Tớ cũng kê khai tí: Tên mẹ: Nguyễn Lệ Thuỷ Nick: Le Thuy Sinh nhật: 8/3/1977 Tên bố: Nguyễn Hồng Thanh Sinh nhật: 10/7/1972 (già kinh ) Tên con: 1. Nguyễn Đức Thành - 8/11/2002 2. Nguyễn Đức Anh - 28/11/2006 ĐC NR: 18 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Hà Nội ĐT: 0912303375
Các bà ơi, Vịt Lý Quốc sư đang phá nhà xây lại rồi. Tạm nghỉ kinh doanh trong 1 thời gian. Hôm nọ tí tửng dẫn khách Đà nẵng lên ăn, đành phải chuyển sang pizza. Hay ọp món Huế ở Huỳnh Thúc Kháng đi. Lần trước ọp trên thủ đô rồi, lần này lại về nhà quê cho không khí nó thoáng nhá
Tên Mẹhạm Mai Phương Nick trên LCM: Mẹ Hân Hân Sinh nhật:20/03/1977 Tên Bố: Ngô Vĩnh Xuyên Sinh nhật:06/02/1980( lịch âm nhé, năm nay rơi vào 2/3) Tên con: Ngô Gia Hân Sinh nhật: 03/10/2006 Tên con: Ngô Thọ Quân Sinh nhật: 15/03/2008 Địa chỉ nhà riêng208-A2-Tập thể Nguyễn Công Trứ Điện thoại:0982083936
Ui mụ này update kinh nhỉ, tôi làm ngay cạnh mừ chả biết zì . Hồ sơ Lý lịch nhà tôi này Tên mẹ: Ngô anh Thoa (mitxanh236) S/n: 27 - 11- 77 Tên ba: Bùi xuân Trường S/n: 26 - 1 - 79 Tên con trai: Bùi đức Nguyên S/n: 2 - 3 - 2006 Tên con gái: Bùi bảo Nam Thy S/n: 15 - 11 - 2008
Momo ơi, cu nhà tớ cũng bị 1 lần như thế, bsỹ dặn nhỏ nước muối sinh lý thật nhiều rồi hút sạch ra, sau đó nhỏ mỗi bên 2 giọt Nemydexan ngày 3 lần. Uống kèm Atussin ngày 3 lần (2,5ml x 3 lần) theo tháng của Bảo Anh đấy. Vì Atussin có công dụng giảm ho, giảm sung huyết mũi. Cu nhà tớ làm như thế 5 ngày là khỏi, k fải uống ks gì cả. Kiêủ Bảo Anh là viêm đường hô hấp trên. Nên lần nào bị là tớ cứ theo đơn đó mà thực hiện thôi. Chúc Bảo Anh nhanh khỏi nhé
Trời ơi, Atussin thì con kia nó không chịu đâu. Giờ mẹ đã lập danh sách những thuốc mà BA ko chịu uống. Uống là khóc và giẫy khoẻ lắm, ko làm gì được nó.
Momo ơi, vụ sổ mũi, ngạt mũi thì thằng bon hay bị lắm, nhưng tôi hạn chế nhỏ các loại thuốc co mạch mà chỉ dùng xi lanh bơm nước muối vào mũi rồi hút sạch thôi, trừ TH ngạt quá không thể ngủ được mới nhỏ. Nhưng có đợt thằng nhà tôi bị sổ mũi lâu thành ra mũi đặc, hút thì không ra, nhưng nhỏ thuốc nó cũng không ngấm được vào trong nữa, cả đêm thở khò khè, rống như bò rống ý. Hôm sau cho đi khám thì bác sỹ cho uống Mucomyst làm lỏng dịch mũi ra để dễ hút và nó mới thông được, đến hôm sau là đỡ. Còn nếu ngạt mũi, sổ mũi thông thường thì vừa kết hợp sịt nước muối vừa cho uống Cotu-F nhé, thằng bon hợp loại này lắm, uống Ameflu hay coje không ăn thua, chuyển sang loại này là đỡ luôn. Bà thử cho Bảo Anh uống xem.
