Ðề: ðề: Các món ăn sáng Cảm phục bạn quá vì dậy sớm; Mình cũng chẩn bị ăn sáng cho cả nhà nhưng 6h mới dậy trong đó kết hợp đi chợ luôn; tối cũng thức khuya, trưa ở cơ quan nhiều khi bận cũng ko ngủ nên lúc nào cũng thấy thiếu ngủ.
ðề: Các món ăn sáng Cảm ơn các bài post bổ ích nha, nhà tớ thường xuyên ăn sáng tại nhà , lang thang gặp đc topic này mong sẽ có thêm nhìu nhìu thực đơn nữa
Ðề: ðề: Các món ăn sáng ăn vậy cũng được nhưng mau ngán và cũng ko đủ chất nữa.Tốt nhất là nên thay đổi khẩu phần hằng ngày,vừa đỡ ngán lại vừa cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nữa!
ðề: Các món ăn sáng Bún xào ngũ sắc Một món ăn sáng đơn giản và dễ làm cho gia đình nhà mình Bún tươi: 500 gr Tôm đất: 150 gr Thịt xá xíu: 200 gr Cải thảo: 200 gr Trứng gà: 2 quả Chả giò : 50 gr Cà rốt: 50 gr Hành tây: 1/4 củ Bột năng: 2 muỗng cà phê Dầu hào: 1 muỗng canh Nước dùng heo: 1 muỗng canh Hành khô bằm: 2 muỗng cà phê Hành lá, hạt nêm, tiêu Bước 1 Cải thảo rửa sạch, xắt lát. Cà rốt gọt vỏ, xắt sợi. Hành tây xắt mỏng. Tôm lột vỏ, bỏ đầu, ướp với hạt nêm, xào săn. Trứng gà chiên mỏng, xắt sợi. Bắc chảo lên bếp, cho phân nửa hành tím vào phi thơm, cho bún xào săn, nêm ít hạt nêm. Bước 2 Thịt xá xíu xắt mỏng. Chả lụa xắt sợi. Phi thơm hành, cho thịt xá xíu, cải thảo vào xào, nêm dầu hào, cho hành tây, cà rốt, tôm, nêm nước dùng, hạt nêm, xuống bột năng, đảo đều rồi trút lên đĩa bún đã xào. Cho thêm trứng và chả lụa lên đĩa bún.
ðề: Các món ăn sáng Em thì hay náu mì gói hoặc phở Đệ nhất với thịt hoặc trứng.Mà nấu mì tôm rồi đập trứng vịt lộn và ăn kèm với măng chua muối ớt,dưa thì cũng ngon tuyệt.Nhanh,gọn hihiih À ngày cấp 3 3 năm liền em ăn cơm sáng các chị ạ.Vì em không ăn được các loại bánh với xôi.Nên mẹ em nấu cơm tối hôm trước nhiều,để lại sáng hôm sau cắm lại.Sau đó hôm thì trứng cho 1 ít nước mắm,dầu ăn vào khuấy đều roài bắc lên đảo qua cho chín roài cho cơm vào.hihi.Ăn với dưa cũng ngon lắm.
ðề: Các món ăn sáng mình thấy mỗi buổi sáng tốt nhất nên có tý gì lót dạ rồi hãy đi học hay đi làm.Mình có thể chế biến món nào tùy thích,nhưng nên ăn đầy đủ mỗi sáng,vì ăn sáng giúp mình khỏe hơn nhiều đấy,hi
ðề: Các món ăn sáng Ăn bên ngoài vừa đắt vừa không đảm bảo. Ko có time thì ko cần làm món cầu kỳ làm gì. Các mẹ cứ mua sẵn ít thịt bò, thịt heo băm. Nhà mình hay ăn đơn giản như thế này: - Mỳ bò rau cải ( rau cải nhặt sẵn rửa sạch cho vào tủ lạnh, buổi sáng chỉ cần thả vào). - Mỳ gạo nấu thịt băm ( rất ngon, cho tí rau mùi vào thơm lắm). - Cơm rang trứng, cho thịt băm vào cũng đc. - Bánh bao hấp ( mua sẵn ở siêu thị, cho vào tủ lạnh, bỏ ra hấp ăn) Hoặc chỉ cần chút thức ăn mặn, cho vào nồi cơm hâm nóng ăn với cơm cũng tháy ngon hơn bát phở toàn nước mà cũng 25- 30k rồi
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Cầu kỳ thế này thì chỉ sáng chủ nhật thôi, ko hợp với các buổi sáng trong tuần.
