Ðề: Nhật ký thèm con gái có sao đâu , mình thấy thường thì vấn đề con gái suy nghĩ người lớn hơn con trai (dù là bằng tuổi , hay ít hơn 2-3 tuổi) là bt ,,, nên vợ hơn tuổi chồng cũng no-problem , chỉ chờ nhạc phụ đại nhân & nhạc mẫu đại nhân gật đầu thôi , hi ,,, mình hơi bị "dại" nên , muốn con mình sau này mà được "các chị" bảo ban cũng tốt hơn ,,,,,,,
Ðề: Nhật ký thèm con gái ặc,,,top này sao bạn làm cái hình "show" lớn dữ zậy ?? công nhận...giống bố cháu ra phết,,,nhất là,,, cái này là vi phạm quy chế của DĐ đó nhé ,,,,,,,
Ðề: Nhật ký thèm con gái ôi trời mình cũng thèm con gái, nếu có con gái thì ok chứ con trai thì thui luôn, chỉ 1 đứa là đủ.
Ðề: Nhật ký thèm con gái đúng là người thì ăn ko hết kẻ lần ko ra, chị thì thèm con gái lắm, chị bảo xã rùi, anh ko đẻ được con gái thì em kiếm chỗ khác.haha
Ðề: Nhật ký thèm con gái con gái sau này có giá chị ạ, lấy chồng người ta mang của tới chứ có con trai lo làm kiếm tiền choa đi hoc rùii để dành của để nó cưới vợ ^__^ trai gái j đều là con, người có con gái thì thèm trai và ngược lại, em thì thik tập 2 của em là bé gái để điệu đà đầm váy nữa hiii.Bố nó đích tôn nên may mà có đứa đích nhôm ra đời rùi ko thì mẹ chồng bắt lấy bà 2 là chek Chúc mẹ nào con gái thì được 1 thèng cu, còn mẹ nào đã có thèng ku rùi thì đc thêm thèng nữa ^^ các mẹ rảnh thì ghé nhà thằng đích nhôm nhà em chơi nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?280528-cọp-con-ra-mắt-cả-nhà-!
Ðề: Nhật ký thèm con gái Uầy, thèm 1 đứa con gái lắm lắm ý, nhưng càng thèm thì sẽ càng không được! Thôi đừng thèm nữa!!!
Ðề: Nhật ký thèm con gái hí hí, ông chồng em cũng bảo em ko đẻ con zai thì có người khác đẻ thế mới đau.
Ðề: Nhật ký thèm con gái mình thì vẫn bảo ông xã rằng, khổ thân cái thân tôi, đẻ con gái, sau này nó vớ được thằng chồng tử tế thì ko sao, nếu nó mà vớ được cái thằng chồng giống bố nó thì khổ.
Ðề: Nhật ký thèm con gái mình thì vẫn bảo ông xã rằng, khổ thân cái thân tôi, đẻ con gái, sau này nó vớ được thằng chồng tử tế thì ko sao, nếu nó mà vớ được cái thằng chồng giống bố nó thì khổ.
Ðề: Nhật ký thèm con gái mình thì vẫn bảo ông xã rằng, khổ thân cái thân tôi, đẻ con gái, sau này nó vớ được thằng chồng tử tế thì ko sao, nếu nó mà vớ được cái thằng chồng giống bố nó thì khổ.
.......thèm con gái........... các chị các mẹ trên này gấu quá , hơi sờ sợ ................................. (k0 biết bà xã mình có làm 1 nick trên này k0 nữa ??)
Ðề: .......thèm con gái........... Bạn đừng sợ, văn nói và văn qua mạng đâu phải giống ngoài đời đâu, các mẹ có nói mạnh cũng là chỉ 1 vài khía cạnh tiêu cực chứ, vợ bạn có nick trên này mà có nói xấu chồng thì tớ ngix bạn phải xem lại mình chứ không lẽ bạn cũng cho là vợ mình gấu quá và hơi sợ sợ à???
Ðề: Nhật ký thèm con gái Mình không đau, vẫn ngại đẻ mà thuyết phục chồng như thế nhưng rất tiếc ông ấy lại cương quyết bắt đẻ với câu anh mà muốn đẻ con trai với người khác thì anh đi lâu rùi, anh thích là thích với em ấy chứ, thế là mình đành phải hoãn binh bằng cách để kéo dài thời gian là anh cứ kiếm tiền đi bao giờ anh chắc là kinh tế đủ nuôi 3,4 con và đủ tiền sang Thái 1 chuyến chọn giới tính thì em với anh làm tới luôn nhưng chỉ 1 lần này thui thành công hay không cũng dừng lại vì nội tiết và sức khỏe em kém, em không đua với anh và các cụ ngày xưa được (vì chôngd mình cứ thuyết phục là các cụ ngày xưa đẻ 7-8 con vẫn bình thường, vẫn nuôi tốt có sao đâu, hichic, thế mới đau sờ cau bạn ạ)
Ðề: .......thèm con gái........... k0 căng thẳng tới vậy đâu bạn ạ , chỉ là 1 câu nói vui của mình , cảm ơn vì ghóp ý ,
Ðề: Nhật ký thèm con gái vậy hả, vỡ cũng có sao miễn là mình thích thì ok mà, mẹ nó có hai con trai rùi à sướng nhỉ?