Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Sáng qua tôi cũng cho bọn trẻ nhà tôi đi CV Thống Nhất, trời nắng con mệt, mẹ mệt, nhưng được cái bọn trẻ nhà tôi thích chơi nên cũng vui. Thế là nhà bà đi vào thứ 7 à?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tôi điểm danh đấy. Mấy mụ ơi, làm sao add cái link vào chữ ký nhỉ??? Tui add mừ nó tuyền báo lỗi (
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Nhìn thấy bà mở hàng định hỏi xem có ai trông bé cho nhưng sợ bà chưa bán được gì thì lại thấy cháo ám nên tui không vào. Thui cố lên bạn phuongtrangminhanh, tớ mở hàng được 3 tuần mà cũng nhìn ra ngay là đang lỗ ít nhất 3-4tr/tháng và nếu không xoay được tiền để đầu tư tiếp thì rùi còn lỗ nữa vì không có hàng mới thì người ta không vào xem và lúc đó hàng cũ càng không bán đươc, đâm lao phải theo lao thui và nếu nản làm 1 tháng thì thuê người bán rùi đi làm cho nó nhàn thân, mình chỉ đứng ra quản lý chứ đừng nên bỏ bạn iu quý ạ. Làm cái gì cũng vạn sự khởi đầu nan nhưng mà ngẫm ra phi thương bất phú làm nhà nước mà không buôn bán thêm rùi cũng không sống nổi, tui đi làm lúc nào không có tiền ở công việc chính vẫn cảm thấy an ủi vì mình vẫn còn 1 nơi để làm việc và nương thân để chồng khỏi ngứa mắt và coi thường mình. Vì vậy có lúc tui cũng nản, cũng hoảng sợ và tuyệt vọng vì tui không có vốn phải đi vây cả hơn trăm triệu tuy không ai đòi nhưng cứ nhìn thấy người ta mình lại cảm thấy ái ngại, mất tự tin, hôm nào hàng không bán được buồn và chán nhưng không dám lộ ra vẫn phải động viên các em bán hàng, nói cứng với chồng và bố mẹ, họ hàng hỏi thăm và tự trấn an mình phải tự tin và cố lên, dừng lại bây giờ không chỉ mất tiền mà mất lòng tin, mất cơ hội và biết đến bao giờ mới dám kinh doanh trở lại. Tui thích kinh doanh lắm nên mới lao vào chứ các bà biết đấy tui có bằng luật kinh tế, có ông bố nhiều mối quan hệ có thể xin cho mình vào nhà nước, có bà mẹ bấm huyệt siêu luôn thúc giục mình học nghề để giúp người, giúp mình và họ hàng cũng nhiều người tai to mặt lớn, tuy nhiên tính tui ương bướng, tui thích tự lực bằng sức mình, tui thích kinh doanh những thứ mà mình thích. Công nhận tôi có 1 lợi thế hơn nhiều người đó là khi tui đổ vỡ hoặc khó khăn tui luôn có gia đình hậu thuẫn, nhưng vì lòng tự trọng, sĩ diện cao tui không muốn nhận sự giúp đỡ đấy mãi và vì tự ái nếu đổ vỡ cái này tui lại cố cái khác vì không chịu được việc bố mẹ sau khi cho mình tiền lại mắng mỏ, mất lòng tin vào mình và tui muốn vượt ra khỏi cái bóng của bố mẹ đã bao bọc mình quá lâu rùi, 33 tuổi là 1 độ tuổi đâu còn bé bỏng măng tơ để bố mẹ om vào lòng mãi phải không các bạn iu, vậy nên hãy ủng hộ tớ nhé, ít nhất cũng về tinh thần đã là động lực để tớ vươn lên và là kim chỉ nam để tớ sống và trưởng thành
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đâu tui có được đi chơi đâu, mới mở CH lại chưa có ai trông nên ngày nghỉ mà vẫn phải đi cày đấy buồn chít đi được vả lại đứa lớn nhà tui bị nổi mề đay kiêng ra gió nên cũng chẳng đi đâu được, mình xã nhà tui đánh vật với 2 con...híc.. phải thế mới biết ở nhà chăm con cũng chẳng sung sướng gì...kha.. kha..thế mà tui về nhà cũng đâu vào đấy bà ạ tuy ko bằng mình, trước đây còn lâu nhá lại còn hay cằn nhằn nữa..chắc nghĩ mình ở nhà sướng nên mặc kệ... Thỉnh thoảng các bà nên để mình bận bịu bên ngoài tí để xem các xã xoay sở ra seo nhỉ...
