Có bao giờ bạn mâu thuẩn giữ những ước mơ và hiện tại của mình ? Có bao giờ bạn có đấu tranh giữ những hành động và ước muốn của mình ? Có bao giờ bạn tin bạn có thể làm được những gì bạn muốn ? ... Và có bao giờ bạn tự ngẩm nghỉ xem: Mình là ai ?, điều gì tạo nên con người bạn, cách người khác cảm nhận về bạn là dựa vào đâu, có ai nghỉ giống bạn không, như thế nào là đúng, như thế nào là sai ... Chúng ta tham gia vào diễn đàn này, hầu hết là những người, đang, hoặc sẽ là những người làm cha, làm mẹ. Chúng ta ai cũng có những trách nhiệm riêng đối với mỗi lĩnh vực trong cuộc sống của mình, và hai mảnh chính mà ta phải đối diện hàng ngày là công việc và gia đình. Với công việc đó vừa là lòng đam mê, vừa là trách nhiệm, và vừa là công cụ để tạo ra vật chất duy trì và phát triển cuộc sống. Với gia đình, mình chỉ xét đối với đối tượng con cái, đây là đối tượng chúng ta phải chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dổ và đó là cả một sự nghiệp trồng người ! Kết quả trong công việc, kết quả về con cái (như học hành, ứng xử, ...) nó là kết quả tạo ra từ một tập hơp những tác động của bản thân chúng ta lên nó trong suốt một quá trình liên tục. Cách mà bạn nghỉ như thế nào thì cuộc đời sẽ phản ánh mọi thứ giống như cách nghĩ của bạn, mang lại cho bạn mọi kết quả đúng như những gì bạn nghỉ ! Bạn cho rằng trong công việc mình chỉ làm được như thế thôi, thì chắc chắn kêt quả chỉ dừng đến ở điểm mà bạn cho là giới hạn của mình !, bạn nghĩ sắm một chiếc xe hơi là một điều xa xỉ, đó là điều không thể đối với bản thân mình, chắc chắn sẽ không bao giờ bạn có đủ tài chính để mua nổi một chiếc xe hơi. Bạn cho rằng cách làm việc, cách giải quyết công việc của mình là đúng là hơp lý, chắc chắn không bao giờ bạn chịu nge góp ý cua một ai đo, hay tự học hỏi, trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có thể giải quyết và mang lại một kết quả công việc mới. Về con cái, bạn nghỉ "thương cho vọt, gét cho chơi" thế thì chắc chắn con bạn sẽ luôn chịu những trận đòn roi, và hiếm có những khoảng thời gian vui chơi giải trí và cả những khoảng vui chơi giải trí cần thiết cho sự phát triển trong cộng đồng, khi trẻ bị bạo hành rất dể bị rơi vào trạng thái trầm cảm và có xu hướng bạo lực, sống khép kín, và ít hòa đồng tập thể thiếu tự ti trước đám đông. Bạn nghĩ phải thường xuyên răn đe, la mắng để cho con sợ và không có sự tái diễn hành động mà bạn cho là sai, thì chắc con bạn thường xuyên bị la mắng, khi đó trẻ dễ có tâm trạng lo lắng, sợ sệt, và mất tự tin vào bản thân, bạn có biết khi bạn mắng con là ngốc, là vô dụng, là không làm được gì ra hồn sẽ khiến con bạn cảm thấy nó thực sự là người vô dụng và chính bạn đã không cho nó cơ hội có niềm tin vào bản thân, sau này chắc chắn nó sẽ nghỉ, và sẽ không làm được việc gì lớn lao ra hồn như cách bạn mắng con ... Chung quy lại, CUỘC ĐỜI BẠN VÀ MỌI KẾT QUẢ MÀ BẠN TẠO RA CHỈ DỪNG ĐẾN NHỮNG GÌ BẠN NGHĨ VÀ MỌI THỨ BẠN ĐÃ LÀM ! Suy nghĩ của bạn sẻ quyết định cuộc sống của bạn ! Bạn muốn có những kết quả mới, những