Ðề: nhật kí buồn về chồng hix,em chưa có gia đình nhưng những gì em chứng kiến hậu hôn nhân cũng làm em quá chán năn mệt mỏi,cứ nghĩ đến lấy 1 người đàn ông về làm chồng rồi đẻ rồi chăm cả con lẫn bố,rồi nội ngoại 2 bên mà em thấy rùng cả mình.Đọc nhưng dòng nhật kí của chị mà em thấy buồn ơi là buồn...haizzzzzzzzzzz
Ðề: nhật kí buồn về chồng Chị ơi... chị làm em muốn khóc quá! Vì nhà em có ông anh rể cũng kiểu ham chơi ko lo toan cho gia đình như chồng chị, nên e hiểu. Bà chị em từ việc phải thức dậy từ hơn 4h sáng mở quán bán hàng và 10h đêm lên giường ngủ (nhà chị em buổi sáng bán bún phở ăn sáng, xong thì cả ngày bán nước. Ở Hà Nội đông khách mà chỉ có mình chị em và một người làm, lại chăm cho 2 thằng con trai 10 tuổi và 4 tuổi nên chị em đầu tắt mặt tối ko có lúc nghỉ ngơi luôn), bà í dẹp quán ko bán hàng nữa (gia đình mất đi hẳn một khoản thu nhập lớn hàng tháng - vài chục triệu đồng), chỉ bán hàng nước thôi. Chiều đến dọn hàng sớm, nấu cơm nước, 2 đứa con đi học về thì 3 mẹ con đi tập thể dục, tối ăn cơm xong kèm con hoc bài, rồi xem film, rồi đi ngủ Anh rể em buộc phải đi làm nhiều hơn vì phải có tiền lo cho con học hành, ăn uống (anh í làm lái xe taxi, ngày trước có khi cả ngày ngủ rồi đêm đi đánh bài. Chả chịu làm ăn gì). Nên bgio cung van chơi, nhưng hạn chế đc nhiều. Chị hãy thay đổi mình đi, dồn trách nhiệm cho chồng buộc anh í phải động chân động tay. Khi anh í làm chủ gia đình về kinh tế thì anh í sẽ ko tự ti trước chị nữa. Chị cố gắng giải thoát cho bản thân mình càng sớm càng tốt nhé!
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đừng bi quan thế em! Kệ chứ, đối mặt với khó khăn thì mới thấy giá trị của hạnh phúc để mà giữ gìn (câu này ko phải lý thuyết đâu nhá mà là kinh nghiệm đúc kết đc đấy )
Ðề: nhật kí buồn về chồng Hi vọng những trang nhật ký về sau sẽ có những câu chuyện vui hơn nhé:mrgreen:
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc ma buồn quá! Cố lên bạn nhe! Tất cả là vì con thôi. Bạn ma khỵu la khổ các con lắm.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đọc nhật kí của bạn xong mình thấy mắt cay cay hình như có con gì rơi vào mắt rồi hay sao ấy, mong nhưng trang sau sẽ vui vẻ hơn, mẹ nó cố gắng lên nhé
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày.............. Hôm nay thật buồn. Một cậu bạn học cùng mình 12 năm phổ thông vì những bế tắc trong cuộc sống đã treo cổ tự tử, ko cứu được. bạn bè nghe tin đều lao đến, mình cũng vậy. Thương nhiều, buồn nhiều và trách bạn càng nhiều. Con bạn mới 13 tháng tuổi, còn chưa biết đi, chưa biết gọi bố. Vợ bạn ngất lên ngất xuông " anh ơi, sau này con hỏi về anh, em biết trả lời sao?"... Bọn mình mỗi đứa một việc, giúp gia đình bạn lo tang lễ. Đưa bạn về nơi yên nghỉ, lo dọn dẹp sau lễ tang và an ủi gia đình. Mình cũng đã kịp điện về nhờ bà ngoại đón trẻ và trông chừng hai đứa. Mãi 6h tối bọn mình mới về, mắt sưng húp và tâm trạng rối bời những ưu tư... Hai đứa nhỏ thấy mẹ về, nhào tới tíu tít. Mình mệt quá, bảo con: các con chơi với bà đi, cho mẹ nghỉ tý. Hắn quát lên: ra cho mẹ mày nghỉ lấy sức còn đi phục vụ chúng nó! Anh ăn nói kiểu gì thế? nghĩa tử là nghĩa tận, đó là bạn em... bạn bè gì cái thằng ngu đấy? Cô coi một thằng đã chết hơn cái gia đình này thì cô...đi theo nó luôn đi! Mình nghe xong cũng muốn đi theo bạn thật. nhưng còn con, còn con...
