Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hahaha, cố lên em, vì sự nghiệp 888 đi. Với lại ở đó toàn mấy chị có kinh nghiệm, k lo đâu, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì đã bảo nhà cửa mời ng ta vô mà cứ" vườn k nhà trống" ai dám vô, mới qua 30/4 sợ bị" phục kích"(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì mới đẻ mừ, rành hơn mấy chị em thời kì trước về vụ án bệnh viện, hix, vì mới cập nhật mừ!!! Tính sanh ở đâu thía???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cái kiểu dư này thì chắc là bé gái hả, thường thì có con gái các bà mẹ mới hay bị hội chứng" dư" này thôi!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thế thì để chị tới lôi đi nhé!!! Chị bầu bì nhưng vẫn ham đi, tối thứ 6 đi chơi ăn cỗ, sáng thứ 7 đẻ roài:finga::finga::finga:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì đây, nãy giờ ta cứ lạng vô lạng ra dập dìu hơn" rằm tháng 7" lun nì:drinkers::drinkers::drinkers:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM À há, chị thì né Từ Dũ, vô nhìn cảnh ng ta la liệt, cứ tưởng là" chợ đẻ" là hoảng lun, dạt qua Hùng Vương!!! Ai cũng có BS quen hỉ, chị từ lúc bầu tới đi sanh, khám với siêu âm 5 lần, 5 BS. Tới khi vô đẻ BS khác, giờ hổng bít ai dới ai lun, mà năm sau thim đứa nữa nè, chắc như cũ lun, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì, chị thì cũng được cho nhưng cũng vẫn thít đi sắm, bị ghiền roài, tủ đồ con còn bự hơn tủ đồ ba nó
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị thì mỗi bên 5,5, mà trêu ngươi, bên cận bên viễn, nên cứ gọi là con đậu con bay!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hic; tính sớm dữ hong e thì chứa k nổi rùi; vì đồ ba nó quá kinh khủng vậy thui khỏi đem đi c; nhìn gần nheo 1 con; nhìn xa nheo 1 con