Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Không phải ngâm thuốc sâu mẹ nó ạ mà giống đậu đũa nó hay sâu mà lại lớn nhanh lắm vì vậy nếu nó ra bằng cái đầu tăm không phun thuốc thì sâu nó ăn hết, nếu phun thuốc sâu thì 10 ngày sau mới hái được lúc ấy nếu hái chỉ có tách hạt ra nấu ché hihi... Vì vậy khoảng 3-4 ngày đã phải hái rồi vì vậy nếu mua ở chợ bị nhiễm thuốc sâu nhiều
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) đất.................chị nào khuôn hộ em với.......................[/QUOTE] Đã có ai xin đất chưa hả bạn, thế nhà bạn có dễ tìm k để mình xin với, đang thiếu đất nhưng thấy mấy nhiều ng đăng ký quá nên mình không đăng ký.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nghe bác nói thế thì em chả thèm ăn đậu đũa nữa, mà trồng khó khăn và cungc phải phun thuốc thì thôi em cạch món này.hì hì
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hic cây quen đất rùi thì có nắng là rất tốt, nhưng cây mới trồng mẹ nó cố gắng che chắn nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trồng mướp phải có nắng cơ bạn ạ, nhà mình trồng 2 chậu, 1 thì ở lan can nắng nhiều nó lên đẹp lắm và đã leo giàn rồi, 1 trống ở dưới sân không có nắng bé tý chả lên được gì cả.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình trồng ít không phun thuốc và chịu ăn đậu xấu, được một đoạn lại phải cấu vứt đi (vì sâu chui vào ở trong quả đậu) ăn vẫn ngon, đậu nhà mình trồng ngọt lắm em à, mà nó lại dôi chỉ cần 1 nắm nhỏ đã luộc được một đĩa rồi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cả nhà xem bắt bệnh hộ em nhé, đây là mấy cây cà chua em mới mua hôm qua ở chợ bưởi, mới trồng nên hơi héo, đất hình như hơi ít còn em thì trồng hơi dầy thì phải. Mới mua tối qua mà bầy giờ đã xuất hiện 1 "thằng giặc" to ụych rồi đây..hic... Mùng tơi em tự gieo hạt đây, thấy lớn chậm quá, mà còi xương phải ko các mẹ? ko biết phải do thiếu nắng, em gieo dầy quá hay thiếu dinh dưỡng ko? Có 3 cây cà chua thừa em túm lại để 1 góc trong chậu mùng tơi định xem mẹ nào có lấy ko qua rước về, với lại nhà em vẫn còn hạt mùng tơi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cà chua lúc em mới xin nhà chị vân í, trồng nó cũng héo, sau 2 ngày thì tươi lại chị ah
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ me vietanh: Cà chua thời điểm này không nên trồng em ạ, nếu lên được thì cũng không có quả đâu, em gieo ít hạt đậu đũa có khi lại được ăn, nhà chị ở Hn nhưng 20 năm nay chị ko phải mua rau ngoài nên cũng khá nhiều kinh nghiệm
Re: Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nể chị này cái dòng đỏ đỏ quá! (vào đây mới kiếm được người gọi bằng chị, trên các 4rum toàn là các em không à, may mình chưa lạc lõng. hi..hi..) Nhìn đám mùng tơi cũng thấy mát mắt.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hic...đau lòng quá, em lại thích cây cà chua mới hâm chứ, nhìn quả thích thích, còn cây rau gì trồng thời điểm này là thích hợp hả chị? trồng mấy loại mùi tàu rau thơm có được ko ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hic...đau lòng quá, em lại thích cây cà chua mới hâm chứ, nhìn quả thích thích, còn cây rau gì trồng thời điểm này là thích hợp hả chị? trồng mấy loại mùi tàu rau thơm có được ko ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi22222 cả nhà, Cho mình tham gia luyện trồng cây với.. Mình có tiểu sử là trồng cây nào chết cây đó, kể cả loại cây vứt là sống mà qua tay mềnh vứt cũng qoéo lun.. Thành công gần đây nhất là mình đã trồng đc 1 thùng xốp lô hội... hiiii.. Hơi còi tí nhưng có dùng... Mong ước trồng đc thêm nhìu rau măm... xin các mẹ thông thái chỉ dạy....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau thơm mùa này: -kinh giới, tía tô, húng láng, húng bạc hà, húng quế, rau diếp cá -Em rắc ít rau dền hoặc rau đay cũng được -Nhà chị bây giờ ngọn bí ăn tá lả
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hihi! có gì đâu ạ! nhưng chị ơi! có gì lần sau chị chụp ảnh rồi post lên chị nhé! được nhìn thực trạng mọi người sẽ dễ góp ý chính xác cho mình hơn! Giờ chị bón NPK được chứ ạ! bón ít thôi chị nhé! mỗi cây chỉ khoảng 3 - 5 hạt thôi, cả thùng xốp thì chị cho nó một dúm tay nho nhỏ (khoảng 15 - 20 hạt), thi thoảng lại bón (2 - 3 lần/tháng). Mồng tơi thì em nghĩ là chị trồng hơi dầy thật rồi, giờ tách ra cũng được, chị dùng cái thìa sắt nhỏ, khoét sâu xuống để lấy cả rễ cây, còn nếu không thì tỉa bỏ luôn đi chị ạ! trồng cây cách cây chừng 10 - 15cm thì nó mới to và cứng cây được! Một hộp xốp em trồng 8 - 9 cây chị ạ! thế mà đã thấy mau rồi đấy! Tiện thể khoe mấy chị luôn! hi!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng em sẽ trồng thử xem ạ, chứ cứ lẹt đẹt mãi ông chồng em "coi thường" ra mặt, ổng bảo ko biết trồng cứ đòi trồng. Hị hị...chị ơi em up mấy cái cây của nhà em lên rồi đấy, chị lội ngược dòng lại ngó qua bắt bệnh giúp em với. Hic...mấy cây mùng tơi nhà chị nhìn thích quá, hâm mộ ghê!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Muốn rau nhanh lên thì phải lấy đất tơi, phơi thật khô, đập nhỏ sau đấy mới trồng, mua phân vi sinh cho vào dưới, Khi ra bén rễ thì tưới nước vo gạo để ngâm 2-3 ngày, sau đấy lấy cọng rau người ta vứt đi ở chợ về cắt nhỏ bón vào gốc
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị đúng là nhiều kinh nghiệm thật. Chị cho e hỏi với cây cà chua nhà e giờ có hoa rồi, liệu có quả k chị?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cà chua đã ra hoa thì vẫn có thể đậu quả, nhưng nóng thế này khả năng đậu quả thấp lắm em ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ ơi e muốn trồng 1 ít rau cho con ăn cháo, theo các mẹ mùa này nên trồng những loại gì thì nhanh được ăn mà nhiều chất ạ? bi h e mới tập tọe ạ.........Mong các mẹ tư vấn giúp e