Ðề: nhật kí buồn về chồng Troi xin loi minh noi thang nhe.neu ko phu thuoc ve kinh te thi bo quach di cho roi.cu bao la so con ko co bo nhung de chung lon len trong khong khi gia đinh nhu vay cno ko hu moi la.thoi bjo bo nhau la binh thuong.ko hop thi bye bye.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Mọi chuyện có vẻ đi quá xa rồi, nhưng có lẽ chưa đến hồi kết! Có thể vẫn còn nước để tát. Nhưng có một điều mà mình băn khoăn không biết hỏi thế nào. Có thể bạn quá bận rộn với con cái nhưng bạn có làm gì khi tình trạng này mới bắt đầu không? mình không thấy đề cập trong "nhật ký". Kể mà được đọc những dòng nhật ký này từ ngày.... Ngày........... Mật ngọt qua rồi, giờ quay cuồng với cơm áo gạo tiền. Lâu rồi ko còn cười hỉ hả với nhau nữa. Tóm được hắn đánh bạc, mình chỉ biết gào lên tức tối. hay chí ít cũng từ ngày..... Ngày........... mấy hôm nay trường mình được (bị) thanh tra toàn diện, cả trường( đương nhiên bao gồm cả mình) sấp ngửa lo hoàn thiện hồ sơ, lo chỉnh đốn đội ngũ, lo...ti tỉ thứ lo khiến mình không còn dám " ăn gian" 15ph truy bài của hs để đưa con đi học nữa. GVCN mà, phải có mặt đầu giờ để quản lí học sinh và xử lí kịp thời các tình huống chứ, thanh tra vê mà. Mình có thể dậy sớm hơn để lo cho các con, nhưng nhà trẻ thì không đón sớm hơn vì mẹ của chúng bận...thanh tra được. thế nên phải dựng hắn- bố của hai đứa nhỏ dậy. Không phải dậy từ 5h như mình, mà là 6h45. Thúc hắn vệ sinh, mặc quần áo để đưa bọn trẻ đi học, như một đứa trẻ lớn trong nhà vậy. Ngày đầu hắn miễn cưỡng làm.... Thì có lẽ có nhiều lời khuyên và giải pháp cho bạn lắm. Trước kia ông xã có ham cờ bạc thế không? không có nghị lực và sự "quan tâm" thì khó cưỡng lại nổi. Khi thua người ta càng trở nên ..... bất cần. Chúc bạn nhanh tìm đường giải pháp để ổn định cuộc sống. Nếu cần có thể li hôn, không để con bạn sống với một người bố đã trở nên...lạc lối như vậy.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Người trong cuộc nhiều khi không hiểu nổi vì sao mình lại chịu đựng được như thế đâu. Mọi người đứng ngoài nói thì dễ chứ khi rơi vào hoàn cảnh đó cũng khó nói lắm.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Thương chị quá. Chị ơi sáng suốt lên nào, hãy nghe con tim chị mách bảo, rằng chị còn yêu anh ấy không. Đặt ra những câu hỏi nếu ... thì xem sao. Xem ra anh ấy ngày càng có chất "Chí" trong người rồi. Có thể anh ấy ghen chăng, hoặc không thì anh ấy quá tự ti vì chị thành công hơn anh ấy trong sự nghiệp. Đời dễ mấy ông vui khi vợ thành đạt hơn mình đâu. Chị hãy yêu mình hơn đi nhé.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Dạ, em ở trong hoàn cảnh đó đây này, tuổi thơ em là những ngày dài khổ đau. Chúc chị chủ top nhanh tìm được lối thoát cho mình, cho 2 đứa trẻ nhé
Ðề: nhật kí buồn về chồng Đêm khuya không ngủ được, vào topic này sao muốn khóc quá! Chị à, gắng lên chị nhé! Em chẳng thể khuyên chị được điều gì, chỉ chúc chị đủ nghị lực và sáng suốt để tìm ra điều mà chị và các con chị thực sự cần. Chị muốn các con có đủ cả bố mẹ, nhưng ngày ngày những đứa trẻ phải chứng kiến bố nói ra những lời như thế với mẹ, chúng có hạnh phúc không? Bao nhiêu phần trăm đảm bảo là nếu tiếp tục lớn lên trong hoàn cảnh như thế, con trai chị sau này sẽ không đối xử với vợ nó như chồng chị đối xử với chị? Hy vọng rằng những trang nhật ký sau sẽ có niềm vui...
Ðề: nhật kí buồn về chồng chính em cũng gần như ở trong hoàn cảnh đó mà.và em có quyết định sáng suốt là...bỏ chồng
Ðề: nhật kí buồn về chồng Một ông chồng thế này, xin lỗi chủ top, để nặng....đũng quần. Tấm gương xấu cho các con.
Ðề: nhật kí buồn về chồng Bà này ví von hay nhỉ . Năm ngoái em có theo 1 top Tán chồng bên wtt, 1 mẹ trong đó cũng cứ quay cuồng lên với các lời khuyên của các thành viên, làm rối tung rối mù. Chúc chị chủ top bình tĩnh, sáng suốt
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày.................... hắn ốm. Chỉ là sốt virut thôi. Nhưng hắn cứ làm như sắp chết đến nơi. Mình cả ngày quay cuồng với con cái và công việc, giờ còn thêm việc phục vụ ông chồng trẻ con. Mệt mỏi rã rời. hôm nay hắn ra viện, đến lượt mình ngây ngấy sốt. Nhưng công việc là công việc, đâu thể để cho ai? mình cố làm, và nhớ......... Ngày xưa............. anh ơi, em thèm ăn đậu sốt cà chua quá... thôi em chịu khó ăn tạm những thức ăn này đi. em ko nói sớm, giờ 12h30ph rồi, trời lại nắng.... ko cho ăn thì thôi, em chẳng cần. Vợ bụng mang dạ chửa thèm có miếng đậu cũng ko có mà ăn .................................. 15ph sau: alo, em hả? anh mua được đậu rồi, em thái sẵn cà chua hộ anh, anh mang về làm cho em luôn đây
Ðề: nhật kí buồn về chồng Ngày xưa.................... anh ơi, nhiều quần áo quá, anh giặt hộ em với ui giời, nhiều thế này bắt anh giặt thì chết anh à? ơ hay, nhiều thế anh giặt thì chết còn tôi thì sống chắc? đồ tồi! hu...hu... Thôi thôi để anh giặt. ...................... 3 ngày sau, hắn hỉ hả ra mặt: Alo, em ơi tý đi làm về cứ để quần áo đấy đừng giặt, anh đang mua máy giặt rồi. Ừ, mua trả góp dần cũng được, để em đỡ vất vả!