Bảo Anh gióng anh Toon rồi, hồi anh Toon 18 đến bây giờ cứ giao mùa là liểng xiểng tháng đôi lần thuốc. Từ tết đến giờ 3 lần uống kháng sinh xịt hút siro các kiểu rồi đấy, chỉ có ở nhà với mẹ là hạn chế đuoc chuyện ốm đau thôi bà ạ, mà ko đi học ko đựoc. Thêm 1 thời gian nữa là bà sẽ thấy đỡ căng thẳng hơn khi con ốm đấy.
Hôm SN Toon thì chính trị nhà tớ vẫn okie mà, SN Toon đúng ngày thì tớ ko làm đựoc nhưng kiểu gì cũng cố làm bằng đựoc cho mẹ đỡ áy náy. Hôm đó Toon nhà tôi sợ đi lớp nịnh mãi mới sang lớp 1lúc đấy.
Mai thứ 7 nhà Bình Bầu tha hồ bày biện tổ chức kỷ niệm nhé. Chúc mừng gia đình mụ Wedding days thật í nghĩa.
Clip này Toon khóc nhè, ấy vậy khi đi về mẹ hỏi có thích SN hom nay ko Toon vẫn trả lời thích. [yt]ol92HvAGgYk[/yt]
Các bà thấy ý tưởng thay sinh nhật bố = kỷ niệm ngày cưới thì thế nào? Tôi thấy cũng hợp lý nhỉ. Vậy quyết thế nhé. Mời các bà PM lại cho tôi ngày cưới. Còn điều lệ quỹ tôi đang soạn dở, sang tuần sẽ gửi cho mọi người Review và comment. Trong lúc chưa có điều lệ cụ thể thì vẫn cứ tiến hành tặng quà sinh nhật con + mẹ + kỷ niệm ngày cưới của tháng 3 này vì đã có quỹ rồi. @ Trà ơi tôi nhờ bà vụ mua + tặng quà với. Tôi cũng bận lắm nên chỉ collect được thông tin của mọi người và soạn xong cái điều lệ thôi. còn phần tiến hành nhờ các bà có kinh nghiệm và rỗi rãi hơn lo như bà: Trà, Bình, Ngọc Bin
Tình hình mai có ọp mini nữa ko cả nhà ơi, mai trưa tôi đi ăn với xếp chắc 2h là về.Có ọp mini thì mai tôi đóng Quỹ luôn với nhé.
Ngày 16/3 là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của VC tớ Tháng sau là SN tớ . (1 suất tháng 3 , 1 suất tháng 4 nhỉ )
Trưa thứ 2 nhé vì tiện lên Hai Bà Trưng trả xiền vé máy bay luôn Ngày mai cả nhà tôi về quê cả ngày. Chủ nhật đi sang bãi ở Hưng yên để thuê xe chíp tập để tháng 5 về thi luôn. Thứ 3 tôi bay rồi
Bà PM cho tôi đi, cả họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số đt của cả nhà bà nữa. Hihi, tôi cưới sau bà 2 ngày nhưng trước bà 3 năm 18/3 sắp tớ là kỷ niệm 8 năm ngày cưới của tôi. hihi, dê sớm nhất HR
Bình có tý tưởng gì hay thế, Mình có tham khảo được ko nhỉ. Oh, Hôm qua cũng là ngày mà 4 năm truoc tôi đi lấy chồng.Thế là tôi và Bình cuơi cùng môt ngày ah. ( 13.03.2005) Anh xã nhà tớ lại đi công tác thế mới chán.
Hôm nay thời tiết đẹp thế, ngồi trong phòng làm việc mà tư tưởng thì cứ lởn vở ở ngoài đường. Chúc cả nhà một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhé. Tranh thủ đi chơi sau một tuần u ám đi thôi. @-All: Tình hình off tháng này thế nào rùi nhỉ, chỉ thấy hô hào off mini là sao???
Sáng nay ngồi trên cty gõ xong cái điều lệ và làm lại cái danh sách HR rồi. Sáng thứ 2 đề nghị các bà online skype lên để tôi gửi cho mà review rồi comment nhé. Bà nào chưa gửi thông tin cho tôi thì nhanh chóng PM để tôi update Phù, tôi về đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Trưa thứ 2 off chia tay bà Bình đi!!!! @Lola: Bà báo giá cho tôi đi, sốt ruột quá, nếu cần thì thứ 2 off tôi gửi cho bà tiền hàng luôn nhé
All: Thông báo với cả nhà: Quân nhà tớ đã nhô thêm được 5 cái răng, cộng với 3 cái đang đội lợi lên. Tình hình này sang tháng sau, hoặc cùng lắm là tháng sau nữa, Quân sẽ đủ 16 răng( Chị Hân cũng 14 tháng 16 răng). Hôm nay tôi vật ra xem mới thấy, trước chỉ thấy sưng thôi ko thấy nhú, bẵng đi ko để ý thế mà đã lên ùn ùn. Thảo nào vài hôm lại hâm hấp sốt. An: ngày cưới nhà tôi: 28/9/2005 Quên, còn 1 tin nữa: Quân nhà tôi hút được ống hút rồi nhé!
ALL: Chào cả nhà. Hôm nay tớ đi làm nên vào kéo nhà mình lên đây. Chiều qua, chồng tớ đá bóng ở sân chính Mỹ Đình nên cho cả Bin đi. Gớm, bố sắm sửa cho con trai một bộ quần áo đá bóng và đôi giày nữa. Mai rỗi tớ post ảnh lên, đểu lắm.