con gái e 3.5 tuổi rồi mà lười ăn. Mãi vẫn chỉ 13.5kg, 95cm chán quá các mẹ ah. Hôm trước e sốt ruột vì thấy cô giáo bảo ở lơp cháu không tập trung và ăn kém nên cho đi viện dinh dưỡng khám. Bác sỹ nói là đe doạ SDD vì ở tuỏi này phải là 15kg và 99cm. Con nhà e chỉ ăn sữa chua hoặc hoa quả còn ăn nhanh con ăn cơm, cháo thì lâu vô cùng khiến e nhiều lần không kiên nhẫn đựoc phải quát mắng cũng không ăn thua. Bác sỹ có kê đơn uống thuốc Dynamogen, Zenximl...Có me nào cho con uống thuốc này chưa ah? có hiệu quả không ah? Giúp e với con e còi nhất lớp rồi
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Đây là điển hình cho mẫu hình: mang con đi khắp phố + 2 đến 3 tiếng mới xong được bát cơm đây!
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Con nhà mình cũng tầm tuổi, tầm cân, chiều cao như vậy, hee. Lại con suốt ngày ốm. Nhưng mình phải tự điều chỉnh kỳ vọng của mình thôi chứ gây sức ép lên con, sốt ruột làm được gì đâu bạn. Đấy là thể trạng của cháu rồi, thuốc chỉ giúp ích được một thời gian và sẽ có tác dụng phụ chứ k giải quyết được vấn đề đâu.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? cháu trai mình tháng 7 này tròn 4T, tính ra 46 tháng rồi nhỉ? mà chỉ có 13kg, cao chưa đầy 1m. Thấy ăn uống cũng được mà chả hiẻu tiêu đi đâu hết. Trong khi thằng anh nó cao+to đùng.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Uh, ko biết tại sao có nhiều nhà có tình trạng như vậy. 2 anh em trai, một anh béo ú, một anh gầy còm... ???
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? con nhà mình 32 tháng cũng chỉ nặng có 12,5kg và cao 90cm. vừa bé vừa lùn. Dưng mờ mình cũng đành phải chấp nhận sự thật vậy.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Vẫn còn khả quan hơn con nhà mình đấy. 3 tuổi rưỡi mà được có gần 13kg, cao 94cm. Bố cháu suốt ngày than thở "Sau lại giống mẹ thôi con ạ!"
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Cho mình tham gia vao hội con còi với,cung 3,5t mà có 13kg, cao 94cm. Sôt ruột với con lắm nhưng mãi thành quen. Giờ ít để ý đến cái vụ cân kẹo nữa, đành đổ cho chắc tại gen.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Con nhà em 3,5 tuổi đây, 14kg, ăn vẫn được lắm - trộm vía, trộm vía, trộm vía, trộm vía nhưng chả biết đi đằng nào, có lẽ đổ ra nói, hét và nghịch hết rồi ạ....Trước cũng phải đuổi quanh nhà mới được 1 thìa nhưng từ dạo uống multi vitamin của Childlife thì ăn tự giác hẳn. PS: em chia sẻ hoàn toàn khách quan chứ ko phải do em bán mà em PR đâu ạ!
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Cái đó dễ uống ko mẹ nó? Uống bao lâu thì mới đc như bé nhà bạn? Con nhà mình uống cam Hàng Bạc chả ăn thua gì cả
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? e đã cho con uống thuốc của viện DD kê nhưng có vẻ khả quan hơn 1 chút, khong biết sau dừng thuốc có về mo không nữa. Chán quá. Suốt ngày nghiên cứu xem dinh dưỡng, đồ ăn cho con mà con thì dường như không lúc nào biết đói cả. Hỏi Ngọc ơi con có uống sữa không? thì trả lời" con không". Mẹ hỏi tiếp con có ăn bánh socola không? con cũng bảo là "con không , con khong ăn gì cả. Con nhịn đói cũng được. Còi cũng được". Trả lởi liền luôn cho mẹ đỡ phải hỏi nhiều hay sao ý. Trời ah. vì suốt ngày mẹ nói không ăn là còi nhưng dường như con thích nhịn hơn rồi
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Cu con nhà mình cũng thế đấy. ngày nghỉ ở nhà với bố mẹ ko ăn gì cũng được, mình thấy sốt ruột lắm. Ngày nghỉ cứ phải nhờ bà trông trẻ cho nó ăn thì nó ăn thun thút, dưng mờ ăn xong cũng cứ đi đâu hết i', chẳng béo lên gì cả. Nhưng được cái ốm mà ăn uống vẫn được thì nhanh lại người hơn. Còn hơn là ở với bố mẹ.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? cu nhà e cũng vậy ạ. ông bà nhìn cháu vậy cứ nghĩ mẹ không chăm. chằng biết làm gì cho các con trộm vía hơn các mẹ nhi?
