Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cắm với 2 đứa nhà này là muốn khìn rồi chứ làm gì có dịp cắm ở đâu nữa e..Nghĩ đến cho 2 đứa nghỉ hè 3 tháng óc át nổi lên mà chị đã hứa với lòng mình ,hè là cho con ở nhà,đi chơi, chứ k gửi ở đâu hết,năm ngoái su cb vào lớp 1 nên phải cho học hè 1 tháng để làm wen năm nay thì miễn.......
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Các mẹ bên này cũng thức khuya quá nhỉ, vào gia nhập hội với tụi em bàn chuyện thế sự nè,
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Phạt gì nữa, mấy giờ mới gọi cho Sure rút lại địa điểm, gặp mấy em bầu mà mưa gió là muốn rút lui roài, seo đè đầu phạt mình ên SUre
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bởi vậy mới nói, chờ phone của chị, chờ lun tin của bà Nti, bị bả xí gạt nì, tội nghiệp Sure, hahahahaha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hội nào thía, mà chuyện thế sự gì vậy, dẫn dắt Sure vô tham quan thử xem có nhón được cái móng chưn vô hóng k???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Phải hội các mẹ thức khuya phải k em? cái hội này chị cũng vào xây được 1 tầng rồi á!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Phạt vì các chị đến nơi ,yên vị gọi cho e thì e còn chưa đi. Đã nói k hứa thì thôi hứa là phải đi mừ. Hình như còn để quên bịch chó có lát trong quán đúng hem..?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ai bảo thay đổi địa điểm mừ hổng ai báo chi!!! PS:" Chó có lát" là con chó gì vậy????
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em ngây hay em thơ mà k hiểu ..em đang bán gì tối này e đem cái gì cho chị vậy?hỏi 1 lượt 4 dấu mới ghê chứ.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Làm biếng lội quá,đi từ cuối lên trả bài vài bài mà đuối luôn..hichic,e sure đang chạy nước rút ,e có kế hoạch mới trong năm mới phải hêm?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đang ở nhà canh thợ đến sửa cái máy lạnh, hôk đi cf đc oy chị Sure ơi! Chán cái ML này ghia, bầu bì đã nóng còn gặp nó tăng tăng, lúc thì phun nc, lúc thì nhả đá, thiếu cf nữa là ún tại chỗ lun khỏi ra quán! . Chiều hum qua thấy mưa là rầu roy, ko dám ra khỏi nhà lun, hic...thoy hẹn các chị dịp khác vậy!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bít rùi, do đọc lướt nhanh nên cũng k để ý, lại cắt nghĩa ra từng chữ mà k đọc hết 1 lèo cùng lúc nên tưởng nói lóng gì, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em làm gì có kế hoạch nào, chỉ là" no cưm dư mỡ" nên kiếm chiện chạy cho ốm bớt đặng còn ganh đua nhan sắc với con, kakakakaka