Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ủa mà khoan xí, hình như giọng địu này quen quen í nhỉ, bầu bì sao giống nhau gớm thía
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM khà khà; chị sure chồng con đùm đề mà lên đây vẫn bị í ới như là mang mấy cục nợ vậy :]]]]]]]]]]]]
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà c cũng xa sân bay lém, nhưng ngon thì cũng pải cố gắng mà mò đi thôi hic hic ai bảo ham ăn, c đi CG cũng bị khỉ giật đồ nữa nè, đag đứng cầm bịch kem thì bị nó giật mất, hết cả hồn y chang bị cướp vậy đó, đngs là nghịch ngợm như khỉ hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nhà mình ơ sao op ep j xa thế, chắc tớ pải đi từ 8h, hichic tại tớ đâu biết đường, lại pải vừa đi vừa mò thui.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic, vô nhà mình thấy ọp ẹp mà sáng thứ 7 mẹ Panda còn ở công ty, ọp gì nổi .:-( Buồn ghê.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em Sure này k hiểu qui luật gì hết á!1 là ngày thường,2 là chủ nhật nha! chứ chị là thứ 7 mắc ôm nựng con rồi,1 tuần có 1 ngày đó,với lại muốn thoải mái khi op ẹp là k ôm đồm ai theo.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sure ui,đọc đến còm này của em chị iu em ghia!k sao đâu e chị cho 2 đứa vào nhà chơi Tini world là đi ngút chỉ trời mây..haha @nhớ tới vụ mất đôi giày mới mua của su ở Tini world là lại tức anh ách. Quản lí dở tệ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Công nhận ông chồng bà này ngu muội,vậy mà cũng tin được.Mà t nói thiệt cây kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra,bà này tính như chuyện giỡn chơi. Rồi có thể có người ép bả,làm tiền bả vì biết chuyện này,k chi tiền sẽ mách cho chồng bả biết,bả có dấu được cả đời k..T lúc nào cũng tính thêm nước hậu .. @Thời buổi này đồng tiền đâm toạc tờ giấy.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng ác ghê luôn nha!giờ đó chị đi được mới lạ. Chồng đi công tác cũng trưa thứ 7 về. Vậy chiều thứ 7 đi..cho em nhím shop ,me xu đi nữa.. @há papa há!6,7g gì đó,trời mát đi da dẻ mình nó k bị ăn nắng há!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM @SURE:con chơi,nhưng xã chị cũng cà phê lđể canh chừng,nên sáng thứ 7 k đi được..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM e thì lúc nào cũng dc hết; chỉ sợ k có ai quá giang thui; để e rủ thử bà bíu ti fun shop xem sao
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ghi thía thui chứ tới trễ cũng được mừ, đâu pah3i tiệc tùng gì đâu mà lo, tới trễ quá mọi ng về hết thì mình ở lạii" còn ta với nồng nàn", hì hì hì. PS: Nhà Me Khai KHoi ở đâu Sure chỉ đường cho, đỡ mò
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì trưa cũng được mừ, đâu có qui định thời gian đâu, trước khi tới alo xem còn ai k thui(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy bi chừ mún sao, xắn tay áo, kéo ghế lại ngồi lun nì, có đi k thì bẩu:axe::axe::axe::ANAL::ANAL::ANAL:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ủa vụ gì mà tức anh ách, kể cả nhà nghe chưi!!! Vậy thứ 7 này được phải hôn???