Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi TrangNguyen84, 24/3/2011.

  1. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Vầng, lương cao ối mà thưởng cũng ối nốt! Lại còn nhiều khách vào mắng bọn em là chúng mày suốt ngày ngồi máy lạnh mà đếm tiền thì làm sao biết bọn tao ở ngoài đường phải kiếm tiền cực khổ như thế nào. Khóc ko thành tiếng luôn chị ạ.
     
    Đang tải...


  2. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    hehe, có khi còn bị kh chửi " chúng mày là một lũ lừa đảo", kinh hồn,
    bao giờ chồng giàu = đại gia thì mềnh cũng nghỉ ở nhà chăm con cho sướng....
     
  3. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Làm ngân hàng rất dễ bị chửi vì vấn đề tiền bạc..

    Mày làm ngân hàng à? Cho tao vay ..

    ơ tao có làm ra nhiều tiền thì còn phải gia đình, người thân..chứ đâu phải cái két sắt để mang đi phát chẩn..

    Hehe, dù sao thì ở đây cũng chỉ toàn các chị. Còn các anh đâu rồi nhở?
     
  4. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Các anh đa số là làm về tín dụng chứ ko làm giao dịch nên chắc cũng ít khi phải va chạm với khách hàng, nhờ các anh nhờ!
     
    Bĩu môi_Mũi to thích bài này.
  5. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Có nhiều anh làm NH chứ ạ, và mình cũng được chứng kiến roài, .....
     
    Bĩu môi_Mũi to thích bài này.
  6. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Vào đây mới biết mình ko thích ngân hàng là đúng. Ngày trước ai cũng bảo vào ngân hàng đi mà làm. Ra ngoài làm làm gì. Cơ mà mình thấy ai cũng bon chen ngân hàng thành ra ko thích. Có phải cứ vào ngân hàng mới giàu, mới sướng được đâu nên nhất quyết ko.
    Nhưng nhà mình hơi bị nhiều người làm ngân hàng mà có thấy ai kêu như thế này đâu nhỉ (1 bà c dâu chồng là vietinbank, 1 bà c dâu chồng nữa làm PGbank, 1 ông a chồng là vpbank, 1 bà c dâu làm tín nghĩa mà thấy nhà nào cũng hoành tráng lắm :rolleyes:)
     
  7. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Em có ông anh, thực ra là em của vợ bên cậu (nhưng gần bằng tuổi mình) học Kế toán giờ làm Kế toán Ngân hàng. Thấy cũng được trọng dụng lắm.
     
  8. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Nếu làm ở bộ phận kế toán ngân hàng đương nhiên là sướng hơn bọn mình rồi, vì ở bộ phận đó ko phải tiếp xúc với khách hàng và ko phải chỉ tiêu này chỉ tiêu nọ, với lại bộ phận này trực thuộc hội sở nên cũng khó mà gặp phải khó khăn gì từ phía sếp. Chỉ làm ở những pgd nhỏ nhỏ như mình mới khổ thôi.
     
  9. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Còn tùy là làm ở hội sở hay các pgd nữa chị ạ. Làm ở hội sở tuy gần các quan bác nhưng được cái các bác là sếp to sếp lớn nên ít khi các bác quan tâm đến những việc vụn vặt lắm, còn làm ở pgd hay chi nhánh như em thì vớ phải lão sếp mười phần thì hết 9 phần đàn bà chỉ có 1 phần đàn ông là coi như xong. Với lại em nói thật, càng là các ngân hàng còn nhỏ nhỏ hay vừa vừa thì lại càng ít khổ, như thời em vừa vào Abbank làm là lúc bên đó vừa từ ngân hàng nông thôn lên nên cách làm việc chưa pro, nhưng mọi người sống với nhau thì rất thật và vui lắm, cuối năm lĩnh thưởng những hơn 3 tháng lương, với sinh viên mới ra trường như em mà cầm trong tay 3-4 tháng lương thì quý biết nhường nào. Những ngân hàng nào lớn mạnh là họ siết chỉ tiêu và quy định rất ngặt nghèo, vì thế mà nhân viên đua theo đuối hết chỗ nói mà lại còn cạnh tranh nhau ko lành mạnh nữa. Riêng thằng Vietinbank thì khỏi nói rồi, lương cao nhưng ko phải là ko khổ đâu ạ, em đã gặp rất nhiều người làm ở Vietinbank và họ cũng than như bộng đấy, nhiều khi ko nói ra ko phải là ko có gì than chị ạ.
     
