chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà em. đâu phải ai củng giống nhau biết đâu em gặp được người chăm lo cho em từng chút một thì sao:lol::lol::lol:
     
    Đang tải...


  2. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    chồng mình nhỏ tuổi hơn mình nhưng sống gia trưởng lắm mình thì nhịn lắm nhưng bây giờ cộng thêm mẹ chồng nên mệt mõi lắm. mình đang bệnh phải điểu trị kéo dài, mỗi lần uống thuốc vào mệt lả người đi nhưng không dám nằm nghĩ sợ mẹ chồng nói nọ nói kia chán lắm.............
     
  3. Rada

    Rada Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Người thương em, lo cho em từng chút 1 thì có nhưng mà em ko thương chị à. Khổ vậy đó.
    Ah, CN ngày 29/03/2009 này em có về Long Khánh gặp KH, tiện thể muốn ghé thăm 2 mẹ con chị luôn, được ko? Ngày đó có mẹ chồng chị ở nhà ko? Hic, em sợ em ghé mà gặp bà ấy thì sẽ lại mang phiền phức đến cho chị.
     
  4. Me Ku Bin

    Me Ku Bin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Chúc mừng muộn thôi nôi bắp luộc nhé! mấy hôm không vào nên không chúc mừng con được. CHúc con ăn ngoan chóng lớn, ngày càng xinh đẹp nhé!
     
    bapluoc thích bài này.
  5. Rada

    Rada Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Làm gì mà nhà Ku Bin mất tích lâu vậy?
     
  6. Me Ku Bin

    Me Ku Bin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Em bây giờ cũng giống như chị hồi xưa, đang ở với cậu em chồng. Nhưng vì nhà là của ba má chồng em để lại cho 2 anh em, nên em cũng khó mà nói lắm chị ui. Em chồng em còn đi học, bạn gái nó cũng còn đi học, cứ hôm nào mà 2 không học là y như rằng nó cũng rủ nhỏ đó qua ở từ 7h sáng đến 9h tối. Nhiều khi hứng chí lên nó còn rủ cả bạn nó về nhà nhậu suốt đêm nữa hic hic. Nhưng bị cái em tính hay nói, em nói với ox để nói với nó, còn ox không nói là em nói luôn. Bi giờ thì cũng chịu khó lâu lâu dọn dẹp nhà nhưng cũng chỉ làm cho có lệ rồi cũng bày ra đó cho mình dọn.

    Nhưng chuyện đó em cũng không bực bằng việc suốt ngày cứ viện cớ tui nó không có computer nên cứ vô phòng em lấy máy em lên mạng chơi game. Mà em thì chúa ghét người khác vào phòng mình. Có hôm em với ox em suýt cãi nhau chỉ vì chuyện đó. OX em cho rằng chuyện vào phòng anh chị là chuyện bình thường thôi, nó không có máy thì cho nó xài chung. Còn em thì nhất quyết không thích thế, vì nó vào rồi còn rủ cả bạn gái nó vào, rồi nào chơi game, coi tivi bày bừa tùm lum. Thế là mấy lần sau nó vào em vẫn cứ giữ nguyên hiện trạng không thèm dọn dẹp lại phòng, ox về thấy phòng ốc lung tung nên cũng ra nói. Nhưng chỉ được mấy ngày thôi chị ui, rồi đâu lại về đấy. Cứ viện cớ là nói chuyện với mẹ chồng em để vào phòng em lên mạng rồi bày tùm lum hết. Bực không tả
     
  7. Me Ku Bin

    Me Ku Bin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Em hiểu 1 phần nào tâm trạng chị. Nhưng kệ đi chị, đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Chị cứ đối xử chân thành lại với những người đó thì chắc chắn họ sẽ hiểu là trước đây họ sai lầm thế nào thôi. Dù gì cũng là người nhà của người sẽ sống với chị suốt đời mà. Cố lên chị hén
     
  8. Me Ku Bin

    Me Ku Bin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    :)):)) Nghe chị kể làm em nhớ lại thằng cháu của em hồi đó cũng bị tật nói ngược như thế. Thay vì nói 2 bố con đi chơi, thì nó lại nói là 2 con bố đi chơi. Bị mẹ đánh thay vì méc là mẹ đánh thì lại nói thành đánh mẹ. Còn thay vì nói bố đi làm thì lại nói thành đi bố làm :)):)). Nhưng mà sau này nó đi học cũng hết thôi chị à. Con nít đa phần đứa nào nói cũng không bị tật này cũng bi tật khác thôi. Lớn lên sẽ hết à
     
  9. Me Ku Bin

    Me Ku Bin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/1/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Hic hic, dạo này không hiểu sao việc quá trời mà đang tính cho BIn đi học nên phải làm gấp rút để cuối tháng con đi học thì xin nghỉ làm 1 tuần để đưa đón con. Nhưng mà lâu lâu vẫn vô cập nhật tình hình hội mình đấy chứ ;)
     
  10. tealinh

    tealinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em xin chao moi nguoi. Em la thanh vien moi nen xin duoc lam quen voi cac anh, chi. Em ten Linh la me be : Le Minh Khai. Nha em o Quang Trung,P10,Q. Go Vap. Co chi nao o gan nha em thi minh lam quen nhe.
    Em go tieng Viet theo huong dan cua super leader member nhung ko hien ra tieng Viet duoc ne danh go ko dau. Mong moi nguoi thong cam cho em
     
  11. keothom

    keothom Gió về đâu? Về đâu?

