Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Phone cho chỉ đi bà, Papa hay lang thang lắm, mà vô nhà thấy lên tầng lẹ quá là nhảy cóc đó, xui xui lo nhảy qua lượt trang bà hỏi luôn
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chỗ gần thì em ok, còn chỗ xa thì hơn bị lăn tăn. Con bé nhà em chưa đc 6 tháng, có rời ra được mấy đâu.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Đúng rồi, mấy ngày ko vào lội còn muốn oải huống hồ mấy tháng ko dzô như em. Lâu lâu ko thấy chị tinababy nhỉ? cả nhiệm vụ cao cả update tin nhắn hàng tháng cũng bỏ bê lun rồi?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị Papa bán chơi k có topic đâu em, chủ yếu là bán cho chị em quen biết là chính
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì ngay từ đầu mà thấy nàng í ghi cô chú cho n đồ nên bán bớt là biết ngay con gái roài, con gái mới n đồ thui, hà hà hà. Bà có nước lau sàn mùi trái cây k, mây đức bạn tui hỏi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Than hoài, bánn đồ mà có sẵn ng mẫu hổng tốn tiền thuê mà than hoài, tội nghiệp Nhím con, gặp bà mẹ bán sữa hổng bán mà bán than, hà hà hà
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Hahahahahaha, sắp bầu cử quốc hội, có ngươi tính khủng bố nè các bác, các chú ơi:axe::axe::axe:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Này, topic nào của em chị cũng xí cái mặt xiền mà hổng thấy gì, giờ có quà mà hổng nói hả, gruuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chài ai; ng ta nói cm thứ 100 mừ; hihi; thui níu mừ có dịp tới nhà e e pha cho chị sure ly trà nóng giải nhiệt hé hé
Ðề: Re: Ðề: Re: chào các mẹ ở Tp.HCM Chưa ga nên mới nói trước đó, ga gòi đâu dám nói. Ủa vậy là chị hả, có hông ta, nhớ đâu có đâu, mình tận trung với đảng& nhà nước lắm mừ,(^_^)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ủa có hả, thiệt hôn dậy, phải hôn ta, chắc dậy quá:axe::axe::axe: Vậy được bao nhiêu roài, được 100 chưa, chưa ta dô
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM dc òi; hehe; cho mẹ Lâm Nhi; mà hem bik làm sao để tặng đây nữa; huhu; e k đi dc xe