Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Các chị chắc còn được nghỉ hết ngày hôm nay nhỉ. Còn em thì bắt đầu đi làm từ chiều nay rồi. Nghỉ dài, mẹ ốm, con ốm, chẳng đi đâu được, haizzzz hết ngày nghỉ rồi Lần sau các chị off ở gần công ty cho em tạt té với, chứ giờ nghỉ có 1 tiếng buổi trưa, em đi và về đã hết time rồi, các chị thông cảm nhé. Lần sau em sẽ diện kiến các chị nhé. Chúc cả nhà mình tuần làm việc mới thật hiệu quả sau kỳ nghỉ dài.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Có tôi đây, chào cả nhà tôi có mặt, hôm nay mới chính thức có nhời chào hỏi tới mọi người sorry nhìu nhé, khổ thân con bé mới tập tành KD, mới va chạm với thị trường nên cứ nhứ như gà mắc tóc í...vào đây 888 chỉ toàn hồ than thở thôi, e các mẹ nghe chán muốn tẩy chay thì chít...mong được học hỏi các kinh nghiệm KD quí báu từ các mẹ nhé. Chúc các mẹ trong hội ngựa giỏi giang, đảm đang lúc nào cũng tươi xinh như hoa này nè (u)(u)(u)(u)(u) hi..hi còn tớ đang phấn đấu.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chào mừng bạn tớ. Ai qua Sữa Phương Anh - kiot 26 Chợ Xanh Định Công mua sữa nhớ ghé qua VyVy Shop - kiot 30 mua quần áo cho mẹ và con nhé. Tớ có cả trang sức, túi xách nữa. Hehe
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà ơi cứ lấy qua bà GLam đi nhé, bà ấy mới làm đại lý của nhà tôi đấy. Mà con gái cao thế không biết có vừa size to nhất không nữa. Bà GLam giúp tôi phục vụ vị khách này nhé, hì hì. Thế bà có nhà lúc nào, tôi chỉ hay lượn đi được giờ mà các bà đang đi làm thui. Tôi mua mấy cái trên LCM mà không chọn trực tiếp nên con không mặc vừa. Tôi tiếc không đi off được lắm, nhất là khi nghe các bà kể lại
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Welcome bà bạn iu quý nhé! Bà đầu tư những 2 kiot cơ ah? Bà có nhu cầu lấy mối thực phẩm kô? tôi chỉ chỗ gọi cua cá, xoài non chua ngọt cho nhưng mỗi tội phải đầu tư thêm tủ đông lạnh, tủ mát. Tôi sẽ qua kiot bà GL cho gần, hihi bà GL có chịu phục vụ tui kô?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Khổ thân 2 mẹ con nhà này quá, thế con trai đã khỏi chưa? Nhà tôi ngày nghỉ lễ đâm ra bận bịu suốt, bố nó về quê, con bé lớn nghỉ học ông bà trông kô xuể đã thế lại còn trông cả bé em vì mẹ cháu tranh thủ ngày lễ đi dạy nhồi cho học sinh chuẩn bị thi học kỳ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cảm ơn các chị, em và con em đỡ ốm rồi. Bắt đầu tuần mới rồi. Chúc các chị thật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Diep ơi là diep, 1 cái của "nó", còn 1 cái là của mụ phuongtrangminhanh cơ mà.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chịu con mụ này, con nhỏ mới được tầm 2 tháng , xứng đáng mẹ VN anh hùng rồi đấy, đúng là giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chào các bạn, a ji na mo to, hê nhô ngày mới, chúc các bạn một ngày vui vẻ, chai lọ mệt nghỉ. 2 ngày nghỉ lễ đi chơi có vui vẻ không, tớ đang lội mò mẫm lại tường thuật trực tiếp vụ off. Bạn nào có show cái hình để tớ đỡ phải mò mẫm, hì hì.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát nhà Glam nhiệt tình và chu đáo với các bạn thía không biết. Đúng đấy, lần sau các bà đi off phải chuẩn bị thiệt kỹ vào để ủng hộ nhà bạn Glam. Ôi, nghĩ đến cái món mà bà Glam chuẩn bị sao thèm thía, ke ke.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà đến được lúc nào thì ới tôi 1 tiếng, bận mấy tôi cũng về tiếp bà được.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Úi giời, không phải 2 ngày mà tận 4 ngày nghỉ cơ bà ah, nhà tôi chả đi đâu cả, ngày nào cũng lượn lờ đi chơi, mệt phờ, tôi chỉ mong đến ngày đi làm thôi. Hôm off hỏng có pic đâu bà ah, đừng ngóng làm gì cho bùn ra. để lần sau các bà ấy đi đông đủ chụp cho đã chứ hôm trước có mấy bà thôi, chỉ 888 và măm được cứ không chụp được.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ơ hợ! Mấy mụ này off ẹp mà chả thấy nhắn vào DĐ cho tôi lấy 1 tiếng! Ghéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ối, tôi cứ tưởng kiểu gì mụ Glam cũng báo cho mụ, thế nên tôi..........., điệu này chắc mụ ấy không có số của mụ rồi. Sorryyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy nhá.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hô hố cười như trúng số, đến giừ tớ go to bed rồi. Giao lại nhà cho mẹ Chuối nhé. Care nhà cẩn thận, hì hì. Bai bai các bạn yêu của tớ. Hẹn gặp các bạn ngày mai chai lọ nhé, ke ke.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hê lố xi ca lố, Gút mo ling, chào buổi sáng các bạn mến yêu của tớ. Tớ dậy sớm tranh thủ vào dọn dẹp nhà cửa buổi sáng. Chúc các nàng một ngày tốt lành, chai lọ 888 mệt nghỉ. Mọi người cùng thưởng thức trà nóng cùng tớ nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chào cả nhà nhé, chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả, mẹ nào buôn bán thì mau mắn đắt hàng nhé....mong ngày mới nắng lên ta dang tay chờ đón....(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chào ngày mới cả nhà! Bà SG nhỏ chịu khó trông nhà trông cửa quá ha! Cảm ơn bà nhé, trà bà pha ngon tuyệt. Chắc hôm nay tụi này lại rôm rả rồi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Giỏi giề, có mờ đói quá phải lăn ra làm ý. Hihi! Tại tôi chán buôn bán rồi, chuyển sang buôn chữ vẫn khoái hơn vì đấy là nghề chính của tôi mà.