Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy hử, thui để chị" bế quang" trước cho em" đập chum" rùi tính, hôm nay mùng 1 lỡ hổng tu òi, giờ làm 1 việc thiện bù lợi, mơi mốt ở ác sau, hà hà hà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì, mới vào nên chắc chưa ai cảnh báo Sure là đại ác nhân nhỉ, từ từ sẽ hiểu thui:twisted::twisted::twisted:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @ Sure and Nhím: nể 2 em quá,hèn gì mấy hôm nay tầng cao chóng cả mặt Hôm nào đi ăn uống nha ,trước khi con chị nghỉ hè..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM vậy em và mẹ xu cùng rủ nhau nghĩ hè à? tranh thủ ăn,uống để ở cữ khỏi phải thèm . chị rút kinh nghiệm rùi,đến khi sanh xong k thèm món gì hết,nên cho dù k kiêng những vẫn k ăn .
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tui thì cuối T6 đây, giờ này cũng đã thấy nặng nề roài! Sợ nhất cái zụ phù người, cầu trời cho koan đc thoát! Chị đừng có hù em, em lên dây cót oy, chuẩn bị tinh thần ko kêu la, ko lăn lộn, lấy sức cho con ra nhanh lẹ! hehe...Mà chị tính năm sau làm đứa nữa thiệt hả? Hâm mộ quá chài, em xách dép chạy lun. Hic...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khiếp thật! Có 1 ngày ko zô nhà mà lội mấy tầng lầu! Bái phục 2ng... Hẹn mọi ng cafe cuối tuần sau đc ko? hay ngày nào trong tuần nhỉ? Có gì nhớ ới em trc nha!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thường có câu tham thì thâm..chở về đi rồi k biết đặt nó nằm góc nào,lúc đó đừng có bỏ của chạy lấy người nha cưng.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Quán này chủ quán là anh Hiếu vui vẻ,nhiệt tình nhưng chán là khách đến trước thì phục vụ sau ,đem thức ăn ra hết mà 20p sau mới đem chén,muỗng đũa thử hỏi có hứng ăn k?cho khách đợi thành hươu cao cổ hít oài. món ăn thì ok.Năm ngoái non tay hơn năm nay,mà hình như năm ngoái quán có tên H's cua đồng,vậy năm nay làm lại đi,chị cũng ấm ức vì chưa thưởng thức được món mình thích. Nên đang lăm le phải..................................
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tớ bon chen vụ này với, tớ tới quán này rồi, ăn cũng tạm tạm thôi, ai có địa chỉ món bánh đa cua ở đâu ngon thi chỉ cho tớ với nhé, tớ thích ăn mà k biết nấu hichic. Lâu lâu k vào nhà thấy số trang tăng vù vù, mọi ng nghỉ lễ đi chơi vui k ạ, tớ mãi hôm 2/5 mới đi Cần giờ. Cảm nhận là chán, chả có j thú vị, còn bị mất con khỉ nó giựt mất túi kem nữa chứ hichic.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hi; e chưa đi cần giờ mà cũng sợ khỉ giật đồ nữa bánh đa cua thì gần khu maxximax hình như có 1 quán đó c
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chưa thấy vui mà bị vùi dập vào cv đây chị; hihi bánh kem xinh quá; e cũng thèm lắm; chị có làm mấy ổ nhỏ nhỏ hok
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chắc sang tuần là hú hí mẹ khaikhoi nha! vậy là mẹ kk kén ăn hơn mình rồi,mình thấy các món ăn cũng ok chả ,nem,tép rim mấy món mình thích đều hợp khẩu vị mình.có đều quán dời về đây chật hẹp quá. _Mình ít đi chơi ngày lễ,ngày đó thiên hạ đều chen chân ra các khu du lịch,mọi thứ đều k ổn nên mình loanh quanh ,đa số ăn ,chơi trong phạm vi tp cho lành.