Em xả tí cho nhẹ đầu!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BesHoai, 28/2/2011.

  1. Kaola71

    Kaola71 Mẹ mẫu mực

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Vào Top này hơi lạc đề tý
    Nhà mình thì ngược lại nè
    Bố mẹ đẻ mình cũng ở chung với vợ chồng anh trai nhưng mà bà chị dâu thì như thế này, mình kể ra đây cho mọi người cùng nhìn nhận nhé:
    - Chị dâu ko phải nấu cơm nước, vì ỷ lại vào chồng nấu ông anh trai mình thì lại nấu ăn ngon cũng thích vào bếp
    - Ăn xong thì mẹ chồng rủa bát dọn dẹp vì bảo dưới tầng 1 nhiều muỗi cắn thằng con nên mẹ chồng bảo bế lên phòng chơi với nó, mẹ chồng rửa bát
    - Làm bất kỳ việc gì cũng sai chồng như chóng chóng
    - Đi làm xong đi học nhưng đòi chồng đưa đóng tối ngày cứ như là lúc mới yêu( Chồng cũng có công việc của chồng ) mà vợ thì lúc nào cũng nheo nhéo gọi điện bảo anh thu xếp về đón em.
    - Ông bà đã ở nhà bế cháu cơm nước cả ngày. Đến tối chị dâu mình về con nó ỉa ra cũng chẳng giạt cho nó. Ngâm cái quần ỉa ra để thối mấy ngày cuối cùng mẹ chồng lại đi giặt. Quần áo của chị ấy nhiều khi cũng lười ko giặt cứ quẳng ở chậu mẹ chống lại phải đi hấu..........> Bó tay toàn tập về bệnh lười.
    - Còn mắc cái tật sai vặt mẹ chồng: Mẹ lấy hộ con cái này, cái kia,....
    Mình về nhìn cảnh mẹ mình bị coi như Osin mình ko thể chịu nối, chưa kể bố chống mà ngứa mắt nói thì tay đôi với bố chồng. Bó tay.
    Anh trai mình thì hiền quá. Có lẽ phải khuyên Bố mẹ mình cho chị ta ra ở riêng cho tự mà chăm con và làm việc nhà mất. Hic hic. Ức chế.
     
    Đang tải...


  2. meinbong 123

    meinbong 123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,550
    Đã được thích:
    910
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    úi giời, trường hợp đấy thì cho ra ở riêng là biết mặt nhau ngay. Mà ra ở riêng thì anh trai chị lại càng vất vả thêm. Nhưng mà còn hơn ông bà già rồi mà phải phục vụ suốt ngày.
    Mà chị dâu chị cho gặp bà mẹ chồng của mẹ bé Hoài thì như nào nhỉ?
     
  3. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chị chồng sinh 2 cách cách. Tuyên bố: không đẻ nữa, con nào chẳng thế, nuôi thôi.
    Em dâu có bầu lần 2, gọi điện hỏi han, mình trả lời thử lòng (vì cũng chưa biết là trai hay gái): Con gái. Thế là gào lên: Phải đẻ nữa, đẻ con trai bằng được, thằng nào chẳng thích con trai.
    Sao k nói toẹt ra là nhà này cần có con trai nối dõi tông đường cho nhanh.
    Mình k vừa, bảo: Em học chị thôi.
    Tuyên bố với chồng: Nếu nhà anh thích con trai thì lấy vợ khác nhé. Em k phải cái máy đẻ. Mà bảo chị Y đẻ bằng được thằng con trai cho nhà chồng đi thì em đẻ.
    Tịt cả ngòi.
    Chán.
     
  4. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    hahahaha...Ông bà nội nhà em cũng thế, lúc mang bầu cứ an ủi: con nào chả dc, nhưng lúc dc 4 tháng bắt đi siêu âm, nghe tin cháu trai cái là đi khoe khắp làng: tôi có ..."đít vại"
    hô hô...đúng là nhà nào nói gì thì cũng cứ mong có con trai - con gái ấy mà mẹ nó
    thôi...kệ đi - đừng quan trọng, chủ yếu là mình và chồng thôi
    con gái cho nó ngoan - có thằng con rể tử tế còn hơn là có mấy đứa con dâu mất dạy...hô hô ( chả biết bố mẹ chồng em có liệt em ở trong những...người con dâu như thế này ko?):D
     
    BesHoai thích bài này.
  5. Kaola71

    Kaola71 Mẹ mẫu mực

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Con giun xéo lắm cũng quằn. Chắc bố mẹ tớ sớm muộn cũng cho ra ở riêng thôi.
     