  10. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Thế tóm lại muốn sung sướng ở ngành ngân hàng phải làm ở hội sở?
    Còn giao dịch viên thì thân phận nhỏ nhoi lắm?:D
     
  11. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Chuẩn khoảng 70-80%.
    Ít ký tự,aaaaaaaaaaaaaaa
     
  12. tieulong107

    tieulong107 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Đang lang thang trên net bỗng nhiên thấy topic này vào đọc thấy cũng hay hay và cũng muốn nói chút ít bức xúc trong công việc nên mình tạo nick để reply luôn :p
    2 vợ chồng mình cũng đang làm trong ngân hàng và trong ngân hàng lương cao nhất như các anh chị nói ở mấy trang trước đó là Vietinbank.
    Nhưng có ở trong thì mới biết cảnh khổ các anh chị ạ.
    Làm ở VietinBank lương có cao hơn các Ngân hàng khác hay không thì mình không biết vì cũng ít khi hỏi lương của các bạn bè làm trong ngân hàng khác nhưng có 1 cái là áp lực công việc thật là kinh khủng khiếp quá đi thôi và giờ giấc làm việc thì ặc ặc....
    Mình làm IT còn vợ mình thì làm kiểm ngân. Sáng 7h15 đã phải có mặt ở cơ quan. Đến 11h30 thì cổng cơ quan mới sập xuống. Nhưng vẫn làm cho xong việc thì mới nghỉ trưa.
    Chiều thì hôm nào 6h mình về tới nhà thì hôm đó thật là mừng quá đi thôi vì đó là ngày về sớm. Nhưng 1 tháng thì chỉ về sớm như thế khoảng 5 ngày thôi các anh chị ạ :-(
    Và những ngày về trễ khác thì .... 8h tối hoặc có hôm 9h tối mới lết về đc tới nhà.

    Về trễ thế vì Chi nhánh của mình có thật nhiều khách hàng Vip, thân thiết.
    Từ sáng đến 5h chiều chả thấy ma nào lại giao dịch, hôm nào cũng đợi tới 5h30 chiều hay 6h chiều mới đến. Nhưng là khách vip mà nên mình phải đợi thôi.
    Rồi khi Vietinbank lên cổ phần làm luôn cả sáng thứ 7 (VietComBank cũng lên cổ phần trước cả năm mà có thấy làm thứ 7 đâu?) Nhưng nói là sáng thứ 7 cho sang vậy thôi chứ thứ 7 nào cũng đến hơn 2h chiều mới xong việc.
    Lịch làm việc như thế đấy ạ, và những giờ làm việc ngoài giờ như thế chẳng có đc thanh toán ngoài giờ đâu đấy ạ, vì đó là yêu cầu công việc không phải làm ngoài giờ.
    Nếu tính lương trên giờ làm việc trong tháng thì có cao không vậy các anh chị?
     
  13. tieulong107

    tieulong107 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Và trước kia cứ ngờ mình vào đc ngân hàng Vietinbank là 1 trong 4 ngân hàng Quốc doanh lớn nhất VN và vào đc biên chế là ổn định rồi, nhưng giờ Quy định trong Vietinbank nhiều cái thật kinh khủng ạ.
    Không hoàn thành kế hoạch đc giao 2 năm có thể bị xem xét đuổi việc. Nhưng cái kế hoạch giao thì thật là.... ặc ặc.
    Mình là IT mà giao mình Huy động vốn 4 tỷ trong năm. Giờ giấc làm việc thì đã nói như ở trên vậy thì đi Huy động vốn vào lúc nào??. Công việc thì suốt ngày ở phòng máy có quen biết ai đâu ạ?
    Rồi lại cái khoản mỗi năm thi nghiệp vụ 1 lần nữa. Nếu 2 năm thi đều dưới 5 điểm cũng là cơ sở để đuổi việc. Mấy bộ phận khác thì không biết ra sao nhưng cái nghề IT của mình thì kiến thức cứ ra mới suốt, mình thì suốt ngày túi bụi trong công việc làm sao cập nhật kiến thức mới??? Làm lâu thì kinh nghiệm nhiều nhưng kiến thức lúc còn đi học thì nó ít lại. Mà đề thi thì đa số là kiến thức mới chết chứ lị.