thành công mới trong công việc, bạn muốn con bạn sẽ trở thành những người tự lập, có trách nhiệm, biết ứng xử, ... thì bạn phải có một cách nghĩ mới về công việc và về dạy dổ con cái, bởi chắc chắn không thể tạo ra kết quả mới bằng bằng con người củ với những suy nghĩ củ và hành động củ được ! Vậy theo mọi người, các bậc làm cha, làm mẹ như chúng ta ai là người cảm thấy muốn có những kết quả tốt hơn trong công việc, muốn dạy dổ con cái trở thành những người có những tính cách, phẩm chất như mình mong muốn thực sự, và tin mình có thể thay đổi được cuộc đời mình, thay đổ được moi kết quả trong cuộc sống ! ? Mình nhớ đâu đó trên một số bài báo gần đây có viết về những bà mẹ "hổ" ở Trung Quốc, mình không đề cập đến vấn đề đúng sai trong đây mà chỉ muốn nhấn mạnh một điểm rằng, họ có những cách suy nghĩ riêng trong việc dạy dổ con cái của mình và muốn con họ trở thành những người có tài năng nên đã áp dụng một cách giáo dục rất nghiêm ngặt và khắt khe, kết quả cũng đã mang lại những diều như họ muốn ! Hảy bắt đầu bằng việc thay đổi suy nghỉ của mình ! Nhưng thay đổi suy nghỉ như thế nào, suy nghĩ như thế náo để đem lại kết quả tốt, và bắt đầu thay đổ suy nghĩ từ đâu ? hảy cho mình biết cảm nhận và ý kiến của các bạn về vấn đề này, mình muốn biết mức tin tưởng chung của chúng ta về "khả năng thay đổi cuộc sống của chính bản thân mình" khi đó mình sẽ giúp bạn, cùng bạn tìm ra giải pháp và phương hướng rỏ ràng, đó không phải là một cách nói lý thuyết hóa vấn đề mà là một cách hành động rất thực tế và hiện hữu ! Thân !
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Đọc topic của mẹ nó tớ tò mò quá. Như tớ đấy, kể từ khi tớ lấy anh xã của tớ bây giờ tớ thấy vận mệnh đời tớ cũng đã thay đổi nhiều lắm rùi. Còn hiện giờ thì tớ cũng đang ấp ủ những kế hoạch nhỏ để thay đổi cuộc sống của riêng tớ. Nói chung cs với tớ là những cái mình k ngờ tới đâu, nó cứ tự đến ý.... mình cũng k tính hết đc
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Mình vừa đọc xong cuốn Tư duy triệu phú, thấy tinh thần trong đó giống tinh thần bài viết của bạn. Ngày bé, mình nghe mẹ bảo mình sau này khổ về tinh thần. Các bà các chị ở quê thì nằng nặc khuyên mình nên đổi tên. Cái tên của mình, 100 người thì 99 người khổ, 1 người đỡ khổ vì người ta... vào chùa rồi. Bao nhiêu năm lớn lên, cứ đinh ninh sống trong vòng tròn của chữ "khổ". Thế là thấy mình khổ thật. Nhiều người sau một thời gian không gặp mình thì ngạc nhiên vì thấy mình khác quá. Ngoài 30 nhưng mình trẻ hơn cái tuổi 20 của mình ngày nào. Thần thái cũng khác. Có thể vì bước qua tuôi 30, nhìn lại mình, mình thấy đáng ra mình đã không khổ như mình vẫn hằng tin. Suy nghĩ thay đổi. Hành động khác đi. Đối xử nhân tình thế thái cũng khác đi. ... Đang post bài thì bị mất chữ. Hẹn dịp khác lại vào chia sẻ cùng mọi người vậy. Cảm ơn chủ topic nhiều.
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Em thì ngươc lại với chị, trước giờ lúc nào cũng đinh ninh số mình sướng, sướng đủ đường. Cứ tưởng thế cho đến khi lấy chồng..