  6. 14122000

    14122000 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    a chị cngx nhu nhược thật đấy. bố mẹ chị thì cũng phải nhịn vì con trai mình thôi
    giống chị dâu e nhưng chị dâu e chưa quá đến vậy.
    nhiều lúc thấy thương bm mình lém nhưng cũng phải chịu vì mình đi lấy chồng theo chồng thỉnh thoảng mới về thui
     
  7. Grace82

    Grace82 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/5/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.


    Ôi, sao trường hợp này giống nhà anh trai mình thế. Bố mẹ mình mới về ở cùng anh trai và chị dâu. Hôm trước mẹ mình gọi điên tâm sự y chang như nhà Kaola. Mình nghe mà buồn quá muốn nhắc nhở chị dâu nhưng mà mình đang ở nước ngoài. Nghĩ đến khi về VN thì cũng khó nhắc, vì mình là phận em it tuổi hơn, cũng không thể lên mặt chỉ bảo được. HIc hic, chỉ biết thương bố mẹ mà không biết làm gì:(
     
  8. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Hôm nay, mình lại có thêm 1 dấu ấn khó mà phai nhạt đối với mình. Trong mơ cũng ko nghĩ đó là sự thật..................
    Mình thương con, 2 đứa con còn bé quá........................... ko biết nên như thế nào đây?
     
  9. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Lại chuyện gì hả em, sao chị thấy nét vất vả ngay trên mặt đứa đầu của em í, mắt nó buồn. nó có giống mẹ ko em.
     
  10. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Khi tự mình xé đi bộ ảnh cưới, ... thì chắc chị cũng hiểu đc phần nào rồi.
    Đúng đó chị! Ai nhìn đứa lớn nhà em cũng bảo như chị. Chị bảo nó không buồn sao đc, 9 tháng em mang bầu mà đêm nào nằm ngủ nước mắt cũng ướt gối...............nên nó ảnh hưởng tới con bé.
     
    Sửa lần cuối: 7/5/2011
  11. bimbim82_minhmun

    bimbim82_minhmun 0934510808

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    12,993
    Đã được thích:
    2,656
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    kệ đời đi em,không cố được thì thôi.
    sống cho ngày nay đã,cố để sống cho ngày mai,biết bao giờ đến cái ngày mai...
     
  12. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chồng em từ ngày lấy nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên xử xự ra mặt 1 cách thô lỗ như vậy.
    Em cứ suy nghĩ mãi từ tối đến giờ ko hieểu vì lý do gì????????
    Nhưng giờ nhớ ra thì hơi hơi hiểu rồi!!!!!!!!!!
    Em ngồi cho con ăn dưới nhà nghe mang máng:
    MC: lúc nào cháu nó học máy tính thì chú mua cho chúng nó học
    Chồng: Vâng, mẹ ko phải lo, phải mua cho chúng nó học chứ.
    .................
    Thế là xuống cà khịa đủ thứ chuyện: nào là tôi ko phải osin cho vợ, nào là tháng cô có đống đồng nào tiền ăn ko, giải tán, thách em ra khỏi nhà,rùi đập cái máy tính của em ( cái này là BM đẻ mua cho em), cô thế nọ thế chai............

    Em hiểu thì ra là MC em nói í như là em có máy mà ko cho cháu bà dùng.............
    Em baoe chồng em là cháu anh to quá nhỉ, ánh lo cho cháu còn hơn lo cho vợ cho con..........
     
    minhngochangroan thích bài này.
  13. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.


    Ko chịu được những ông chồng kiểu này,phải tách ra ở riêng thì còn may ra,chứ ở chung cứ mẹ ngọt nhạt vài câu là lại đổ lên đầu vợ
     
  14. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Comment xong lại quay qua đọc lại trang đầu tới cuối,công nhận đọc mà tức,tức như coi phim thấy người hiền bị bắt nạt hoài mà ko có lối thoát ý(ghét nhất coi loại phim ấy)nhưng đọc đến giờ thì mẹ Béhoai đã bớt"ngố" rùi ihih được thì ở ko thì thôi,bạn cần có sức khỏe để nuôi con nữa,con nó sống trong môi trường ấy liệu có tốt ko?cứ ra ngoài mướn nhà ở riêng cho cuộc sống nó thanh thản,chứ như bạn nói vậy chờ thêm 50 năm để mua được cái nhà riêng à,bạn ở cái nhà ấy,làm được bi nhiu chi hết cũng bằng thừa,ra riêng đi ăn rau nước mắm cũng vẫn vui.
     
