Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Xà lách cuộn đó là thùng cũ, đang xử lý cho hết, còn thùng mới hiện tại là thùng dài dài đó. Loại này lá mềm, nhưng cuộn ra trò. Rau thơm nhà chị chim chả thèm, mặc dù rất nhiều chim đến chơi, nhất là vào buổi sáng sớm. Chắc nó ăn sâu là đủ no rồi. Cứ trồng em ah. Chị vẫn cứ trồng chăm tốt nó ra gì thì ra chớ. Mùa này nóng nắng nhiều, các mẹ niu í là sáng tưới cho các ẻm một lần, tối về tưới một lần, cho rau đỡ cháy nắng và khát nc nhá ! Xà lách trồng hơi lâu hơn các loại rau khác đấy, nhưng thùng mới của tớ trồng cũng mới mới thôi mà lên cũng nhanh phết đấy. Xà lách phải dùng đầu phun để tưới ko là gẫy và rạp hết lá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) 4.Sắc hoa loa kèn đỏ của mùa hè.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tiếp luôn đi chị, nhìn vườn nhà chị thích thật đấy. Cái cây khoai ấy có bị ngứa k chị? ông xã nhà e thích trồng cây ấy mà e chả biết mua ở đâu (còn gọi là dọc mùng chị nhỉ). Xà lách nhà e thì chậm lớn hơn nhà chị, mấy cây cũ thì e mới nhổ hết lên để trồng cây khác rồi, giờ chỉ còn 1 ít thôi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị "gà" ơi em thích vườn nhà chị thế. Hôm nào nhớ cho em ít rau nha.Hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Từ hồi trồng và ăn tới giờ chị chưa thấy nó "ngứa" . Chắc nó là dọc mùng đó em. Nhưng mình trồng ở cạn, trong thùng xốp nên nó ko đc toa bằng ngoài chợ, nhưng thỉnh thoảng cũng đc bát canh ngon ngon. Nhà em trồng dưới đất nền chắc là sẽ toa đấy em ah. Em có trồng ko chị nhổ cho ít cây con?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Úi may quá, chị cho e xin một ít nhé, à mà hôm trước e thấy chị bảo chị còn cái gì nữa nhỉ? Hi hi tham quá đúng k c? Tiện một công luôn mà. Thanks chị nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chủ đề về cà chua ná Lúc mới mua ở chợ bưởi về nó thế nài : Giờ nó thế nài: Hoa của nóa: Cái nài có đc gọi là quả ko nhể ? Dưới gốc cây tận dụng trồng ít rau răm cho canh trai hến ... ... Còn nữa ....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn sướng ghê cơ chị ạ, e đang chờ để cây cà chua ra quả đây chị, ngắm suốt cả ngày mà chưa thấy gì, rau răm nhà e cũng nhiều lắm, ăn chả hết cơ mà rau răm bò nhanh lắm chị ạ, tốn diện tích phết.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) helo các chị! mạng nhà em bị lỗi nên giờ mới vào thăm nhà mình được! Cà chua của chị mới trồng nên hơi héo chút xíu, hiện tại thì chưa thấy có bệnh gì ạ! Vì là mới trồng nên chị đừng để nó ở nắng quá, trưa nắng quá thì cho nó vào chỗ nào râm mát một chút. Nhưng chị nên dùng kéo cắt bỏ hết lá vàng gần gốc đi. Như vậy cây sẽ tốt và hạn chế bệnh hại hơn. Về khoản đất trồng thì như lần trước em nói ấy ạ! đất trồng cà chua phải dầy >30 cm mới ổn (tại rễ cà chua ăn sâu chừng đó mà! Còn rau mùng tơi của chị đúng là gieo hơi dày thật! Chị đánh bớt cây ra trồng chỗ khác như lần trước em nói ấy (dùng thìa sắt nhỏ rồi khoét sâu xuống để lấy được cả cây lẫn rễ rồi đem trồng ngay ra chỗ khác). mỗi thùng xốp chị để khoảng 10 cây là vừa! Hì! chúc vườn rau nhà chị ngày càng đẹp hơn ạ!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) CHị ơi,mấy ngày nghỉ em lượn đi chơi mất hút,hôm qua định đi thì nắng quá,ko đi đc. Cây mướp chị cho em đã ra hoa rồi đấy chị ạ nhưng tuyền hoa cái,ko có hoa đực để thụ phấn nên chắc ko đậu được,em đang chờ xem có hoa đực ra tiếp đây ạ. Nhà mình hay đi lấy đất ở khu Tứ Liên chị nhé,ra đấy Alibaba thôi ạ.