Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bằng giờ năm ngoái em cũng mới bắt đầu mua hạt về gieo, vẫn lên thôi, nhưng lâu hơn 1 chút thôi. Kiên trì vẫn trồng được
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) các mẹ ơi!!! các mẹ cho em hỏi với ạ! em đang muốn trồng ít rau sam, ko biết là mua cây giống hoặc hạt ở đâu để trồng hả các mẹ, có mẹ nào trồng chưa ạ? mẹ nào trồng rồi cho em xin 1 ít em gây đựoc ko ạ! em cảm ơn nhiều!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ ui. Nhà tớ có ít cây giống rau rền, cà chua có ai cần thì ới nhé, để tớ mang đi cho. Khu vực Hoàng hoa thám gần chợ Bưởi nhé !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau sam thì ở vùng ngoại thành chắc là có nhiều. Hạt giống thì chắc là ko có đâu, tớ chưa bao giờ nhìn hay nghe thấy. Nhớ ngày xưa ở quê nó mọc tự dưng bên lề đường. Nghe nói rau này nấu canh riêu cua ngon, nhưng mình chưa bao giờ ăn món rau này cả.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) qua nhà em mà lấy đang có cả cây lẫn đất.................chị nào khuôn hộ em với.......................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trả lời mãi mà ko được. Nhà em thỉnh thoảng cũng mọc cây này
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nó vẫn lên nhưng không có quả, em phải trồng sớm hơn khoảng 1-2 tháng
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Dạ, vẫn có quả, nhưng khoảng 3-4 tháng cơ, bây giờ nó đang ra lứa 2 này, nhưng quả bé đi nên em đang chờ nó chín nốt rồi phá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đăng ký 1 chân cho ax nhà mình tham gia nào, nhà tớ mới thu hoạch được 2 giổ cà chua to ước chừng 4kg ^_^.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) bây giờ ra quả là vẫn cong trong vụ, chứ bây giờ mới trồng thì đảm bảo là không có quả
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thích nhỉ, chị chụp ảnh lên cho cả nhà xem với ạ. Giờ em mới để ý bài của chị , em thích cây cà chua còn rau rền thì ko biết ăn, hôm nay em lại vừa qua đường bưởi mua 10k được 9 cây cà chua cao chừng 10cm, nhà em trồng 6 cây vẫn thừa ra 3 cây, mẹ nào cần thì qua nhà em lấy nhé, nhà em còn ít hạt mùng tơi nữa.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Còn ai lấy nữa ko nhỉ?? Tuần sau mình gửi về Hoàng Hoa Thám nhé!!! Chiều nay ko vào đọc để gửo luôn, vì chiều nay mình vừa gửi hàng!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ đạt có mỗi hạt rau rền thôi à, nhà em lại ứ biết ăn rau rền mới chán chứ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) vậy là trồng thì sẽ không có quả sao chị? Cây cà chua nhà em, chị duongkieuvan cho gio nó lên khoảng 25cm rùi, thế liệu có quả ko chị nhỉ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ặc, sao hôm nay tớ đi mua cây cà chua bà bán hàng bảo hơn tháng là cho ra quả mà.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) huhuuhu, bà bán hàng nào cũng bảo thế để bán được hàng. Mẹ em đi ra chợ bưởi mua 2 cây chanh về, 1 cây bị chết rùi, còn cây kia thì vẫn vậy hic hic. Lúc mua thì bà bán chanh bảo cứ trồng là tươi ngay í mà,......bla bla....thế mà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cà chua hơn 1 tháng là đúng vụ, nhưng nóng thế này trái vụ rồi, hơi lâu một tý mẹ Việt Anh ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ơ thế các bà ấy coi mình là ...gà à?( gà thật ý nhỉ).
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có lẽ gà thật chị ah, huhuhu. Nghe các chị nói thế em thây tiếc cây cà chua quá cơ, ra ngắm nhìn nó xanh tươi thế kia mà lại ko ra quả thì có mà..
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cũng ko sao ạ, em trồng rau để...ngắm là chủ yếu mà, chứ ăn được mấy, hôm nay định mua thêm cây mướp rồi, nhưng thấy nó bé tí, họ bán 7k/cây( chắc ko phải mướp hương rồi) nhưng ông xã gàn bảo nhà ít nắng ko trồng được. Bây giờ bắt đầu trồng mướp chắc cũng hơi muônuj rồi nhỉ, thấy cây mướp nhà hàng xóm trồng trên sân thượng lớn lắm rồi.