Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ngày nghỉ mà bà chịu khó dậy sớm thế, thảo nào bà eo ót thế làm bọn tui phát xèm. Tôi quen ngủ nướng ngày rồi, nên người cứ tròn quay. Hóa ra bà cảm ơn để báo cáo có mặt thế mà tôi cứ tưởng bở bà tâm đắc với tôi cơ đấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà nói thế nào ấy, tui phải chọn bài có lý do mà cảm ơn tui mới cảm ơn chứ, cũng có tâm đắc chứ sao bà lại bảo tưởng bở. Tui lại báo cáo có mặt đây.. Hihi
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tôi cũng báo cáo có mặt nhá, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Trời nóng bầu bí khó chịu quá các mụ ơi, nằm khó, ngồi khó, đi càng khó. Con bé SA cân nặng ít quá so với chuẩn nên tôi lại phải cố thêm nuôi con trong bụng đến tầm cuối tháng (nếu con chịu ở trong đó), chứ nếu bình thường thì hơn tuần nữa tôi mổ rồi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cố lên, cố lên bà ơi, đã siêu âm con tăng thêm kg nào chưa?(hỏi tăng hẳn kg nào chứ không thèm hỏi lạng nào cho nó nhanh tăng kg, hihi), hôm qua tui đọc ở WTT thấy có bạn cũng vào hỏi con 34 tuần mới 2,2kg bác sỹ bảo tương đương với 32 tuấn, tui lại nhớ đến bà, con tui sinh đôi nên lúc đẻ là 37 tuần thì cũng có 2,5kg thui nên tui chẳng bị ai bảo là nhẹ cân cả, mà giờ nó cũng 12-13kg rùi, tui thấy chẳng lo các cụ bảo cứ đầu xuôi đuôi lọt nuôi lâu cũng lớn bà ạ, hihi, lạc quan và cố uống nhiều sữa vào bạn iu quý nhé
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Vậy là hết ngày cuối tuần rùi các bà đi chơi chắc zui lắm nhỉ, mai có khi lại là ngày nghỉ của tui các bà ôi, hic...ông ngoại về rùi, chưa có ai trông con cho...mới ra làm ăn đã ko thuận rùi...hic..hic.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Nắng chảy mỡ , hai ngày cuối tuần đi làm sao mà chán thế . Ôi cái cuộc đời này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Nắng thế đã ăn thua gì mà, bạn iu chịu khó giảm cân sẽ thấy dễ chịu hơn đấy. Hihi! Tớ kô có ý quảng cáo cho GLam_spa hay Carmen đâu nha.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Úi, tôi có phải muốn thế để eo ót đâu, tại vì cứ đến giờ đó tôi không thể ngủ được nữa, nằm mãi cũng chán nên tôi dậy ngồi mạng còn sướng hơn mà lại không bị xã la. hehe
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đúng rùi, bà chịu khó thêm chút nữa là về đích rồi đấy, . Bà chịu khó uống thêm sữa thì tới lúc sinh chắc cân nặng của bé con sẽ cải thiện hơn đấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hế nhô, hế nhô, xin chào ngày mới, chúc các bạn của tớ một ngày tốt lành, làm ít cà phê với sinh tố với tôi nhé, ka ka, dưỡng sức để còn chai lọ mệt nghỉ các bà nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tớ rụt rè đề nghị chuồng ngựa tạo một s ni đê lưu giữ hình ảnh các nàng chuồng ngựa, các buổi off nai như các em Dê 79 hôm lay tớ vào xem thấy các em ấy bày biện Xờ nai điệp lắm í. Thế lào hử các nàng cho tý ý kiến nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hội Ngựa còn có riêng 1 topic lưu giữ ảnh trước hội Dê chứ nhưng có điều mọi người bây giờ cũng bận và chán không muốn chường mặt trên nãy nữa, nhỡ mà có fan hâm mộ cứ theo xin chữ ký thấy mệt mỏi lắm, hehe
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Nắng nóng thì công nhận là mệt thật và 2 ngày nghỉ mà vẫn phải đi làm thì đúng là nẫu thật, nhưng thấy cái cuộc đời này vẫn đáng yêu lắm em iu ạ. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Lần này tui bấm nút cám ơn là vì tâm đắc với lời bà nói chứ không phải chỉ là báo cáo có mặt đâu đấy nhé!!!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Glam vào nhà là chăm chỉ, chịu khó thía không biết, hì hì. Nắng chảy mỡ , hai ngày cuối tuần đi làm sao mà chán thế . Trời nắng người ngợm có vẻ mệt mỏi nhỉ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cố lên Trang ơi, chịu khó uống sữa, nước mía, nước dừa vào. Giai đoạn này rất nhanh cạn ối, chỉ có thức ăn dạng nhiều nước con mới hấp thu được. Bà chỉ được cái đúng, hehe bọn miềng nhiều em vưỡn xinh, vưỡn ngon phết. Post ảnh lên nhỡ giai nó theo lại mệt cắt đuôi, rồi phức tạp ra. Sáng ra đã thấy mát lòng mát dạ khi đọc được dòng này.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chiều thứ 7 có ông bà ngoại đến chơi nên nhà tôi mới cho trẻ con vào CV Thống nhất được 1 lúc, thế mà lúc về đến nhà mệt cứ gọi là... (đấy là chỉ việc đi thôi đấy, chả phải mang vác gì). Nhưng được cái bọn trẻ con vui, vì hôm ý hãng sữa Mead Jonhson tổ chức nhiều trò chơi cho trẻ con lắm. Còn hôm qua thì bố cháu thì đi học, 2 mẹ con tôi (à 3 mẹ con) ở nhà cả ngày, chả đi đâu, đỡ mệt hẳn. Nhưng vẫn có vụ ức chế vì trời nắng lên thằng Chuối lại càng lười ăn ra, hôm qua bữa trưa tôi đã phải lấy cái roi vụt cho mấy cái, nhưng chắc nhìn mặt mẹ khiếp quá nên chẳng dám khóc to, chỉ rơm rớm. Lúc sau vạch quần con lên nhìn thấy mấy con lươn mà tôi ân hận quá, thương con quá, nhưng lúc ấy đang máu điên các mụ ạ(
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà một ngày đầy nắng nóng nhưng ko mệt á.... Bi giờ tui mới vào điểm danh nè..hì.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát May quá, cái khó ló cái khôn...hum qua nghỉ sớm vác con đi buôn than thở vì mai phải nghỉ bán, thế mà lại được việc các bà ạ, có bác nhận trông giúp mà bác này rất uy tín chỉ nhận trông có 2 cháu, giờ cố nhận thêm con mình nữa, trời còn thương giúp tui lắm lắm... Bây giờ tui bắt đầu ngấm với nỗi khổ của các bà mẹ có con nhỏ rùi lại phải lo đi làm rùi buôn bán suốt ngày đầu tắt mặt tối ...hic ..công nhận trước đây mình sướng thật có bà ngoại lo cho từ A->Z. Đúng là có vất vả nghĩ càng thương bố mẹ hic... Cố lên mẹ chuối nhé, lúc bà nhảy ổ có ông bà ngoại chăm chút như hồi còn bé í...lại được cảm giác thương iu chiều chuộng cũng thích lắm bà ạ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Giờ đến lượt tôi đây. Đúng là mấy hôm nay trời nắng mới mà khủng khiếp thật các bà ah, mà nghe dân 888 bảo năm nay nắng nóng có thể lên đến > 40oC cơ đấy, chết mất.