, thì có thể nhờ Mod, admin xóa hẳn topic này đi, còn hơn mất công xóa từng bài.
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  18. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,530
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    ka..ka...ka..chủ top nhờ mod có khi lại bị xử trảm nặng hơn ý nhể.................
     
    Mẹ Bé Zin thích bài này.
  19. Mẹ yêu Ruby

    Mẹ yêu Ruby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/1/2011
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    ơ thế có nghĩa là đây là một vụ lừa đảo tinh thần à các mẹ? e đọc ít nên cũng thoang thoáng hiểu là thé:p
     
  20. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,705
    Đã được thích:
    1,734
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con trai ơi đừng sợ

    Sao lại tinh thần, có dính cả xèng nữa mẹ nó ạ.
     
    nhim_linh thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này