Re: Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình mu Khi con người chúng ta trải qua một sự kiện lớn trong cuộc sống như bước vào ngưởng cửa đại học, đi làm hay kết hôn ... nó sẽ là một bước ngoăt lớn đưa cuộc đời đưa ta sang một trang mới, với những trách nhiệm mới, trải nghiệm mới và và theo cách chúng ta hay dùng là một vận mệnh mới, qua những trải nghiệm theo thời gian có người sẽ thay đổi hoàn toàn theo một hướng tích cực, có người thì vẫn vậy nhưng được bỗ sung thêm một số chi tiết mới, và cũng có người trở nên tiêu cực hơn ... Nhìn chung, ai cũng có những thay đổi không ít thì hiều ! Những thay đổi của chúng ta có lúc giống như một sự thích nghi với hoàn cảnh để sinh tồn và cũng có người chủ động tạo ra những thay đổi để tạo cho mình một hoàn cảnh mới ! Người chấp nhận hoàn cảnh và ít có nổ lực thay đổi nó thì cho rằng đó là số phận, là định mệnh của mình và chấp nhận sống trong cái hoàn cảnh có lúc là không mấy phần tốt đẹp và hài lòng đó, vì cho rằng đó là trời định, là số mạng. Những người nổ lực vươn lên hoàn cảnh tạo ra những dấu ấn lớn trong đời mình thì cho rằng đó là lẻ tất yếu, họ mang trong mình niềm tin, ý chí và nổ lực lớn, để cuối cùng những gì họ nhận được họ thấy đó là sự tất yếu, và họ là những người tin rằng bản thân mình nắm giữ và tạo ra chính số phận của mình. Đây là một bộ phận thành công và xếp vào đối tượng giàu có của xã hội, họ luôn làm chủ hoàn cảnh của mình. Nếu bạn có những kế hoạch nhỏ của mình để thay đổi cuộc sống riêng của mình, mình hi vọng đó là những kế hoạch ngắn hạn nằm trong một kế hoạch dài hạn, lớn hơn để không những bạn có thể thay đổi cuộc sống riêng của mình mà với cả gia đình lớn của bạn và những người thân xung quanh bạn ! Nghỉ rằng "cuộc sống là những gì không lường trước được, tự ý tới và mình không tính được" khi đó chính bạn sẽ tạo cho mình một cuộc sống như cách mình nghỉ, chúng ta sẽ có phần nào đó phó mặc cho cuộc sống của mình, không chủ động tạo ra những thay đổi mới mà sẽ để mọi thứ tự ý diễn ra, điều này sẽ khiến bạn khó có thể cho bản thân mình cơ hôi tìm đến một suy nghỉ táo bạo, ngược dòng nào trong cuộc sống bình ổn hàng ngày để có thể tạo cho mình môt cuộc cách mạng mới trong chính cuộc sống của mình, và cũng chắc chắn rằng cách nghỉ đó sẽ khó để chúng ta có thể có một mục tiêu lớn dài hạn để đi đến một kế hoạch lớn có tính dài hạn cho từng khía cạnh riêng và cả cuộc sống chung của mình ! Chúng ta vào đây là để cùng nhau chia sẽ, cùng nhau học hỏi góp ý và xây dưng để bản thân mỗi người trở nên hoàn thiện hơn, ngoài vấn đề cùng nhau tiến bộ này nó là cả một sự đam mê của riêng bản thân mình trong quá trình khám phá con người, đi tìm kiếm giải pháp để chúng ta tận dụng triệt để năng lực tiềm ẩn trong chính con người mình ! Những gì mình nói và tất cả những góp ý, những ý kiến của mọi người đều là những sự bày tỏ, sự sẽ chia những quan niệm riêng để cùng nhau đi đến, cùng nhau tìm ra ý nghĩa và giải pháp của sự hoàn thiện, hướng về những điều tốt đẹp bền vững, vì vậy đừng bao giờ chúng ta cho nó là những dèm pha, hay chỉ trích nhau, hay với cả những sự dèm pha thực sự chúng ta cũng xem nó như một cách để bóc mở vấn đề ! Thân ! Mình luôn chúc các mẹ luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, luôn phấn đấu, luôn làm mới, luôn vươn lên !
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Vậy à? Em hỏi chồng em xem y có nghĩ giống em không.
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! mình thì luôn thấy sướng hơn người khác và cũng khổ hơn người khác, thông cảm bác chủ top ơi, sao mình đọc mấy lần mà thấy nó cứ loằng ngoằng nhỉ, hic, hay đầu óc có vấn đề.
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Hà hà, thêm lần nữa, tớ thì quán triệt từ lâu : Đời thay đổi khi ta thay đổi, không bao giờ nghĩ ta thay đổi được vũ trụ khác mà ta chỉ có thể thay đổi được chính ta để phù hợp với môi trường ta đang sống. Tớ tự tin vào chính mình và liên lục học hỏi để hoàn thiện mình và để thay đổi chính mình trong môi trường sống của mình để mọi thứ tốt đẹp hơn. Nhưng không tin mình làm được tất cả những điều mình muốn, vì mình bị điều chỉnh bởi nhiều yếu tố khác như gia đình, xã hội, môi trường sống, môi trườnglàm việc, con cái nữa.... Vấn đề giáo dục con cái ở trên bạn chủ top đề cập đến tớ còn bồ hóng tiếp nhiều mẹ vì con tớ cũng còn nhỏ mà.
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Đúng là mình bị điều chỉnh bởi nhiều yếu tố thật. Nhất là phụ nữ, khi đã có con, cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào gia đình mới của mình.
