Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy e làm chủ xị đi...lên cái lịch ,đánh nhanh ,rút gọn cho chị e gặp nhau hàn huyên trước khi ''nghĩ hè''nhé! Nhanh chân lên nha!..k phải bầu nào cũng như e đâu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nói cho vui thía thui, chứ năm nào cũng thế, trời cho năm nào hưởng năm ấy à, hà hà hà
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mới có mấy 2- 3 tầng mà than, dạo này nhà này xây lầu hơi bị chậm roài đó. Muốn cafe thì có ngay đây, lát đi ngủ ta kêu gào than khóc với mọi ng địa điểm cho
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy là khôn đó em..vì lúc này mình tự an ủi ,''ăn cho con khỏe'' khỏe mẹ,khỏe con ,lên bàn đẻ có sức mà rặn nha!chị phản đối những mẹ sợ mình mập,nên ăn uống kiêng khem..thật lòng mà nói những người đó thương thân mình hơn. khi sinh xong e đừng ăn uống thả giàn vì nghĩ có sữa cho con ti nhé,đó là quan niệm sai lầm nhất vì chất bổ của sữa mẹ được dự trữ từ trước rồi,ăn uống binh thường và uống 2 lít nước là đủ....sao mình nói nhiều vậy ta??
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hì hì hì, đó cũng chính là vấn nạn đang xi ngĩ nên chưa đi hốt dìa đó thui(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cái này thì để thử, vì thường em đi chỗ nào mà thấy k hợp ý mình thì" delete" quán đó luôn!!! Mập mạp nên khó khăn ăn uống vậy đó, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cái này thì phải chịu thôi à, vì đi trúng ngày lễ thì cái gì cũng chán: dịch vụ kém, giá cả tăng, ng xe đông...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bánh đa cua??? Nhà Me Khai khoi có ở gần sân bay k thì vô khu Hồng Hà có 1 quán chuyên trị món này đó!!! Mà nhắc mới nhớ khu này có quán miến lươn, mai đi ăn!!!(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khiếp, rủ rê ưn chưi thì từ chối, giờ thì than thở, hổng ai động lòng đâu, thứ 6 đi ưn chưi trước khi" nghỉ hè" đi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vì mình dà dồi đó mừ:axe::axe::axe:vẫn còn thèm thêm đứa nữa đó phải hôn ta:-\":-\":-\"
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM LOA LOA LOA, còn ai lang thang trong nhà hông, Sure khóa cửa đây!!! Ai vô nhà sớm nhớ: Mở cái hộp thư trước cửa lấy xâu khóa 2 chìa Cái khóa bự mở cửa hàng rào, khóa nhỏ cột dây xích 2 con becgie lại Lật cái thảm chùi chân trước cửa chính lấy khóa mở Thò tay vào miệng 2 con sư tử canh cửa lấy cái remote mở cửa cuốn Nhập mật mã mở cửa sập Rồi, vô nhà:axe::axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH 888 MINI NGÀY THỨ 7 CỦA TUẦN ĐẦU TIÊN TRONG THÁNG 5 Địa điểm: MC cafe 119 Hòa Hưng P12- Q10 Thời gian: 10h sáng thứ 7 ngày 07/ 05/ 2011 Chương trình: 10h: ăn sáng 10h15': uống cafe, 888 :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: Yêu cầu: Có" mặc đồ" Đem" thẻ ngành" K mang" vũ khí, chất cháy nổ" :axe::axe::axe::axe::axe: ĐỒNG BÀO CHÚ Ý!!! Ai tới trước mần trước, từ từ mọi ng tới mần sau:-\":-\":-\":Hổng tới, khỏi mần
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào cả nhà...............ghé nhà hóng hớt tí mà lội đuối luôn,em sure và nhím shop xây ghạch quá trời. Sao thứ 6 ọp sớm thế các mẹ,muộn tí nha được ko bà con. Thông báo với mọi người : Bà cổ lỗ xỉ kia đã sinh rồi cũng may hồi tâm chuyển hướng nên đã chạy vạy làm lại được các siêu âm và ghạt được lão chồng trọng nam khinh nữ kia......................thế là biến sinh 1 thành sinh đôi,2 đứa bé đang nằm lại bệnh viện để cân bằng ...........gì nhỉ............sao cho tương đồng .vậy là cũng mừng rồi khi không phải vứt bỏ con mình mà đi nuôi con người khác các mẹ nhỉ. Cầu cho 2 bé được bình yên hết cuộc đời và cả nhà họ sẽ hạnh phúc khi có đủ cả nếp lẫn tẻ. Báo cáo hết. Papa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị Papa ui, ọp sớm vậy chứ nhà mình có bao giờ" sáng đi sớm, tối về sớm" đâu chị, hì hì hì. Thì 10- 11h gì cũng được, em ghi trừ hao thía, ng Diệt Nôm mừ:mrgreen::mrgreen::mrgreen: Vậy cũng được, nhưng em thấy cũng k ổn, sự thật trước sau cũng biết, đến lúc đó chỉ tội 2 đứa nhỏ. Giờ thì chỉ cầu mong cho 2 bé thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chơi ác zí em nha! EM nói cúi tuần muh, chứ có phải sáng T6 đâu. Hic...Đu đeo theo chồng thì tối T6 em mới có mặt ở SG đc. Sáng T6 sao mà đi