Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Không ngờ vợ chồng mẹ Bingo giỏi ghê cơ. Tỉnh lẻ lên đây lập nghiệp mà đã tậu được 2 cái nhà mặt tiền rồi, mà hình như còn có cả ô tô nữa hả? Ui, bái phục bái phuc.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hôm nay đi làm mà đầu óc chỉ nghĩ đến nghỉ thôi. hii, Cty có 50% phải đi làm, 50% nghỉ nên vắng hoe à. Chúc cả nhà mình có một kỳ nghỉ vui vẻ, xả láng, thoải mái bên gia đình và bạn bè thân yêu và sau đó tiếp tục cuộc hành trình kiếm được thật nhiều tiền để mua nhà riêng - thoát khỏi ngôi nhà đi thuê này
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hề hề, em Nga ẻm trêu đấy, lấy đâu ra 2 cái nhà mặt tiền. Có 1 cái chuồng chim bé tí ti ở trung tâm, chật chội quá nên 2 vợ chồng mới phải xây nhà về Long Biên ở cho rộng rãi. Rộng so với cái chuồng chim ở trung tâm thôi, còn so với đất bên Long Biên thì nhà tôi bé bằng con kiến. Nhưng mà thôi, thế là cũng thấy hài lòng rồi, so với nhiều mẹ trong topic này thì tôi có vẻ đỡ vất vả hơn rồi. Chúc cả nhà mình luôn may mắn, trúng quả to để mau có nhà riêng, có biệt thự riêng nhé!!!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! em mong được cái chuồng chin thui cũng được hheheheh
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Phải mơ chuồng trước khi mơ lâu đài chứ chị nhỉ? Em cũng đang mơ chuồng chim đây ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Phải mơ chuồng trước khi mơ lâu đài chứ chị nhỉ? Em cũng đang mơ chuồng chim đây ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em cũng chỉ dám mơ chuồng chim thui, hum qua còn bảo chồng em là ước nhỉ gio có cái nhà riêng của mình dù chỉ hơn 10m2 cũng được thế là mãn nguyện rùi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! chồng em thỉng thoảng cứ trêu........hay vợ chồng mình ra gần cầu chắn gạch lại thành nhà...............hehehehe
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tớ giờ chỉ chờ chồng quyết định xây chuồng chim thôi, chồng vẫn không xây, chứ có cũng khoảng 100tr rồi, chắc cũng xây được cái cấp 4 xập xệ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Xây đi mẹ nó ơi, mẹ nó có đất ở khu nào vậy? Nếu ko quá xa trung tâm và chỗ làm việc thì xây lên ở cho thoải mái. hii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đầu hè mà đã nóng nắng thế này thì giữa mùa nóng phải biết các mẹ nhỉ? Chỉ khổ cho cảnh đi thuê nhà thôi. 3 ,4 người phải chui vào cái phòng bé tí tẹo teo. Vừa trật trội nóng bức lại ko có tiện nghi thoải mái. Hazz, chán như con gián
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà em đang lo tiền nhà tháng này đây, đến ngày đóng rùi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà mình thì cứ đúng 15 hàng tháng thì đóng tiền nhà, tháng này bắt đầu lên mức 2tr5. Tiền điện tháng sau phải cao ngất ngưởng đây, mấy hôm đầu mùa đã nóng thế này: phòng ngoài 2 quạt chạy cả ngày, phòng trong điều hòa bật tĩ tã
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Bao giờ thoát khỏi cảnh này nhỉ ?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tớ thì lại cứ yên tâm ở, đóng một phát cả năm, 8.4M, tiền điện tháng này lên 2.5k một số roài. Chỉ sợ mất điện thôi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! 8tr4 mà yên tâm ở cả năm thì lo gì? Đóng một phát đầu năm rồi yên tâm mà chiến đấu. hii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hic, mẹ này thuê nhà rẻ thế, tớ 1 năm là 24M chưa kể điện nước
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà ở đâu mà rẻ thế nhỉ? Điện cugnx rẻ luôn! Chỗ tôi lên 3.5k lâu rồi mà! Giá điện này cách đây khoảng chục năm về trước
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nếu ko nhầm thì Mẹ ấy thuê của nhà chùa thì phải.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Có đợt rủ ai đó về ở cùng cho vui phải không nhỉ? Vừa yên tĩnh vừa thoải mái! Oái nhưng với vợ chồng tui hay nghe nhạc rock to nên chắc không dám ở! khikhi