Tớ up Video Sinh Nhật con trai làm ở lớp ngày 4-3 cho cả nhà xem nhé. Chả biết có đuoc ko vì chưa bgio up thành công cả. [yt]uWVcsGU0AnI[/yt]
@Thoa: nhìn Toon thương nhỉ, nhìn trẻ con lúc nào trông cũng tội tội, mình nhìn mình toàn nghĩ đến con mình thôi. Thế Thoa quay mà nó không theo à, thằng bon nhà tôi mà tôi đứng đấy thì nó bám mẹ lắm, chẳng quay hay chụp được gì đâu. Nhìn trẻ con trông nhỏ bé đáng yêu nhỉ, nhiều khi chán lắm nhưng về nhìn thấy con là mình quên hết. Đúng là có con mới hiểu hết tình thương của bố mẹ, hiểu sự xót xa của bố mẹ dành cho mình. Thôi, vì con Thoa ạ, bố mẹ có vui vẻ thì con nó mới hạnh phúc. Thằng Bon nhà mình nó toàn đặt 2 tay lên 2 đầu bố mẹ đẩy lại gần nhau để thơm nhau thôi, lúc nào bố mẹ yêu nhau là nó sướng lắm, cười tít lên ý. Có con rồi thì sống vì con, con là tất cả, con vui thì mình cũng vui. Cố lên Thoa nhé!
Khai báo lý lịch cái nhỉ Mẹ: Nguyễn THị thanh Thương nick làm cha me ( thanhthuong) Sinh nhật : 20-12-77( Chứng minh thư 4/2/1978 (Chú ý là giờ toàn làm theo chứng minh thư! Bố : Nguyễn Duy Đạt Sinh nhật : 19/7/1976 Con trai : NGuyễn Duy ĐỨc sinh nhật : 13/11/2004
Ừ, nói đúng thế. Hôm nay đi lấy thuốc chỗ mẹ Hainhoc, xong nhắc đến con là ốm cả tháng nay, tự nhiên mình lại ứa nước mắt khóc chứ. Thương con quá. Giá mà mẹ ốm thay con được.
Bảo Anh cũng hay ốm nhỉ? May mà công việc của mômô cũng nhàn rỗi, có nhiều time để chăm con chứ cứ đi tối ngày như tớ thì chết. Tớ không hiểu sao mà trước khi tròn 1 tuổi thì con nhà tớ rất ít khi ốm nhé Từ bé đến 9 tháng ko hề ốm, rồi đến 9 tháng thì chỉ bị hắt hơi sổ mũi nhẹ thôi Thế mà từ khi tròn 1 tuổi đến giờ 3 trận viêm phổi, 1 trận viêm phế quản rồi. Còn hắt hơi sổ suýt thì nhiều không kể xiết. Kể ra thì suốt ngày bán than nhưng tuần vừa rồi Su nhà tớ cũng đi bác sỹ 2 lần, tối nào cũng sốt hâm hấp, ăn vào là nôn ra, đêm qua cũng tắm cho mẹ 1 trận nôn ướt từ đầu đến chân mẹ luôn. sợ quá đi mất
Còn bà nào đóng quỹ mà chưa khai thì khai nốt nhé Tôi bắt đầu tính từ tháng 3 này nên tính trong danh sách mà tôi vừa nhận được thì trong tháng 3 này có các sinh nhật sau : Sinh nhật mẹ : Nguyễn Lệ Thuỷ 8/3/1977 3 Phạm Mai Phương 20/03/1977 Sinh nhật con Ngô Thọ Quân 15/03/2008 ( con mẹ Phương Hân hân) Bùi Đức Nguyên 2/3/2006 ( COn mẹ thoa mít xanh) Sinh nhật bố : Không có Đề nghị bà Trà chuẩn bị 4 món quà để chuyển cho các mẹ trong dịp off tháng 3 sắp tới. Bugget cho mỗi món quà thì tôi chưa biết là bao nhiêu, mong các bà cho ý kiến. Bà nào mà ko đi ọp thì nhờ bà khác nhận quà thay hoặc chờ đến lần ọp tiếp theo .
Không có mục kỷ niệm ngày cưới nhỉ . Hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của VC tôi đấy hehe. Tôi có ý tưởng tặng quà này khá hay sẽ PM cho An nhé .
Mục sinh nhật bố cũng có hả An ? Chả biết các ông í có nhiệt liệt ko nhỉ . Hay mình chuyển thành Kỷ niệm ngày cưới hả cả nhà ???
ĐỊnh bổ sung cái đăng ký của nhà mình nhưng thấy Trà nói nên PM nên lại thôi. Tôi sẽ PM cho An thông tin của nhà tôi nhé.