Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chắc vẫn ra quả thôi, ra muộn tí ấy mà, cây nhà mình mới mua cũng tầm 20cm rồi, mình đoán tầm 30cm cây sẽ ra hoa thôi, nhưng trồng thùng xốp chắc trái ko to lắm, mình tham quá trồng hắn 6 cây vào 1 thùng xốp, ko biết có dầy ko nữa, vứt đi thì tiếc mà.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trồng thùng xốp trái to bình thường nhé, vô tư đi, nhiều nắng thì quả ngọt hơn thôi. Nhớ bón thêm phân trong giai đoạn ra hoa đậu quả, bón xa xa gốc tý ko thì cây ngủm luôn ấy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bao giò cây ra hoa phải chú ý mới được, nhưng tới bao giờ nhỉ chị, em thấy sốt ruột quá ah
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hị..hị..tớ hỏi lại phát, bón phân gì ấy nhỉ? ko phải phân...chuồng ấy chứ( loại này nhà tớ ko sản xuất được) hi..hi...phải phân đạm ko?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà chị ko có nhiều hạt lắm, vì chủ yếu đi xin cây con, bí gieo hạt bằng hạt mua ở chợ,nhưng bí chắc mẹ Việt Anh ko trồng được, vì cần ko gian, đỗ Côve thì hạt từ mùa trước, sâm đất cũng đi xin, ....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng, em thích các loại cây leo giàn như mướp, bầu bí, xu xu lắm nhìn mát cả mắt. Sân dưới nhà em thì rộng lắm ạ, có làm cái giàn cũng thoải mái mỗi tội nắng thì ít vì xung quanh toàn nhà cao tầng, với lại nhà em cũng chỉ trồng thùng xốp nên trộng loại leo giàn chắc ko đủ đất, cây lại khó ra trái.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi! theo em, thời gian đầu, cây còn bé, chị nên bón nhiều đạm, với thời tiết nắng nóng thế này, thi thoảng mình bón thêm chút lân và kali nữa để tăng độ cứng cáp cho cây! Khi nào cây có hoa, chị bón NPK, loại có nhiều kali ấy (chị hỏi người bán hàng, loại NPK có tỉ lệ kali lớn hơn N (ni tơ - đạm) và P (phốt pho - lân) ấy! kali có ích cho việc đậu quả và nuôi trái hơn. Nhà mình trồng ít nên việc bón phân và phòng trừ sâu bệnh khá lích kích! hì! Mình cứ tạm hiểu sơ sơ với nhau là: N - đạm thì cần cho phát triển thân lá, tăng kích thước quả, K - Kali cần cho cây cứng cáp, tăng đậu quả, P - lân cần cho phát triển rễ, cứng cây! Nhà mình cũng nên bón phân vừa phải thôi, chứ không cẩn thận bón nhiều quá (đặc biệt là rau ăn lá) lại thành ra rau quả thừa nitrat thì khổ! Rất cảm ơn cả nhà đã đọc bài viết của em ạ!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bác ơi, em nghĩ bác trồng vậy là dầy rồi đấy ạ! với 1 thùng xốp, thường mình trồng 3 - 4 cây là tạm ổn rồi, sau cắm que ở gần các gốc, mỗi gốc 1 que, buộc chụm đầu que lại với nhau, sau dùng dây mềm buộc thân cà vào! he, thế là xong cái giàn rồi đấy ạ! khéo léo 1 chút là có cái giàn đẹp ngay! (nên cắm từ nhỏ, đợi lớn quá mới cắm que sợ ảnh hưởng tới bộ rễ cây mất, nhất là chị nào mà trồng dưa chuột ấy ạ - làm tổn thương rễ là hại cây ngay)! Thời tiết nóng ẩm thế này mà trồng dày quá là ko ổn đâu chị ạ! giờ cây còn nhỏ nên chưa vấn đề lắm, chứ lớn rồi mà thế thì nguy mất! Em cũng trồng hơi hơi nhiều nên thấy là trồng dầy quá cây rất dễ bị bệnh, đặc biệt là gỉ sắt (lá bị vàng, mặt lá có các vết đốm màu nâu, lá già bị trước), mốc sương (mặt lá bị phủ lớp mốc trắng, sau đó lá chuyển sang nâu xám, rồi héo, lá già hay non đều bị cả, già bị trước), mà nhiễm mấy bệnh này là cây chỉ có đi thôi, nhất là mốc sương ấy ạ - vì trồng ở nhà mà nên ko phun thuốc được! (có lần em làm vườn cho nhà một cô, cũng gần dịp này này, cà chua bị mốc sương mà phải đến thay đi thay lại mấy lần mới ổn)! thêm nữa là trồng dày quá, cây thiếu không gian, ánh sáng, thiếu đất và dinh dưỡng, râm mát quá sâu lại càng thích phá, hại cây, nhiều lá ít quả lắm. Thế nên em nghĩ, giờ cây còn nhỏ, chưa thấy rậm rạp thì mình cứ để, sau này lớn hơn, chị bỏ bớt mấy cây yếu yếu đi, giữ lại 3 -4 cây thôi, cũng nên loại bỏ lá già gần gốc, không nên để quá nhiều nhánh, đặc biệt là nhánh gần ngọn ấy, để cây tập trung nuôi quả và đỡ rậm rạp! Trên đây là mấy xíu kinh nghiệm của em, thật vui vì được chia sẻ cùng các bác! hi! chúc cả nhà mình trồng cà chua sai trĩu quả luôn nhé!