Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) em nhìn cũng mê nhà em chả có tẹo chỗ nào để trồng fải kêu chồng em nghiên cứu bê chậu ngoài tiện về trồng chắc là ổn fải ko ah
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà trọ bé thì làm giá đỗ hay rau mầm ăn tạm vậy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thông báo với các mẹ là em có rất nhiều ớt sắp ra hoa nhé.Mẹ nào cần thì qua em lấy nhé.Em ở gần KDT Xa La ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ớt nhà em, hôm nay em ktra thấy có quả bé bé rùi, nhiều phết nhưng ko bít sẽ thế nào nữa
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Dọa sớm thế phải trộm vía đi, ko các em ấy dỗi, ứ đậu quả, lúc đó mọi người đến xin thì lấy đâu ớt mà trả. Chẳng lẽ nhà có ..... quả ớt cũng phải mang cho à ............?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ớt nhà mình thì ra quả rồi nhưng chưa thấy chín. Cho mình hỏi một chút nhé: rau muống muốn trồng thì mua hạt à? hay trồng cây con. Mình đi chợ Bưởi nhiều lần rồi mà chả thấy bán rau muống con lần nào cả.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà em thì lấy cẳng rau muống sau khi mình đã vặt để nấu đó chị, dâm xuống đất, 1 tuần sau là lên chị ah, mới đầu thì lá héo hết nhưng từ đó mới mọc được hiii. Thu hoạch được 2 lần rùi đó chị
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nay về phải nhớ xúi chồng trồng mấy cây cà chua, em thích ăn cà chua dầm đường lắm mà lâu nay không dám ăn vì sợ thuốc sâu. Vụ trồng trọt nhà em chồng em phụ trách ah.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hí hí bác cứ đùa, ớt của em cứ gọi là...phải có quả.À cái vụ xin hạt bồ công anh thế nào rùi bác.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Xem các chị trồng rau mà thích quá! em cũng xin được quảng cáo cho mấy nhóc xinh xắn đáng yêu của em! mấy cây ớt này: cà chua đây, tuy là có hơi ít quả, tại nó là cây em thí nghiệm cách phòng chống sâu bệnh mới theo phương pháp hữu cơ: đem đi tham dự triển lãm sản phẩm của ngành! còn đây là vườn cà chua sản xuất: sạch và giống đẹp nên quả khá ok! rất vui được chia sẻ cùng các bác, có dịp xin được tiếp tục lĩnh hội và chia sẻ với cả nhà! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhá!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nghe mẹ nó tả...ngon quá, nhưng em chả nhìn thấy hình đâu cả,.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chưa chắc đã là mẹ nó đâu. Bác này chuyên nghiệp đới, túm lấy học hỏi kinh nghiệm thôi. Ảnh bắc giàn cà chua rất trực quan nữa, nhà em ko có tre dài thế
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) BR ơi,hôm nào tớ phải đi nhà ấy để xin xỏ ít cây càng cua nhá.CHị Mira bảo nhà ấy nhiều,tớ qua mà xin.hhhi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em ơi em ra chợ mua lấy vài mớ rau muống trắng mà trồng (rau muống họ bán cho mình ăn ý-nhớ mua rau màu trắng nhé) giống này ăn ngon hơn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau càng cua em thấy nó tự mọc mà, không trồng, không gieo mà nó mọc um lên trên mấy chậu bông ở nhà í! Lâu lâu cắt một mẻ nấu canh ăn mát cực.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em vẫn chưa có thời gian đi mua hay xin cây ca chùa nên hôm nay mua cà chua chín ở chợ về, loại trông ngon mượp mà ấy, móc hết ruột ra đem reo xuống đất trồng rồi, thêm cả hạt ớt nữa ko biết có lên cây ko nhỉ, có lâu lên cây ko cả nhà.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau muống có thể trồng bằng hạt, còn tớ thì mua một mớ rau muống về, nhặt xong thì cắm cọng già xuống đất là được
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) tớ ứ biết cây này nó ntn hic hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bên nhà rau có mẹ ở gần Long Biên cho cây cà chua đấy, mà nhà em mót lại cũng còn 1-2 cây nhỏ, hôm nào tiện em nhổ cho nhé. Gieo cà chua thì quên nó đi, thấy một ngày đẹp trời nó um tùm lắm. Còn muốn nhanh thì lọc hạt cho bớt thịt đi, ngâm 2 ngày đem gieo, nhanh hơn rất nhiều Nó đây Mọi người ăn hành tây, cắt để lại khoảng 1 đốt ngón tay phía rễ ấy, đem vùi xuống đất, sẽ có hành lá ăn nhé, củ mọc cũng to như hành ta ấy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bây giờ không trồng được cà chua nữa đâu em ơi, qua vụ rồi