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Bé nhà mình cũng 3,5T hơn 13kg nhg nó trộm vía chắc lắm.bữa nào cũng 1 bát cơm đầy,r ăn vặt cả ngày.nhg suốt từ lúc 2T nó chả tăng đc cân nào,cứ quanh quẩn 12-13kg.. Mà sao chủ top vẫn cho con ăn cháo ý hả????
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Ngày trước mình cũng đau đầu về việc con ăn cũng được, ngủ được mà lại...không lớn. Làm đủ mọi cách chả cải thiện được tình hình. 3 tuổi 11.5kg. Chiều cao cũng tàm tạm. Nhưng hôm mình cho con đi ăn sáng gặp cô bé 13 tuổi, 65kg, nhìn choáng luôn. Chắc là mắc bệnh béo phì nặng rồi. Từ hôm đó mình không suy nghĩ nhiều đến cân nặng của con nữa, trẻ em tùy từng thể trạng sẽ có từng giai đoạn phát triển của bé. Ngày xưa em trai mình lúc nhỏ suy dinh dưỡng độ 1, người bé như con mèo hen. Qua tuổi dậy thì tự nhiên nó vọt lên 1.78m, 70kg. Ra dáng anh chàng cao to đẹp trai hihi. Hy vọng con mình đến tuổi dậy thì cũng được như cậu nó hehe. Vì vậy các mẹ có con còi cũng đừng lo lắng quá nhé. Chăm sao cho bé không ốm là được rồi. Đừng ép buộc con ăn mà tội.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Trẻ hay lười ăn lắm mẹ ơi, bé ở nhà em hồi nhỏ là ép ăn lắm cơ, thay đổi đủ thứ món. Chứ không ép là không ăn đâu, ham chơi vô cùng
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Thằng cháu nhà e,ngày bé nhìn như que tăm,mẹ nó suốt ngày lo lắng,gặp ai cũng hỏi làm cách nào để cho con béo khoẻ.Nhưng mà rút cuộc,nó vẫn gầy.Cho đến khi lên 5tuổi cháu e bắt đầu ngấm các chất bổ hay sao ấy,trộm vía.Tròn xoe,rồi ngày càng béo,có 1 giai đoạn mẹ nó lại sợ con béo phì lại hãm ăn,hãm ăn mà vẫn béo,hichic.Nên theo e cứ kệ các con,miễn là mình cho con ăn đủ dinh dưỡng,con khỏe mạnh bt là ok.tùy thể trạng từng bé,k ai giống ai cả.Các mẹ đừng lo lắng quá nhé.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Úi giời, con nhà mình hồi bé thì trông chũn chĩn thế mà càng lớn thì càng còi mà ăn vẫn tốt. Nói còi hơi quá chính xác là cao mà gầy lắm sờ người toàn xương, ăn cơm mỗi bữa một bát ngày 3 cốc sữa bột chưa kể sữa tươi nữa. Cu cậu ăn không hấp thụ hay sao ý???????????
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Bé nhà mình thì lười ăn nên còi toàn tập. Tập 1 con giai: 4 tuổi rồi mà được có 15kg. Bé thứ 2 (con gái)thì gần 2 tuổi rồi mà được có 10kg. Chán như con gián. Mặc dù cả 2 tập trộm vía đều rất thông minh, nhanh nhẹn. Nhiều lúc cũng AQ với mình là: Kệ nó, có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn, nhưng mà vẫn thấy lo vì con còi quá, lại lười ăn thịt ăn rau, ăn cá, ăn các loại thức ăn có chất thì sau này sẽ bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển chiều cao và trí tuệ, thiếu sức đề kháng sẽ dẫn tới mắc nhiều bệnh khác nữa... Tuy vậy mình cũng ko biết làm cách nào để cải thiện tình hình của con. Làm thế nào để con hết biếng ăn, đau đầu quá đi mất các mẹ ạ. Có bé nào 4 tuổi mà nịnh nọt rồi dọa nạt mãi cũng chỉ ăn mỗi bữa 1/3 bát cơm canh/ bữa. Không ăn thịt cá, trứng...., còn toàn uống sữa và ăn linh tinh thôi. Còn bé gần 2 tuổi thì mỗi bữa ăn 1/2 bát cháo thịt xay nhỏ, uống sữa, và ăn hoa quả linh tinh. Các mẹ có kinh nghiệm chăm sóc con cái và các chế độ dinh dưỡng cho bé thì chia sẻ giúp em quá. Chứ cứ thế này chắc em stress mất.
Ðề: con nhà e 3.5 tuổi rồi mới có 13.5kg??????? Vào diễn đàn thấy nhiều bé cũng giống bé nhà mình nên các mẹ bớt lo. Hôm trcs mình chôcn khám ở VP. Bác sĩ Hà bảo là như thế này là thân hình cân đối, ko việc gì phải lắng.