Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! sợ nhỉ, mới chớm hè mà nắng độc quá, đi ra đường mà cứ như xé da xé thịt ấy. Tội cho những ai công việc cứ phải bươn trải ngoài đường thật. Đặc biệt là các anh các chị làm đường. Đã nắng nóng thế này mà còn phải làm việc cùng với nhựa đường nung nóng bụi mù nữa chứ. Em cũng thương cô xe ôm ship hàng cho em lắm, đi cả buổi chiều nắng to khắp nơi. Mà có những nơi họ không thông cảm cho ấy chứ. May mà mình đều việc cho cô ấy, kẻo không cũng tội, cũng là một công nổ máy. trung bình mỗi ngày cô ấy cũng kiếm được khoảng 200k, trừ xăng và công thì cũng được khoảng 160k. Vậy là một tháng cũng được trên dưới 5 triệu tiền làm thêm mỗi chiều 4 tiếng. Mình cũng đỡ lăn tăn. Tiền ship cho khách thu là 17k hoặc xa hơn là 20k, chứ thực tế là em vẫn phải bù cho khách 5-7k đấy chứ. thấp hơn cô ấy k đi đâu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà nói tôi mới nhớ, tôi sinh hoạt ở WTT nhiều nên chuối vụ ủn topic lắm, chẳng biết ủn mông các bà gì cả. Chán quá, bắt đầu sửa nhé. hihihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ nhắc mới nhớ vẫn chưa ăn chả mực nhà bà, tại sáng đi làm cứ quên bỏ xuống ngăn mát hic hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không cần zời này về bỏ ra chút xíu rồi cho vào rán là ok mà .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà đã cho con uống nước rau má chưa? Chồng tôi quê Thanh Hóa mà, nên tôi được mẹ chồng "chân truyền" cho món rau má làm nước uống hàng ngày, tôi thấy hiệu quả rõ ràng luôn! Tôi bị tón, trĩ từ hồi con cái nhá, thế mà từ khi lấy chồng, uống nước rau má vào khỏi hẳn luôn, nhất là giai đoạn mang thai, uống canxi với sắt nhiều kinh khủng, mà tuyệt nhiên ko bị táo bón như các bà bầu khác... 2 thằng cháu con anh giai chồng tôi cũng thế, mùa hè chả rôm xảy mụn nhọt gì cả! Mẹ chồng tôi thường mua rau má tươi về, rửa sạch, sao khô, cho vào túi bóng kính, cất đi uống nấu nước uống quanh năm í. Mẹ toàn làm rồi gủi ra HN cho vợ chồng tôi thôi! Rau má rất lành, có thể ăn hằng ngày. Nhưng rau má không chỉ là một loại rau mà còn là vị thuốc quý, chữa được nhiều chứng bệnh như: mụn nhọt, rôm sảy, sốt nóng, thiếu sữa sau sinh, táo bón, hư lao, nhuận gan mật, bí tiểu tiện... Cách dùng rất đơn giản, có thể ăn rau sống hoặc nấu canh, luộc hay giã nhuyễn vắt lấy nước uống. Số lượng và thời gian sử dụng không hạn chế. Theo sách của giáo sư Đỗ Tất Lợi: Đối với những người thừa cân (béo phì), xơ vữa động mạch máu nếu ăn rau má lâu dài sẽ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu và do đó làm cho các mạch máu mềm mại trở lại, hạn chế được những tai biến do xơ vữa động mạch máu gây ra (như co thắt động mạch vành tim hay nhồi máu cơ tim, co thắt mạch máu não hay vỡ mạch máu não). Bà thử mua rau má tươi èề rửa sạch nấu nước cho con uống khoảng 1 tuần xem sao!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ, thế thì tối nay về em xử ạ..................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ở HỘi mình đã đủ các đặc sản vùng miền chưa các bà. Còn thiếu đặc sản ở Đà Nẵng nữa nhé. À, khi nào nhà mình ọp, báo tôi nhé, tôi gửi cho ít Hội gà ít bò khô nhé, đảm bảo hơn đứt tất cả các bò khô bán ở LCM mình. hihii
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuẩn chuẩn, nhà tôi cũng hay có ấm nước rau má mùa hè. Rau má chỗ tôi rẻ lắm, 2k/lạng thôi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cũng chuẩn luôn, tôi được ăn roài, ngon tuyệt, dưng mà cay lắm lắm ý
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà tôi lại không uống rau má, toàn nấu canh rau má với tôm, ăn ngon mát.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! KHông cay nhé, cực ít phẩm mà giá hơn 400K nhé. Hàng bán ở LCM tôi sợ là hàng lợn xề đấy. Lúc nào cũng có 2 loại chênh nhau hơn 100K mà. Gàn Tết thì có mứt dừa xiêm cũng ngon, bà Lý ăn rồi khen lắm, nhờ mua 5kg mà hôm ấy con tôi ra HN đi viện nên tôi chẳng mua hộ được.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà gửi Lý lịch cho bà Lý nhé, còn quỹ thì là mẹ Bầu. @ Bà Lan chi và Nga teo đang nói chuyện gì thế? Tò mò quá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nắng dã man , tàn bạo thật đấy các bà nhỉ . Tôi không dám bước chân ra khỏi cửa . Hu hu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! gái ơi, em luộm thuộm quen rồi, chẳng qua là hôm qua tắm, nhờ bà già lấy hộ quần áo thì bà lấy cho bộ này, mặc từ tối hôm qua mà. Chứ bình thường cứ rộng, thoải mái, mềm mại là thích, nên rất lôi thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ặc ặc, tí sặc nước với chị Hiền ạ. Thế này chị cứ bẩu mẹ chị lấy quần áo cho ná, thế có phải thành người mẫu hem, he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Rau má thì tôi chỉ cho uống trà rau má thôi, rau má tươi nó ko uống được. năm ngoái tôi cũng có lần mua bột rau má (tinh rau má gì đấy) nhưng cũng khó uống lắm, phải cho đường, con ko chịu uống. Nấu canh thì chưa nấu bao giờ cả. 3 tuổi uống sống bột sắn đây pha nước với đường được chưa nhỉ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ô hay không dài dòng nhá, cứ phát huy tinh thần NGON như hôm nay là chuận. Cứ giỏi cãi thôi, đến bà còn chọn cho bộ này mà mặc tức là phải thay đổi chứ sao.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơi cầu kỳ 1 chút nhưng bà thử sao khô rau má lên rồi đun nước cho con uống xem sao, rất dễ uống. Nhưng nếu uống được nước rau má tươi (đun sôi lấy nước để nguội cho uống) thì là tốt nhất! Nhà tôi còn kha khá rau má khô, bà có thử thì tôi share cho một ít uống thử nhé!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà tò mò cái gì nhỉ? tôi không hiểu? hay là cái chèn form nhỉ? bà vào post 1 của top hàu của tôi là hiểu hihi Còn về rau má, bà đun rau má lấy nước cho con uống, có thể cho thêm tí đường cho dễ uống. Bột sắn thì nên nấu chín với đậu xanh và chút đường cho con ăn. Nếu ko chê hôm nào qua tôi cho một ít vì nhà tôi còn khá nhiều, các cụ ở quê cho.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ủa vậy bà làm dâu dân ăn rau má phá đường tầu đấy hả , phải công nhận rau má tốt nhưng hơi khó uống ai uống được thì rất tốt cho sức khỏe đấy .Hồi đi học cấp 3 tôi cũng hay uống rau má lắm nhưng bây giờ rau má hiếm hơn hồi xưa hay sao ý chẳng có hàng mấy