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    890
    Điểm thành tích:
    773
    Welcome bạn. 22/3 này các mẹ ở TP.HCM họp mặt nè. Bạn thu xếp thời gian đến nhé.
     
  12. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    em cứ ghé không sao đâu. bà ấy thương con quá nên hay xét nét con dâu. chứ bạn của chị thì không sao đâu em đừng có lo. đối với bạn bè mà bà cũng vậy thì có mà chết chết chứ sao sống nỗi hả em..........hihihihihhi............em nhớ ghé nhé. nhân tiện chị đóng tiền quỹ luôn . mà bao nhiêu vậy em, nhớ đừng cho mẹ chồng chị biết nhé. tránh phiền phức ấy mà
     
  13. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    ui ngán ngẫm mấy bà mẹ chồng. mình cũng đang ở tình trạng dỡ khóc dỡ cười nè. bà ở ngoài quê vào trông cháu nhưng cứ hay xét nét con dâu bênh con đẻ chán lăm. nhưng không tìm được người giúp việt đành chịu chứ biết làm sao, ráng chịu khổ mấy tháng vậy....................#-o#-o#-o...................
     
  14. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    đời nó vậy em. người thương mình thì mình lại không thương cứ đâm đầu vào ngừoi không thương. nhưng chị nghe người ta nói thà lấy người thương mình chứ đừng lấy người mình thương. hồi xưa chị không nghe mọi người bây giờ mơitha6i1 là đúng............hihihhi..........
     
  15. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    biết là ích kỉ,nhưng tính mình khi yêu thương thì thật lòng mà khi ghét thì cũng thật dạ.Đang cố gắng khắc phục nhưng sao khó quá,mình không thích mà cứ phải gỉ vờ thì buồn bực lắm.hic..hic..:-:)-:)-(hic
     
  16. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Chủ nhật 22/03/2009 mình không đi off được buồn thật,nhưng dạo này bận nhiều việc quá nên không đi được,cả tuần nay cái lưng bị đau một nữa xuống tới cái chân nhưng không dám đi khám vì mình sợ phải khám bệnh lắm,rada có nhắn tin rủ đi buổi tọa đàm về sức khỏe dinh dưởng vậy mà cũn từ chối kh6ng đi được,dừng buồn nhé rada.
     
  17. Rada

    Rada Banned. Cẩn thận, người này không trung thực.

    Tham gia:
    12/9/2008
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    83
    Dạ, em ko buồn đâu. Hic hic hic....Huhuhuhu::):):):confused::confused:
     
  18. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    chào các mẹ, em nhờ các mẹ giúp em với.
    Xin chào cả nhà, cả nhà ơi có 1 trường hợp đang cần giúp đỡ gấp.ở quê em, có 1 bé gái năm nay học lớp 8. Nhà nghèo, bà nội bị tai biến nằm 1 chỗ 8 tháng mới mất năm ngoái. Đầu năm nay ba bé bị té gãy chân (trật bánh chè), nằm 1 chỗ. Giờ đến bé bị bỏng nặng cũng nằm 1 chỗ. bé đang nấu cám heo , lúc nước đang sôi bé bỏ rau vào thì không may nồi cám đổ úp cả lên người bé, từ bụng xuống. Bị nặng nhất là 2 đùi, bé rất đau không ăn uống gì được. Đưa bé qua bệnh viện huyện thì họ 1 ngày chỉ cho thuốc 1 lần chứ cũng chẳng chăm sóc gì. Nhà không có ai lô công việc nên mẹ bé đưa bé về nhà chăm sóc. Vừa chăm ba bé, chăm bé cho tiện. Nhà còn 2 đứa con 1 bé trai học lớp 9, 1 bé gái học lớp 5. Em nhắn lên đây mong các bố các mẹ có thuốc gì giúp bé không. nếu là ở SG em sẽ đến nhận và gửi về cho bé. Xin cảm ơn các bố, các mẹ
    Em không biết pót ở đâu, mong các mẹ thông cảm
     
  19. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Bạn ơi bạn có thể cho mình biết quê bạn ở đâu không?và địa chỉ cụ thể của gia đình đứa bé ấy,bé tên gì?nhưng sao phỏng nặng thế mà bệnh viện lại cho về không chăm sóc!đúng là bây giờ con người gì cũng có nhưng lòng nhân hậu và sự thật thà lại thiếu nhiều quá:confused:.
     
    mebeminhthuhm thích bài này.
  20. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    hì..hì không buồn mà khóc nhiều thế cô em??đàn cho cô em một bản nhạc nghe cho hết buồn nè :-({|= khi nào có việc xuống bình dương chị dẫn đi ăn lẩu để bù lại nhé nhé chịu không?:D
     

Chia sẻ trang này