Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn vườn rau của em cũng khơ khớ đấy chứ. Nhà chị ko có một cây đậu que nào. Hay ta đổi hàng đê ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cám ơn các chị nhưng chắc là vụ dùng lưới che thì em k dùng được rồi. Rau thì chưa thấy có mấy mà vụ đầu tư đã tốn kém bao nhiêu rồi, em thì k vấn đề gì nhưng bố mẹ chồng thế nào cũng có ý kiến. Mà nhà em là cả sân thượng đều lợp mái che rồi mà, nhưng nóng từ trên vẫn hấp xuống khiến đất khô ý. Sang nay em ngu quá, cho mấy chậu mùng tơi đang xanh tốt ra sát phía ngoài cùng của sân thượng, nghĩ là có càng nhiều nắng càng tốt rau, ai ngờ trưa nay về lên xem thì mấy chậu đó cây héo rũ rượi, em đành bê vội vào chỗ râm, k biết chiều về thế nào, liệu có sống nổi k nữa.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @Ruachuot: tớ gửi cho ấy rồi nhé .
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nay ngoài trời nắng gắt, phục vụ bà kon thêm tí rau cỏ cho mát mẻ nha: Rau mùng tơi đỏ ( cái này là thành phẩm đi off hội rau, đc nhõn có 6 cây thôi): Còn đây là mùng tơi - ta: cây tự mọc trong vườn chớ ko phải gieo trồng gì cả: Cao cao tí thì cắm cho mấy cái cọc tre: ... còn ít nữa ....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em ơi, mặc kệ nó. Trưa nó héo rồi chiều tưới nc nó lại tỉnh thôi. Trời nắng này người còn héo nữa là cây .... Sáng em tưới đẫm cho chị một lần, chiều về em tưới tiếp. Còn trưa cứ ở dưới mà nghỉ cho khỏe. Em nâng niu nó quá là nó làm nũng em đấy. kekeke
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tớ có ý kiến thế này Thời buổi "thóc cao gọc kém" các mẹ chớ có phung phí tiền mua hạt giống, cây giống ngoài chợ làm gì, chỉ cần mua vài thứ quả có hạt về đem xử lý rồi gieo là được.VD: Mua quả bí ngô về lấy hạt đem gieo là được rau bí. mua quả đu đủ chín là gieo được cây đu đủ. VD: , mua rau muống lấy phần gốc là trồng được vườn rau muống.... chia sẻ với các mẹ tý. tkx!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Kinh nghiệm dân gian: Tách gốc mướp ra (cách mặt đất khoảng nửa gang), rộng khoảng 2cm, sau đấy lấy mảnh sành (bát vỡ) nhét vào cái chỗ tách và cứ kệ nó sau đấy nó ra nhiều quả lắm Lần sau em trồng mướp muốn ra nhiều quả thì hãy gieo hạt đúng đêm 30 tết
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) có mẹ nào biết iup em với ah em đang định gọi phân trùn có mẹ nào ở gần hà đông ko thì cùng gọi chung nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn rau nhà mẹ HA mà mát cả mắt, tỉnh cả người. Tớ gieo mùng tơi cũng hơi dày, mỗi cây cách nhau có 5cm, chắc phải về tách ra hết nhỉ?Mà cứ nghĩ đến thùng xà lách là buồn bực quá cơ, chả lẽ lại dẹp để trồng cái khác!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chắc có khi là nó làm nũng em thật chị ạ. Để từ giờ em thử nghiêm khắc với bọn chúng xem sao. Hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ nó cũng ở Hà Đông à? Tớ cũng mới chuyển xuống đó đây. Đang định mua hộp xốp, hạt giống, đất, phân, v.v... vể trồng rau học tập các mẹ mà chả biết mua ở đâu. Nghe nói phiên chợ thì có mà phiên chợ chỉ có buổi sáng, lại vào ngày âm nên hôm thì tớ quên, hôm tớ nhớ thì lại bận nên ko mua được. Mẹ nó mua ở đâu chỉ tớ với.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) sorry các mẹ, cũng đang có ý định trồng rau nên cắp tráp học hỏi các mẹ. Theo trang 1, phần thời vụ trồng rau, có nêu các tháng nào trồng cây gì thì hợp. Cho mình hỏi câu hơi ngu (có khi là đại ngu) một tí là tháng ở đây là dương lịch hay âm lịch vì mình thấy các cụ ở quê chủ yếu tính theo âm lịch, mà các cụ chủ yếu là nông dân. Thanks các mẹ. À, tháng 5- cà chua: tức là cứ đến tháng 5 mấy bắt đầu gieo hạt cà chua à, hay tháng 5 là mùa của cà chua rồi thì fải trồng trước từ tháng mấy?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tks nàng.Hum nay tớ bận quá còn chưa buôn đc là bán cho ai ở đấy.CQ chính của tớ ở đấy CHị ơi,em chỉ có đồ hàng thôi,may là "sắm" được ông chồng biết chụp ảnh,mê chụp ảnh nên làm hàng tốt thôi ạ.Mấy quả đậu đấy mà đổi được hàng của nhà chị thì em đổi ngay.hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tháng đấy là tháng dương lịch,bắt đầu trồng là được.Nhưng nhà rau mình vẫn hay trồng trái mùa chị ạ,tùy hứng ạ.hiih. Mới trồng chị cứ trồng thử rau ăn lá trước đi cho dễ ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tháng đấy là tháng dương lịch,bắt đầu trồng là được.Nhưng nhà rau mình vẫn hay trồng trái mùa chị ạ,tùy hứng ạ.hiih. Mới trồng chị cứ trồng thử rau ăn lá trước đi cho dễ ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cho mình tham gia với, mình đang trồng cà chua (gieo vào mấy chậu hoa) và rau muống mới nhú mầm (có 2 thùng xốp thôi ạ). Các mẹ cho mình hỏi đ/c mua đất màu với, gần nhà mình thấy bán đất giá thể 30k/1 bao thôi. Cho mình hỏi cả cách trồng đậu đũa, bí đao với, tại hôm đi Big C nổi hứng mua bao nhiêu là hạt giống mà lại chả biết trồng làm sao, Đậu đũa hình như phải làm giàn à, có cho nó có leo được lên ban công k? Các mẹ đừng cười nhé, tại nhà chả có vườn nên chả biết gì,
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình chỉ biết làm giá, trồng mấy loại rau thơm như húng bạc hà, răm, diếp cá. Chả dám khoe ảnh hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) thùng xốp bạn mua của những người bán hoa quả 5k 1 chiếc còn hạt giống và cây giống bạn ra chợ hà đông họ bán rất nhiều bạn chồng đi nếu mua chung phân trùn thì pm cho mình nhé mình liên hệ với tgnn rồi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trồng thùng xốp thì phải cải tạo đât và chăm bón kỳ công hơn trồng ở vườn. Nhưng trồng rau ở hộp xốp ít bị sâu bệnh hơn
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @Ruachuot: tớ bán cho mẹ Binzin08, chẳng hỏi chị ấy tên gì nữa