Chúc mừng sinh nhật muộn bé Bắp luộc nhé. Chúc bé luôn ngoan không quấy ba mẹ và càng lớn càng xinh nhé.(u)(u)(u)(u)(u)(u)
cám ơn chị nhìu nhìu. bé ngoan chị ạ, sáng ni, mới tặng mẹ 1 "món quà tình cảm"!!!, mẹ bụm mũi, kêu ba ơi!!!Kíu mẹ với!!!(
EM cũng chúc mừng sinh nhật muộn bé bapluoc nhé. Chúc bé luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và ngoan. Rada ơi em ko dám hứa vụ off vì từ hôm ốm đến h anh xã đưa vào danh sách SOS rồi, ko cho đi đâu hết ý. Hic có chồng cẩn thận quá cũng mệt. Hehe mà nghe chị hội trưởng kể về bé Bo dễ thương thế.
Hix, ko quan tâm cũng khổ mà quan tâm quá cũng khổ nhỉ? AX ko cho đi thì năn nĩ AX chở đi cho an tâm. Hì hì hì
cám ơn mẹ Jumi nhé, có a x thế thít lắm chứ sao ?!A x quan tâm zậy, mình năn nỉ...dễ xiêu lòng lắm lắm!!!:finga:
Chúc mừng sinh nhật bé bapluoc nhé, chúc con luôn ngoan, khỏe mạnh và ngày càng xinh đẹp. Sorry con vì chúc mừng trễ quá, thông cảm nhé vì cu nhóc ở nhà lại bịnh nữa rồi, vừa đi tướt vừa ho, sổ mũi, ói tùm lum.
Dear All! Nhiệt độ mấy hôm nay đột ngột tăng trở lại. Vì thế dễ gây ra mầm bệnh nên sẽ làm cho bé viêm họng, nóng trong người => đi tướt, nổi sảy .... Các mẹ nhớ cẩn thận nhé! Lưu ý: Không cho bé uống nước đá, Không làm thay đổi nhiệt độ đột ngột như đang ngoài nóng vô máy lạnh..
Sn bắp luộc mà mình không biết thông cảm nha. chúc bé hay ăn chóng lớn nhé. mà nhất là khỏe mạnh để ba mẹ vui..............
thà mệt mà được quan tâm còn hơn là có chồng mà cũng như không. mệt mà không được yên thân. không quan tâm thì chớ lại còn bị mắng, đã vậy còn hùa với mẹ ruột bắt nạt vợ mình. chắt mình sớm vào nhà thương điên mất
cám ơn Lê thanh nhé, được các mẹ nhớ tới sinh nhật của bé chắc bé vui lắm lắm cơ. còn ba mẹ thì khỏi nói rồi, hehe, wá dzui luôn
Em đang cần tìm người giúp việc, ăn ở tại nhà luôn ( cau Tham luong, q12 ). Nhà em buon ban hàng ngày, khong tre Em ma chi co hai vo chông thôi, nói chung là việc nhà chẳng có là bao. Mẹ nào có mối thì giới thiệu cho em với nha! huong 0989097369/62558098
Cố lên bạn nhé!!! Chúc bạn tìm ra phương thức tối ưu, hay là...lui 1 bước trời cao đất rộng, lui 3 bước đất rộng trời cao? Mình thử mềm mỏng thử xem, chiều "hắn" hết mình lun, rồi ta "lạt mềm buộc chặt", "lời ngọt lọt đến xương", khi ấy. ta tha hồ zụ zụ :axe::axe:
Đừng em, thấy anh chị nhí nhảnh hông?thấy bapluoc dễ cắn hông?các cặp ba mẹ khác nữa chi em?Trời ui, hổng lấy chồng, nựng ké hoài, các mẹ hổng cho đâu!! Hổng có chồng "lỗ" lắm àh nghen!!!:twisted:
cám ơn chị nhiều nhiều Bé đỡ chưa chị? Chúc bé khoẻ, ăn nhiều, ngoan, chóng lớn như Phù đổng thiên vương!!!
JUMI nhà em cũng mới ốm xong, cũng bị đi ngoài, híc ko phải tiêu chảy mà nghe nói bị lị gì đó. Mà các mẹ hay cho con khám ở đâu thế. Em hay cho bé nhà em khám ở Nhi Đồng Việt, có chỗ nào tốt hơn mà giá cả phải chăng ko nhỉ? JUMI nhà em có bảo hiểm mỗi lần khám tối đa 50 USD thui.
À mà quên, chị Rada post lại cái địa chỉ chổ off đi nếu đấu tranh giành độc lập với anh xã được thì sẽ ra cùng mọi người để cùng 8888 mí đc.
cám ơn em, hôm nay mới đưa 2bé đi BV Nhi đồng khám, bé nhỏ viêm họng rồi, bé lớn viêm mũi, Bs cho uống 5 ngày thuốc.