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Hi hi, nhưng đúng là có con, mình trưởng thành lên rất nhiều chị nhỉ, về nhà nhìn chúng chơi với nhau là lại tự thấy vui, nhiều lúc chả cần cả chồng, có con, chồng ra rìa, hihi
Re: Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình mu " Bạn có tin rằng bạn có thể thay đổi cuộc đời bạn theo những gì bạn muốn ?" đó là một vấn đề được đặt ra Để xác định niềm tin này các mẹ khoan hẳng trả lời liền mà hảy cho mình một khoảng thời gian để đủ nhận ra rằng mình muốn gì. Cuộc sống tốt đẹp thì phải có sự cân bằng trong cả công việc và gia đình, nên những gì bạn muốn ở đây phải xét trên cả hai khía cạnh này ! Và cuối cùng, tìm cho mình một đáp án về mức độ tin tưởng vào bản thân mình với chính mình ! Đâu đó, trong chúng ta sẽ tự nhủ: sao có thể được chứ !, mình không biết nữa !, cũng có thể !, không chắc chắn lắm !, chắc chắn rồi mình tin điều đó !... mỗi người sẽ có một mức độ tin tưởng khác nhau về điều này. Và chính mức độ này đã phản ánh được thực trạng của chính bản thân mỗi người trong việc nắm giữ và điều chỉnh cuộc sống, số phận mình. Nắm bắt, và phân tích được thực trạng thì chúng ta mới tìm ra phương hướng giải quyết vấn đề tồn đọng trong đó ! Vậy, nếu mình hỏi mẹ nó rằng " Bạn có tin rằng bạn có thể thay đổi cuộc đời bạn theo những gì bạn muốn ?", mẹ nó trả lời như thế nào ?, "mình thì luôn thấy sướng hơn người khác và cũng khổ hơn người khác", đó là cảm nhận của mẹ nó về cuộc sống hiện tại, nhưng ruốt cục bạn muốn gì ? sướng hơn những đối tượng nào, và không khổ hơn những ai ? Vậy chúng ta phải tìm cho mình một định nghĩa chính xác như thế nào là "sướng", như thế nào là "khổ" để có thể đưa ra giải pháp, vượt khổ để đi đến và tìm ra, xây dựng cái " sướng" thực sự trong cuộc sống mình bằng chính niềm tin và hành động của mình ! " Nhà giàu cũng khóc" đây là nội dung một bộ phim mà mình đã từng xem ! Bạn có suy nghĩ gì về sự "sướng", "khổ" trong đây ! ... Chúc bạn luôn tìm thấy sự sung sướng thực sự trong cuộc sống của mình !
Re: Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình mu Song Nhi ơi !, nếu mình đổi câu nói trên của bạn thành " Đúng là mình phải điều chỉnh nhiều yếu tố thật. Nhất là phụ nữ, khi đã có con, cuộc sống phải thay đổi mọi thứ để cân đối với gia đình mới của mình " ! Bạn sẽ nghỉ sao ?, Mình tin Song Nhi là người hoàn toàn có thể làm chủ hoàn cảnh của mình mọi lúc ! Bạn đã kéo mình ra khỏi bể khổ từ quan niệm về cái tên của mình thì cũng có khả năng chuyển từ thế bị động sang chủ động trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống ! Mình rất ấn tượng về quan điểm và cách hành động của bạn qua những chia sẽ từ những topic trước của bạn ! Chúc Song Nhi luôn thành công trong cuộc sống !
Ðề: Re: Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mìn Đọc các bài của bạn tôi thấy được giá trị của sự tự tin trong mỗi con người, tôi biết có mấy trường hợp bạn tôi như sau: Một người bạn cũ trước đây là lớp phó học tập của lớp tôi học lực rất khá do hoàn cảnh trong cuộc sống bạn ấy đã sống thu mình lại hay tự ti và bây giờ bạn ấy mặc dù đã làm chủ một cơ sở nho nhỏ nhưng bạn bè vẫn cảm giác bạn ấy ko có sự tự tin vào chính mình và hay tách ra khỏi bạn bè vì cho rằng mình ko bằng bạn bằng bè. Một người bạn khác trong lớp nghịch nhiều hơn là học, suốt ngày bị phạt, bây giờ gặp lại tôi thấy ngạc nhiên vì mối quan hệ và tầm quan hệ của bạn ấy thật đáng nể, trước đây mỗi lần nghe bạn ấy kể chuyện chúng tôi thường nhìn nhau chung ý nghĩ bạn ấy đang "bốc phét", nhưng bây giờ có lẽ sự tự tin đã khiến bạn ấy có được những gì mình muốn. Còn một bạn nữa cũng rất tự tin, dường như bạn ấy sinh ra với rất nhiều điều kiện thuận lợi...bạn ấy rất tự tin vào bản thân cũng như khả năng của chính mình nhưng rồi chính bạn ấy cũng tự nhìn nhận rằng đến bây giờ vẫn chưa thành công, chưa đạt được những gì mong muốn, chưa được công nhận la người thành công. Còn tôi thì đang loay hoay với suy nghĩ mình phải tự tin để chủ động làm và thay đổi c/s của chính mình nhưng nếu có rủi ro gì đó ko thể đạt được lại trở thành người nói suông, nói róc...vậy thì hãy cứ làm, cứ thực hiện khi đạt được rồi, thành công rồi lúc đó mới có tự tin để nói... Tự tin để thành công hay thành công rồi khắc có tự tin????. Thanks bạn vì đề tài rất hay... hỏi riêng tư một chút, có phải quê bạn ở Thanh Hóa ko? Tớ thấy cách bỏ dấu của bạn giống người quen quá…
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Mình oánh dấu cái!...................................................................