ðề: Các món ăn sáng Nhiều lúc cũng lười nấu ăn sáng, mà ra ngoài ăn thì đắt quá, nên nhà em hay dùng mì tôm là nhanh nhất, tính ra mỗi người có mấy nghìn nhưng nhanh gọn, chỉ có điều ăn thường xuyên nóng quá, mặt nổi mụn tùm lum...
ðề: Các món ăn sáng úi úi, mình thích nhất bún riêu cua, chưa từng làm lần nào, thui chắc ra mua cho lẹ quá
ðề: Các món ăn sáng TT này, lại vào đây rùi hả bác. Em không bực chỉ dọa mẹ Mami cho sợ chạy đi thôi, khỏi phá đám ở đây. Nói thật là chọn ngủ và ăn sáng có lẽ em sẽ chọn như Sunway ( mấy lần định nói là mẹ nhưng ngại quá, không biết bác này đã chống lầy, có con chưa ... sợ không phải thì chít ). Nhưng cứ nghĩ tới buổi sáng chồng mình đi làm với cái bụng đói meo lại thấy thương và lại bò dậy để làm cho ax. Ax nhà này lười ăn sáng lắm, phải chuẩn bị hết và làm từ sớm cơ thì mới chịu ăn còn không thì nhịn. Vì thế nên cũng cố sưu tập các món để phục vụ ax và cả mình nữa ( mình cũng cần mà). TT ơi, đợi nhé, chiều về em sẽ phục vụ thêm
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Ôi xã khó tính nên mới chọn được vợ đảm đang thế này. Dạo này em lười, lâu lắm chẳng có miến cá với cả miến gà gì cả. Trường kỳ bánh bao, bánh mỳ, cơm
ðề: Các món ăn sáng Mai là ngày nghỉ cuối cùng rồi, nghĩ mãi cuối cùng quyết định làm bún mọc đãi cả nhà bữa sáng vậy.
ðề: Các món ăn sáng Em là em kết cái bác vinacua nhắm Bác ý có cái cá rô đồng tách xương nên bữa sáng cũng đỡ mất thời gian nhiều Buổi sáng ăn bát bánh đa cá rô canh cải thì ngon nhắm ý các mẹ ạ
Ðề: ðề: Các món ăn sáng Uh thế hả mẹ nó, em đánh dấu xem sao, mùa hè rồi, phải ăn đồ nước nước cho dễ nuốt
ðề: Các món ăn sáng Hoặc các mẹ ninh sẵn xương sáng hôm sau nấu bún cũng nhanh mừ Em thích ăn cháo bột,thỉnh thoảng hay nấu cháo ăn buổi sáng cũng nhanh nhắm Các mẹ xay sẵn 1 ít gạo(xay như bột em bé ý),ninh sẵn xương,chuẩn bị ít thịt băm hoặc như em là mua khấu đuôi về ninh xong gỡ lấy phần thịt nạc ở xương ra ý,sáng ra chỉ việc đun lại nước dùng rồi cho bột vào nguấy chưa tới 15' đã đc 1 bữa sáng ngon lành cho cả nha
ðề: Các món ăn sáng em cũng tranh thủ học hỏi vài món đi ăn ngoài ngán dã man, nhìu sáng cứ ngẩn tò te ko bít nay nên ăn gì nữa
ðề: Các món ăn sáng Các bác chịu khó nhỉ, chồng tớ hôm nào cũng cho ăn bánh mì: bánh mì phết bơ và socola, bánh mì xúc xích, bánh mì trứng ấy vậy mà vẫn thích ăn. Chồng dễ nuôi hay tại mình vụng nhỉ?
Ðề: ðề: Các món ăn sáng EM hay nấu cháo hạt và đỗ, xương, nấu từ lúc đang rửa bát, sáng mai đun lại thôi, rất nhanh. Gạo nếp nương Điện Biên mua của mẹ Đạt toàn để nấu cháo thôi, ngon lém, ăn no chứ không ngán