Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Hôm qua op vui ghê,lo ăn ,lo 888 mà k nhớ chụp vài tấm hình chị em làm duyên để''kỉ niệm''chỉ nhớ chụp cho cả đám nhóc quậy vài tấm thui. hihi,mặc dù khung cảnh ấm cúng và rất thích hợp cho các mẹ vô tư tạo dáng..hehe. ---khi nào aqsavn đi op chụp luôn há! @nàng S có đem tờ rơi cho mấy chị,e nhà này xem rồi,oánh dấu ngiên cứu.
Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình có mặc cả với nàng Sure rồi, ọp ẹp ngày thường thì còn cố được, chứ thứ 7, CN là chào thua. Lần sau mà ọp ngày thường là chắc chắn phải tham gia thôi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM vài dòng tản mạn Sự cố của lần op này là cái quán ..E Sure mở hàng đắt quá,từ chối đi quán cà phê ks,xong dời qua Starfish,gặp chủ nhật quán đông vì tiệc tùng và ăn nhậu..vào quán là muốn bước ra liền,hok hợp với mình.Gặp mình có con nít nữa,chẳng muốn con thấy cảnh nhậu nhẹt ,bê tha. với lại quán cũng thiếu ánh đèn,gặp trời mưa nữa nên k có gì để con chơi. Dời qua quán aiya,gần đó..đúng là quán này hợp gu zới mình nè!ánh sáng đầy đủ,khung cảnh ấm cúng ..dù k đặt phòng trước nhưng hên là có phòng,trong phòng có 2 nhóm ,nhóm mình và nhóm khác',khi nhóm khác ra về rồi,nhóm nữa vào'mau mau đi ra,vì đám nhóc nhà mình 4 đứa quậy như cái chợ.Mà công nhận quán này toàn teen k,vào đây buồn 5 p,mình già rồi,mặc dù trong lòng lúc nào cũng phơi phới. --Em Tuyền,papa ,susu mỗi người 1 dĩa bánh tráng trộn hải sản,vừa ăn ,vừa uống nước,vì cay..tội nghiệp ghê. Mà mình về đến nhà rồi mới nhớ ra là mình quên k ăn món mình khoái khẩu...Hẹn lần sau nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào các mẹ thương yêu. Sau 1 thời gian nhảy ổ, em quay trở lại với hội 10/10 ấm cúng đây. Chúc các chị, các em thật nhiều sức khỏe và hp nhé! P/s: cả nhà mới đi ọp ở Aiya về đấy ah, lâu lắm rồi em ko ghé đó. Bao giờ ọp ở đó nữa các mẹ ới em nhé ;
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mẹ nhím sắp khai hoa nở nhụy à? Bé trai hay gái vậy? Chúc mẹ tròn con vuông nhé (u)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Công chúa xinh phải biết, lại được tha hồ diện đồ của mama bán thì nhất rồi!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM :]] e phải bán vì nếu k thì 5 phút e lôi công chúa ra thay đồ 1 lần; up hàng mệt nghỉ lun
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì lâu lâu cũng phải cho chị em làm giá chút chớ, còn muốn trả nhiêu là quyền của em, hè hè hè
Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị iu, mỗi lần thấy chữ" nghiên cứu" nhà chị là em lại thấy nhà chị sắp chật thêm 1 chút nữa roài!!! Hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cảm ơn sự quan tâm của mọi ng nha, e cũng rất bùn vì không tham gia 8,9 với mọi ng đc. mà sao mạng ở cty với nhà e cùi ghê, mạng j mà rớt liên tục, chả cập nhật đc thông tin của mọi ng j hết, giờ đang ở cty mà mang cũng k ổ định nữa lúc có lúc k hichic. Tháng sáu nhất định sẽ tham gia cùng các mẹ.