Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Vợ chồng mẹ nó yêu đời nhỉ? Hay nghe nhạc rock to thì phải thuê nhà riêng rùi. Nhà mình đi làm cả ngày, tối về lại con nhỏ nên tranh thủ xem ti vi xong rồi đi ngủ thôi. Mà mẹ nó ở khu nào nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đúng rồi, tớ thuê của nhà chùa, vữn còn 1 phòng đó, mẹ nào xuống đây ở nhé. điện 2.5k/ số, nhà 700k/ tháng, 25m2/ phòng, có gác lửng, khép kín, có thể để được máy giặt, bình nóng lạnh,
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! 2 vợ chồng dân xây dựng, thích nghe nhạc như thế từ hồi đại học còn lừa tình nhau Tui đang ở xóm 4, Mễ Trì Hạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hợp cạ nhau thế còn gì? Hai vợ chồng tớ thì ở mãi Khu Xuân la - Xuân đỉnh cơ. Xa trung tâm quá nên nhiều lúc muốn đi chơi cũng ngại được cái thoáng đãng và quen rồi. Mình ở đây hơn chục năm rồi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Cũng hợp bình thường! Từ hồi có con đến giờ, sk giảm sút cũng chẳng thiết tha lắm, bg phải chiều ông ku con 2 tuổi nghe nhạc K-pop! Thấy còn khá hơn nghe bọn VN khóc lóc!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! cho em tham gia vào hội này với. nhà em thuê đặt tiền cả năm. đợt rồi bà chủ nhà tăng tận 700/tháng, và cũng đóng cả năm nhé! sốc chưa.................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! chị ơi, chị thuê ở chùa nào đấy ạ???????????????????????????????????
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chùa Lai xá, kim chung, hoài đức, cách ngã tư nhổn(đại học công nghiệp hà nội) 2 km
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chị ở chùa nào đới ạ. Em đây vừa đóng 1944k/ 2 đứa. xót hết cả lòng mề
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! chùa có cho sinh viên thuê ko chị? chắc phải có điều kiện gì mới được thuê hay sao đúng ko chị?????????????????????
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chỉ cho gia đình ở thôi, hi hi.
Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó giống em, thích nghe rock, chắc tại đều là dân xây dựng, mà đã nghe là phải nghe to mới đã, nhưng xã em lại thích nghe nhạc vàng, củ chuối thế, hai môn phái mà đánh nhau thì 2 thứ nhạc cùng phát ra nhộn phết, hjhj, em thì ghét nhạc trẻ của mấy em 9x lắm, bây giờ chả biết nghe j` cả,ko nghe rock thì lại mở mấy bài cũ của Quang Dũng hay Đàm Vĩnh Hưng.
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! Tui bây giờ lại nghe nhạc Kpop theo ông ku cn rồi! Nói thì chưa sõi mà suốt ngày: bonamana, mấy em chân dài.......................... để được nhảy nhót. Khoản này 2 bố con nó giống nhau. Nhiều lúc còn bảo chọn nhầm nghề, đáng nhẽ phải làm dancer! Khục khục đường quang ko đi lại đâm bụi dặm
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! Các mẹ là con gái mà cũng theo nghề xây dựng à? Hay nhỉ? Mình thấy mình theo nghề thiên về XH mà còn khô không khốc, chắc tại cuộc sống bươn chải nhiều nên ko có thời gian mà thưởng thức và hưởng thụ nữa...
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! Khikhi hồi xưa nghe đến 2 chữ XÂY DỰNG hoặc KIẾN TRÚC là kết nổ đĩa rồi! Nhưng khi đi làm mới thấy rằng con gái học mấy nghề này hơi phí vì không được làm công việc thật sự gọi là xây dựng. Toàn làm văn phòng vẽ vời thôi!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mời mẹ bive vào nhà. Mẹ bive thuê nhà 700k/ tháng hay là giờ tăng thêm 700/ tháng? Nhà 700/ tháng giờ là quá rẻ rùi đó.
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! Vẽ vời thiết kế cũng là một công việc của Xây dựng rồi còn gì? ngồi văn phòng mát ko sướng hơn à? Chắc mẹ nó thích ra ngoài cầm con dao xây hoặc xách vữa giữa trời nắng chang chang này chắc? hii
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! Èo em là kĩ sư chứ có phải công nhân đâu mà xách vữa chạy nhông nhông! Nghe thế này thì đúng là người đã học và làm mảng XH rồi! Vẫn thích ngồi văn phòng ăn lương! Khekhe
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! công nhận em thích ngồi vp thỉng thoảng ra ngoài thui, chứ ra ngoài đi suốt cũng chán, mấy hum nắng thế này đi ngoài đươcngf thì hơi mệt đấy
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! Tớ là dân XH, học XH và làm cũng XH, chẳng bao giờ phải đi ra ngoài, họa hoằn có phải đi ra ngoài thì cũng có ô tô đưa đón, sướng cứ gọi là như Sếphii, mỗi tội lương thấp chả đủ chi tiêu, nhất là với giá cả leo thang thế này.