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Mẹ này hài hước thật, lấy chồng rồi thì sao, kể tiếp đi, sướng cũng kể mà khổ cũng kể.....
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Nói thật là ngày xưa tớ cũng tự tin lắm, nghĩ rằng mình thay đổi được cả vũ trụ này vì mình có tuổi trẻ, có kiến thức có sự nhiệt tình có tài ăn nói....và thực tế cũng thay đổi được chồng tí ti nhưng đến khi gặp chuyện với bố mẹ chồng, ông bà sai lè lè nhưng ko chịu thay đổi vì 1 lý do duy nhất vì ông bà là bề trên.........lúc ấy mình thấy mọi thứ lý thuyết thiếu đi 1 tí cái sự gọi là tôn ti, là danh dự....vì danh dự người ta sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ để chứng minh mình đúng lúc ấy. Mình ấm ức mất 1 thời gian......sau đó mình quyết tâm thay đổi mình và đề ra mục tiêu: Thay đổi mình khó hơn thay đổi thế giới ngoài kia nhiều. VÌ: - thay đổi mình để phù hợp với hoàn cảnh để mình sống thoải mái hơn, mình yêu cs hơn, yêu cái thân tứ đại của mình hơn, ai cũng chỉ có 1 lần được sống hãy sống vui, mình càng vui thì những người kia sẽ lại phải tự hỏi : sao vậy nhỉ, và tự đi tìm hiểu căn nguyên để thay đổi - ai thay đổi được, người đó có phúc vì sẽ ko phải dằn vặt lâu - thay đổi mình để mình có 1 cs tâm hồn phong phú, một bộ mặt vui tươi dù trong hoàn cảnh éo le nhất - để giữ cho mình tâm thế vững vàng trong khó khăn để còn làm chỗ dựa vững chắc cho người thân yêu của mình. - chồng mình bảo em thay đổi đi cho anh nhờ.........ok, để cho chồng mình hưởng.........
Re: Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình mu Uh, công nhận tôi đã từng được nghe bạn này nói rất hay, rất chuẩn, nghe bạn nói tôi cảm nhận được sự tự tin từ bạn, mà nhìn bạn tôi thấy cũng dựa dẫm được..he..he, ko như tôi gió thổi bay làm sao mà vững chắc cho ai dựa được nhỉ... À có bí quyết nào để có tài ăn nói được như bạn nhỉ...
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Bạn nói đúng. Ngày xưa mình hay tự ti lắm, không chủ động không tin tưởng vào khả năng của mình. Nhưng sau khi tiếp xúc với người bạn rất tự tin, mình học được nhiều điều từ phong cách sống của họ. Và tự hỏi tại sao mình không làm được như vậy? Và muốn làm được thì phải thay đổi bản thân? Thay đổi bằng cách nào? Lúc đó mình phải tiếp tục quan sát, tìm hiểu, tích lũy vốn sống, nhiều thứ nữa .... nhưng quan trọng là phải có "tâm thế vững vàng trong khó khăn để còn làm chỗ dựa vững chắc cho người thân yêu của mình" hehe.....
Ðề: Trong chúng ta, ai tin mình có thể tự thay đổi cuộc đời mình theo những gì mình muốn ! Câu thần chú của mình: Tôi làm được! Tôi tin vào chính mình! Mình luôn nhắc đi nhắc lại câu thần chú ấy trước bất cứ vần đề gì cần giải quyết trong cuộc sống