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hihi! chị ơi! có lẽ bà ấy lừa mình chút chút rồi! cà chua trồng thời điểm này đúng là hơi muộn đó chị! cây vẫn lớn, nhưng điều kiện nhà mình trồng trên ban công đúng không ạ! lại là trồng chậu nữa, nắng nóng quá cộng với lượng đất trồng có hạn, cây sinh trưởng sẽ kém! mình nên trồng với đất đổ dày > 30cm là khá phù hợp đấy ạ! Thêm nữa đúng là điều kiện vụ này cà chua sẽ khó cho quả và rất ít quả, tại cà chua là cây ưa điều kiện mát mẻ, thậm chí là lạnh. Nắng nóng quá hạt phấn bị chết, hoa không được thụ phấn nên không đậu quả được, nó nở được còn là may đấy ạ, nhiều khi ra nụ xong, lớn lớn chút là rụng, nhất là quên tưới nước thì càng hỏng nữa! Thế nên, khi chọn mua hạt, chị có thể hỏi họ giống cà chua chịu nhiệt (cà chua vụ hè), bọn em nhiều khi bắt buộc mới trồng cà chua dịp này! hì!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @all - Bây giờ mới trồng cà chua chắc chắn là không có quả (nếu chỉ trồng để ngắm cây thì được) -Trông mướp bây giờtuy hơi muộn nhưng vẫn có quả -Bây giờ mới gieo hạt đậu cove thì cũng không có quả nốt -Bây giờ trồng đậu đũa là đúng vụ Chúc cả nhà trông cây nhiều hoa quả
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị Lan à! Cây cà chua chị cho em ý, sao lâu có hoa thía nhỉ? Em sốt ruột quá, mà có cây lá nó cứ bị vàng ở phần dưới gốc ý, em sợ nó bị chết, theo dõi mấy hôm nay nhưng không thấy bị sao cả. Cây cứ cao ngổng lên mà k thấy tăm hơi hoa dâu. huhu, liệu có pải do đất k chị?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cây nhà chị cũng thế, vẫn bé bé, xinh xinh.Dưa chuột thì có hoa rồi, nhưng...toàn hoa đực, nản kinh lên được. Thế mà hôm qua ông ngoại đến chơi vẫn bắt ông đi lấy cho 2 bao tải đất để về trông tiếp.Không biết tương lai có khả quan hơn không chứ cứ mãi thế này đến bỏ cuộc mất, huhu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đừng bỏ cuộc các mẹ ơi. Cây cà chua nhà e ra hoa rồi mà nghe các mẹ vừa nói e cũng chả biết là có đậu quả không nữa, nhg cứ nhìn ngắm cái cây cà chua có hoa vàng và cái bộ rào cà chua (vợ chồng e mới làm hôm qua) đẹp ơi là đẹp là thấy sướng rồi, chả cần ra quả cũng được ( nhg thực ra có quả vẫn sướng hơn). Hi hi, cố lên nào cả nhà.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hehe, trồng đậu đũa được ahf, vậy thì phải đi mua hạt giống đậu đũa thôi . Món đậu đũa xào cũng ngon mờ e ứ dám mua ngoài chợ, vì được cảnh báo là nó bị ngâm thuốc sâu kinh lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cám ơn kinh nghiệm hữu ích của chị nhé. Em định mua ít phân NPK về bón thêm có được ko? Mấy cây mùng tơi nhà em hình như cũng trồng dầy quá hay sao ấy, thấy mọi người trồng cây mầm chỉ lên 1 tẹo là ra nhiều lá chính rồi, mấy cây mùng tơi nhà mình cao phải đến 8cm mới bắt đầu ra lá chín, cây lớn chậm xúm sít vào nhau( tại trước reo hạt lung tung), nhưng các lá thì rất tươi non, ko biết có phải tách ra ko? thấy thân cây cũng nhỏ tách ra giờ sợ gẫy mất.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau sam mọc dễ mà,nó có hạt nhưng chắc người ta không bán.Hoiif bé tớ nhớ mẹ tớ rửa rau sam rùi đổ nước ra vườn cho cây mọc mà, nhiều cực.Mẹ nó tìm mua rau dền cơm của mấy bà bán rau vườn ý, thế nào chả có mấy cây rau sam trong đó.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trơng mướp giờ vẫn ok mẹ nó ạ.Trời nắng thế này mẹ nó phải lấy cái gì che cho cây, khi cây quen đất rồi thì bỏ ra cũng được.Tớ rút kinh nghiệp từ mấy cây mùng tơi, cây trồng chỗ mát thì to lắm rồi.Còn cây trồng chỗ nắng caay thì phát triển chậm, cây thì nghẻo, hic hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em ơi, cố chăm sóc vào kiểu gì cũng có quả, ít hay nhiều thôi. Mấy cây nhà chị cũng đã ra hoa và có quả bé tí tị ti rồi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Eo ơi thế mà tớ cứ sợ ít nắng cây ko lên được, cả ngày chầu nắng chỗ nào là bê cây ra chỗ đó hứng, hic...