    Rồi lại bị đồng nghiệp nữa mới khổ.
    Số là phòng IT em có 2 người em là tổ viên, và ông tổ trưởng.
    Tổ trưởng em thì không bao giờ la mắng gì em đâu ạ. Nhưng chỉ tội nỗi....
    Sáng 7h15 là mình có mặt rồi làm tất bật mệt bở hơi tai đến hơn 7h40 tổ trưởng mới có mặt. Sáng nào cũng vào phòng ngồi phạch xuống ghế thở dài 1 hơi làm như là mới làm việc gì cực nhọc lắm. Xong từ từ mở Vnexpress ra đọc đến khoảng 9h rồi đi ra khỏi phòng chả biết đi đâu trong khi công việc 1 mình em lo tất chỉ những chuyện nào khó quá em không làm đc thì tổ trưởng mới đích thân giải quyết.
    Chiều thì 1 giờ làm nhưng tổ trưởng em đến hơn 1h30 mới vào rồi lại đọc báo và check mail. Xong 4h30 : Anh về rước con đi học đây em trực phòng nhé.....
    Cuối năm làm bản nhận xét của mỗi nhân viên : tổ trưởng phê mình 1 câu, chưa tích cực trong công việc. Trong khi suốt ngày việc của phòng chỉ mỗi mình mình làm.
     
  14. tieulong107

    tieulong107 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/5/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Cũng may giờ đây vợ chồng mình đã tìm đc 1 công việc kinh doanh riêng bên ngoài. Sau 7 tháng làm việc tích cực (làm việc buổi tối sau khi đi làm về và làm thứ 7 & CN) hiện nay thu nhập bên ngoài mình cũng đc khoảng 5-6 triệu 1 tháng, và mỗi tháng đều phát triển hơn tháng trước tuy chưa bằng lương làm trong ngân hàng nhưng công việc ít áp lực và vui vẻ hơn nhiều nên mình đã quyết định cho vợ mình nghỉ việc trước để làm toàn thời gian trong công việc kia. Và phấn đấu trong 2 năm nữa khi công việc bên ngoài phát triển mạnh rồi sẽ tới lượt mình rời ngân hàng luôn.
    Chúc những ai có ý thích vào làm việc trong ngân hàng sẽ sớm đc như ý, chứ bản thân mình thì ...
     
  15. Tý Xíu 07

    Tý Xíu 07 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Nghề Ngân hàng từ trước đến nay vẫn là niềm ao ước của tớ, nhưng tớ biết mình không bon chen vào nghề đó được vì tớ cũng "nhùn" so với quy định nên chi biết đứng ngoài nhòm...nghe kể mà như được an ủi phần nào...:)
     
  16. Hoàng Mai

    Hoàng Mai Guest

    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Ôi, ngân hàng, cũng là mơ ước một thời của em í. Nhưng mà, đọc xong thế này cũng shock?
    À, nhà mình có ai làm VDB ko ạ? Cho em xin tí cmts với ạ
     
  17. fptedu

    fptedu Banned

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Ôi em đang chán bank đây. Lương bank dạo này thấp quá các mẹ ạ. Hik
     
  18. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Chào cả nhà ạ, em ra Hà Nội chơi cả tuần, giờ mới ghé qua topic được. Em cứ nghĩ là em lập ra topic này chỉ để xả stress của mình em thôi mà ko ngờ nhà mình cũng xôm tụ phết. Chứng tỏ ko phải chỉ mỗi mình em bức xúc trong công việc. Trước giờ ai cũng nhìn ngành ngân hàng long lanh óng ánh lắm, giờ mới thấy cũng chả ra gì.

    Mà thật ra em cũng bức xúc phần nhiều là vì các mối quan hệ đồng nghiệp với nhau thôi chứ còn về vấn đề lương thưởng thì là tình hình chung rồi. Em ko quan trọng lắm chuyện lương thưởng, thấp một tí cũng được, nhưng chị em đồng nghiệp sống với nhau phải có tí tình, ko thật lòng thì chí ít cũng đừng đâm chọc hay cà khịa nhau. Em sợ nhất chuyện đấy, vì chị em mà đã ganh ghét nhau rồi thì kiểu gì cũng có người sứt đầu mẻ trán. Mà em thì đanh đá mấy cũng ko bao giờ em choành chọe hay đôi co ngoài chỗ làm vì tính em lúc nóng lên là hay mất kiềm chế lắm nên em luôn luôn tránh.
     
  19. manon

    manon Banned

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Một nghề mà ai cũng them rỏ dãi ra mà chưa được vào. 100 triệu/suất anh chị nào lo được xin chỉ giúp?
     
  20. manon

    manon Banned

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Chia buồn vì bạn có thằng tổ trưởng khốn nạn.
     

Chia sẻ trang này