[/QUOTE] Thế nào là hoa đực với hoa cái hả em, vụ này chị chịu rùi, em cho xin tý kinh nghiệm đi . Tứ Liên là đoạn nào, em chỉ dẫn cụ thể hơn đi, chi ngu cái vụ đường xá lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chị nên dùng dây thép (loại lớn 1 chút) để luồn đáy với cạnh thùng ấy ạ! như thế sẽ chắc hơn đấy!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chị làm giàn lưới đen mà che, thiết kế sao cho có thể kéo ra kéo vào khi cần thiết (cách này bọn em thường thiết kế khi lập vườn cho các nhà), để lúc nắng gắt quá thì mình kéo ra, lưới đen hấp thụ bớt một phần nhiệt nên cây của mình sẽ đỡ bị nóng hơn, đặc biệt là phần đất trồng. còn khi không cần thì có thể thu lưới lại - có như vậy mới đảm bảo đủ ánh sáng cho cây phát triển được! Để tiện lợi hơn nữa thì chị có thể quy hoạch lại vườn cho quy củ rồi kết hợp làm lưới che và lắp hệ thống tưới tự động (nếu vườn nhà mình kha khá rộng) Chúc chị khắc phục thành công! hi!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà chị thì toàn đi xin cái thùng đựng nho ý, chị thấy thùng ấy không bị cao quá - chỉ bằng nửa thùng khác thôi, mà lại có lỗ thông khí, nắp đậy ngon nghẻ đặc biệt là khi trồng rau mầm. @ Mẹ Hải An: Nhìn mấy thùng rau của mẹ nó thèm quá, chẹp chẹp....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế nào là hoa đực với hoa cái hả em, vụ này chị chịu rùi, em cho xin tý kinh nghiệm đi . Tứ Liên là đoạn nào, em chỉ dẫn cụ thể hơn đi, chi ngu cái vụ đường xá lắm.[/QUOTE] Hihi,mai em sẽ mang ảnh lên cho chị nhìn nhé.Hoa đực là hoa ko có cái đài hay cái gì phía cuối hoa ấy ạ.Tả chẳng biết thế nào,chị search đi,nhìn thấy là hiểu ạ. @Đất:Mọi ng hay đi vào ngõ 124 Âu Cơ nhưng ở đó em chưa đi lần nào,em toàn đi lên thêm mấy ngõ nữa ạ.Nhưng trời này nắng,em ko được chồng cho đi đâu chị ơi,về ốm thì lão ấy rền lên mất
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị vẫn anh hùng núp ngó nghiêng topic suốt cơ mà vẫn chưa thực hiện được cái dự định trồng cây vì...lười. Chẹp lại xốc vác cái tinh thần trồng rau cái nào, đang sẵn một ít hạt giống được cho mà còn ứ biết là những loại rau gì nhưng mà cứ rắc hạt cái đã. Ngày ngày có thu vui tao nhã là ngắm cây cà chua nhà hàng xóm, giờ đã chi chít quả, biết là năm nay đã muộn để trồng loại này, thôi để rình năm sau, khi nào trồng được cây gì, con gì mẹ Đạt, mẹ Hải An làm ơn PM cho chị phát nhé!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hello cả nhà cho mình nhập hội mới, mới mua được ít hạt giống xà lách nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, các mẹ có kinh nghiệm cho mình học hỏi với, tks các mẹ nhìu nhìu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị cứ theo các mẹ trên này thôi, trang 1 có các loại rau trồng thích hợp cho từng tháng đới. Chị mà trồng đúng vụ thì cây nhanh lớn hơn mà người mới trồng tâm lý bao giờ cũng thích ngắm cây mà. Còn trồng trái vụ thì cần kiên nhẫn một chút. Chúc chị thành công nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) các mẹ ơi em chơi tàu ngầm lâu rồi và cũng mê vụ trồng cây lăm nên cũng mua hat giống về gieo và cũng nảy mầm hết rồi nhưng cho em hỏi là đất của em nó có con ji đó tráng trắng nhỏ li ti nhưng nó chưa làm ji cây cua em có mẹ nào biết con đó là con ji ko chỉ em với liệu nó có hại cây của em ko vậy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chẳng bù dàn mướp nhà mình thì toàn hoa đực. Hay là tại bố con nhà nó trồng nên ra cây mướp đực. Phải đợi đến cây của em trồng nữa thì mới có dàn mướ để ăn, chứ giờ thì toàn ngắm lá với hoa vàng, sáng nở, đến tối là rụng. Chán.