    BesHoai thích bài này.
  15. Tomdung

    Tomdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/5/2010
    Bài viết:
    1,522
    Đã được thích:
    579
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    chị ít khi lên tiếng nhưng (kể cả đọc các bài trc kia của em), nhưng đến đây chị thấy nóng mặt quá, em quả là nhu nhược, kg biết tự bảo vệ mình, mọi người khuyên em cũng kg làm theo được mà chỉ biết chia sẻ nỗi khổ thôi, em là người được học hành đàng hoàng, có kiến thức việc đầu tiên là phải tự bảo vệ mình và con, chồng em cháu còn thương như vậy thì con đẻ lẽ nào lại không. Chị nghĩ rằng chồng một phần do em nhu nhược, một phần có thể kinh tế bên ngoại khá hơn hắn mặc kệ em, vì vậy em phải rắn vào cái gì của mình mà kg muốn cho thì kiên quyết, tốt hơn cả là em ra ở riêng mới thay đổi được càng để tình trạng này lâu nó trở thành hệ thống kg khắc phục được em ah. CHúc em nhanh chóng thông suốt
     
    me biveBesHoai thích.
  16. Hoàng Mai

    Hoàng Mai Guest

    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Đến cái nước này, em nghĩ chị nên bỏ quách cái thằng chồng chả đáng mặt chồng, và cái gia đình chồng toàn những cái con người ko ra cái gì đi. Chị thử nghĩ xem, nếu khi các con chị lớn, nó sống trong cái môi trường như thế, liệu có bị ảnh hưởng ko hả chị?

    Cứ cái tình trạng như thế này, chị luôn là người bị tổn thương nhiều nhất, sau đó đến 2 cháu bé!

    Cố gắng lên, suy nghĩ thật kĩ, và ra một quyết định tạm cho là sáng suốt nhất!
     
    BesHoai thích bài này.
  17. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Mình hay vào topic này đọc để theo dõi mẹ Beshoai mà thấy mẹ ấy càng ngày càng bế tắc, Chồng chị đúng là Đội mẹ lên đầu.ngay từ đầu chị không dứt khoát với anh ấy nên anh ấy cứ dừng dưng với Vợ , Con.Từ những lần trước MC chị như vậy mà anh cũng để kệ là không chấp nhận được rồi.bây giò lại chuyên này nữa, và sau này còn nhiều chuyện nữa chị ạ, bởi vậy chị cần phải cứng rắn lên cho Chồng biết chị không thể sống như thế mãi được,còn con chị nữa liệu chúng nó như thế nào khi thấy mọi người tròng nhà không hề tôn trọng mẹ nó???
    nói chung là ra riêng thôi chị ạ. Em chỉa sẻ với chị vậy thôi chứ cũng rất khó cho chị khi mà chồng không hiểu Vợ.
    chị hãy cố lên!!!
     
    BesHoai thích bài này.
  18. Mẹ Ku Tũn

    Mẹ Ku Tũn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    8,105
    Đã được thích:
    2,057
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    sAO mỗi lần đọc bài của chị là em cảm thấy....cay đắng thế
    Em thấy chị khổ sở như vậy thì tội gì phải sống kiểu đấy cho mất công
    thà ra thuê nhà, sống nhàn hạ, đời tao - tao lo, đời chúng mày - chúng mày sống phải hơn không/
    Chị thấy mẹ nhimchip bán gạo Lài Sữa đó, em thấy chị ấy cũng như chị, nhưng "giải tán" xong thì còn tốt hơn đó chị
    ko cần gì cả, chỉ cần dc thoải mái và hạn phúc là tốt rồi
    sống mà ko coi nhau ra gì cả thì sống làm gì?
     
    BesHoai thích bài này.
  19. kumma

    kumma KÍNH F21 300K AU 100%-VỊT QUAY LS-ĐHỒ ĐỊNH VỊ 300K

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    Chị Hoài ơi, hồi trước em cũng khổ lắm, mc thì ghê ghớm kinh khủng, phải gọi là cực kỳ thâm độc ý, còn chồng thì nhu nhược cực kỳ luôn (chồng em tính trẻ con, mà cái gì quá nó cũng ko tốt) Nhưng dần dần em hiểu ra nhiều rồi, em càng hiền thì càng khổ, em ghê ghớm hơn thì mc lại bớt hơn. Mc bớt cũng do chồng em (đc em đào tạo nhiều) chứ cứ như hồi trước thấy vợ bị đối xử ko ra gì cũng chỉ giám lì lì ko nói gì thôi. Giờ mình cứ lựa mà sống thôi chị ạ. Chúc chị nhanh chóng tìm đc chân lý (hì, chân lý thì hơi quá phải ko) và có gì bức xúc cứ xả hết ở trên này đi, nhưng trước mặt mc và chồng lúc nào cũng tươi cười vui vẻ vào nhé.
     
  20. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chị em dâu _ MC con dâu. ôi điên mất. Chuyên chẳng có gì nhưng cũng phải ... xì khói.

    mẹ nó ơi, mẹ nó ko tích cực ra ở riêng thì lại rơi vào hoàn cảnh như em đấy.
    Cố gắng khuyên nhủ chồng ra ở riêng đi. ở như thế, khổ mình và cũng khổ cả con.....................
     

Chia sẻ trang này