Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trời ạ, phải nói rõ là" ăn híp", nói tắt thế ng ta chạy mất dép còn gì? PS: KHi nào lên SG???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hí hí...dạ lỗi tại em, em nói thiếu. Ăn...híp... Rủ em lên SG có độ gì ah? Có gì ngon ngon hú em đi ăn em chạy về liền ah! . Thường thì em hay về tối T6, nhg nếu mệt thì qua tuần sau. Còn kế hoạch thì ngày 18/5 nhất định về!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hè hè...Lễ mà ko đi đâu chơi ah? Em loanh quanh ở nhà vì bụng to, hơn nữa ở đây cũng chẳng có gì chơi...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em đi rồi, vui lắm, mấy nhóc con nghe người lớn ca hát , nó nhảy muốn sập cái sân khấu của người ta luôn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Seo riết ai cũng gieo tiếng" éc" cho Sure hết hà, trưa tới nơi k đi ăn cơm mà lang thang đâu thế này
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em đi hội chợ với mẹ ngày hôm qua (2/5). Ngày cuối nên nó dọn sớm quá ghét ngê, công nhận vô trong đó mua đồ đã thiệt, đồ tốt mà giá cả cũng tốt, vậy cái tủ đó mắc hơn ở hội chợ rồi. Uổng quá chị ha. Em mua trong đó cái quạt nó để giá là 320K mà trả giá 300K nó bán luôn, ngộ ghê.