Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Không biết chị e đã sang đây, cứ thắc mắc mãi k hiểu sao dạo này trời nắng đẹp mà k thấy chị e trồng trọt j cả.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ơ, không trồng cây nữa ah bạn.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cả nhà có ai trồng Dền đỏ ko?? Tuần sau mình gửi cho 1 ít!! Nhà mình còn khá nhiều!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) He he, chán trồng rau rồi hả bà. Mô tả cà chua của em đây, cây nào em cắm 1 cọc thì mưa gió tả tơi cả. Nó cũng phải như cái kiềng, có 3 chân mới vững được, 1 cọc 1 cây vẫn hay đổ lắm. Ảnh nóng hổi nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ảnh bé tý tẹo, mắt chị Lý toét ứ nhìn được!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi cho e xin ít hạt Dền đỏ nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thích toa có toa Cái này nghẹo cổ tý nhá, lười quay lên Đây là quả cà chua thùng xốp sắp phá ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em dòm mãi tưởng chị giồng cây gì, kéo kéo chuột thì ra 2 quả cà chua
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) tại nó vướng cây hồng xiên nhà hàng xóm không lên được chị ạ.........không thì chít với em rùi................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn cây cà chua của hoanglanauto thèm ứ chịu được.Có khi mềnh phải trồng cà chua thôi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) http://khcncaobang.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=87&Itemid=154 Gửi các bác đường link này để có thêm kinh nghiệm ạ, nhà mình trồng mùa này chỉ có độc mỗi rau muống và mồng tơi thui . Có bác nào thừa cây rau ngót thì cho mình xin với, hôm trước về quê xin được mấy cây về trồng thì chết gần hết, giờ còn có mỗi một cây. @ Mẹ Đạt ơi: Cho tớ xin một ít hạt rau dền với nhé, thử xem trồng trọt thế nào? @ Em Rùa chuột: đợt nghỉ vừa rồi không đi lấy đất hả em, chị cứ ngòng e gọi đấy , mọi ng lấy đất ở đoạn nào để chị qua đó lấy với.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hi c, e đang cần đây ạ.Nhà c có nhiều k, để e còn qua lấy cả thể ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà bạn này quả đã to thế này rồi cơ mà, nhà mình mới ra hoa, chả biết bao giờ mới có quả đây nữa, hic hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) tớ cũng muốn hỏi giống mẹ này. Tớ cũng chưa trồng rau cỏ gì bao h, chỉ nghĩ đơn giản mua đất về, cho vào hộp xốp rồi cho hạt giống vào là trồng thôi. Đọc top này mới thấy nhiều vấn đề. mà tớ cũng chả biết bộ Kít mẹ này nói là cái gì nữa cơ. các bạn giải thích giúp tớ với
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Okie mẹ nó, khi nào tiện qua đó mình mang cho nha.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ hoanglanato Sao cà chua nhà đằng ấy để lá rậm rạp nhỉ, nhà tớ thì cứ lá to là tớ ngắt hết đi, vừa đỡ nặng, quả vừa to. Sang tuần tớ ship hàng về VN sẽ gửi hạt hoa về cho đằng ấy nhé, chuẩn bị xong hết roài
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn ca chua nhà hoanglanato thích mắt quá! Trồng thùng xốp mà được quả to thía à.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều. Lá cà chua em chỉ ngắt lá vàng thôi, để về em ngắt bớt nữa xem sao. Năm trước trồng còn chẳng ngắt gì nữa cơ Hi hi, cà chua ngọn đấy, quả cà gốc còn to nữa cơ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) EM cũng thích nhưng chỗ em trọ bé quá, có 1 ít chỗ thì chị nhà bên cũng trồng rùi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cho tớ với, nhưng t2 mới qua được cơ, thôi để chủ nhật tớ hỏi lại xem mẹ nó còn không rồi t2 qua nhé