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tui vẫn vào được link của bà đấy thui. À, nhân đây tui e dè xin đề nghị với các bạn Ngựa đang kinh doanh quần áo, có bạn nào có hàng tồn, hàng lẻ sai khó bán có thể ký gửi chỗ tớ được không, thực ra lượng khách vào hỏi ở cửa hàng của tớ cũng nhiều nhưng vốn của tớ ít quá không nhập hàng về liên tục được nên khách vào hỏi không có áo đúng kiểu, đúng cỡ con mình lại đi ra nên tớ cũng mất khách nhiều vì thế, buồn quá nhưng không có tiền nhập hàng mới liên tục, đi vay nhiều nơi quá rùi nên cũng ngại vay tiếp. Vậy nên có ai ký gửi tớ nhận hết kể cả không có lãi tớ cũng nhận vì đằng nào tớ cũng mất tiền thuê cửa hàng và có hẳn 2 người bán hàng nên chỉ cần có hàng để giữ khách và 2 người bán hàng cũng cảm thấy đỡ chán và đặc biệt là chồng tớ không kêu ca vì không có tiền mà cũng đòi mở hoặc không có hàng mới làm sao bán được hàng, thui thì không cần lãi mà chỉ giải quyết khâu oai và đỡ phí tiền thuê nhà là tớ mừng rùi, mọi người ủng hộ tớ nhé, cảm ơn các bạn của tớ nhìu và thật nhìu
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Riêng khoản chăm con, tui rất sung sướng vì ngoài 2 người giúp ra, chồng tui chăm con rất khéo, chuẩn không cần chỉnh, bọn trẻ con vì vậy quấn bố hơn quấn mẹ nhiều, tui rất khoái vì nhàn mà tuy đôi lúc cũng hơi chạnh lòng khi chúng nó đổ xô sang đòi bố bế, mình chỉ biết ngồi nhìn mà xèm thui. Vậy nên nhiều người thấy tui định đẻ nữa cứ can lấy can để, tui chỉ lo không có tiền nuôi con còn tui có tay nuôi giúp việc và có ông chồng yêu con và chăm con bằng 2 người giúp ấy chứ, thui không nói nữa không đồng minh của tớ đọc được lại đi mách anh trai thì chít. Hehe
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hahaha , sao lại phải giảm cân , thân hình của mình là cha mẹ cho mà , với lại mình có thấy mình xấu đâu nhỉ , đã gọi là xinh xắn thì chẳng có gì là ko hoàn hảo cả .
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Mày thì sướng ko ai bằng rồi , đã thế phát huy đẻ thêm em nữa đi , có anh yêu tốt thế lo gì nữa .
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Lâu lắm ko ai post ảnh nhỉ , tôi ôn lại tí kỷ niệm vậy : Trông cũng ko đến nỗi nào nhẩy thời ngày xưa đây ạ , vui lắm nhé : Bây giờ khó mà tụ tập được như thế này nữa , ôi nhớ quá . hix.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đây là sinh nhật tháng 6 năm hai ngàn ko trăm hồi đó ạ :
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ừh, mệt mỏi, việc nhà dồn dập đến, người nhà ủng hộ thì ít... luýnh quýnh ko biết thu xếp làm sao muốn buông xuôi lắm, nghĩ đi thì thế nghĩ lại thấy tiếc công ban đầu của mình rùi về lâu về dài lại đành gắng gỏi, nếu mình ko tự ra khỏi tổ kén thì mãi mãi nằm trong đó thui, cảm ơn bà động viên tui để tui dám đương đầu với khó khăn, thử thách, học tập bà ở tư thế luôn luôn ngẩng cao đầu hiên ngang...hic trên tinh thần thắng ko kiêu bại ko nản bà nhỉ. Mà tôi mới mở mong có người ra người vào cho vui chứ đâu sợ ám gì, bà biết tui vô sư vô sách mà.. chỉ tu luyện tâm hướng thiện thui.....
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Còn đây là mẹ xinh xắn , thời này cũng qua lâu rồi . hix , hix , hix.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ảnh này là ngày đầu tiên tôi đi ọp với hội mình đấy , còn nguyên cảm giác như mới hôm qua thôi :
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ui mẹt xiền các mẹ đây hử, tiếc ngày xửa ngày xưa...tui chưa có mẹt...híc..tiếc ..tiếc quá...:tonqe:. Bao giờ off lại mà có mẹt mình nhẩy
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Vậy hử...đang đói nhìn mà thèm..chẹp..làm khổ cái bụng tui rùi bà ui.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ý tưởng của bà hay đấy, vì chủ yếu các mẹ bán online nên ko có cửa hàng giới thiệu trưng bày SP, người trông CH...nên bán online chỉ hữu dụng cho các mẹ nào có thói quen online mà bỏ qua phần lớn thị trường khách hàng ko thường xuyên online và ko thể online hoặc muốn mua hàng phải nhìn tận mắt sờ tận tay, đây là dịp để các mẹ cùng mặt hàng giúp đỡ hỗ trợ nhau cùng có lợi, cùng XD phát triển trên tinh thần "bán có bạn" .. Tớ có CH sữa mới mở, hiện tại tớ đang dành toàn thời gian cho CH, vốn ít chưa có nhiều mặt hàng, chung với ý tưởng và tinh thần như trên các bạn nào có mặt hàng về sữa, caramen, sữa chua tự làm... có thể ký gửi tại CH của tớ. Rất mong được các bạn nghé thăm CH, được hợp tác lâu dài & bền vững với các bạn. Cảm ơn các đã bạn ủng hộ thiện chí của tớ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Dạo này nhà mình buôn ác thật, thỉnh thoảng vào lại thấy tăng mấy trang rồi. 2 hôm nay con ốm tôi ít vào nên không kịp đọc nữa. Trời nắng nóng con lại bị sốt, mệt ghê. Mà con bé nhà tôi mấy tháng nay cứ thỉnh thoảng bị sốt không rõ nguyên nhân và kêu buồn ọe rồi nôn trớ hết ra, 1-2 ngày lại khỏi. Chắc tôi phải cho nó đi khám, xét nghiệm xem có làm sao không.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát vao dien dan cung lau roi ma cha tham gia hoi. Gio cho minh tham gia hoi voi nhe, cac ban ngua co ok ko?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Trời ơi, sao có Hội này mà tới giờ mình mới biết vậy... Xin được nhập hội nhé, và ra mắt luôn ạ... Các mẹ ơi, có phải thủ tục đầu tiên gì không ạ
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Welcome 1 lúc cả 2 bạn Ngựa, thủ tục đầu tiên là ngày nào cũng phải vào nhà và pót ít nhất 1 bài bạn iu ạ.