Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Sao bà lại mắng tui, tui biết bà ghét măng nên tui có mời bà mua măng đâu, còn vụ legging nói nhỏ với bà là tui tiêu hết tiền trả bà My Bông rùi nên chưa dám gặp bà ấy, nhưng bà yên tâm chỉ bán 3 ngày tiền hàng là đủ ấy mà, 3 ngày nữa tui sẽ đi lấy khăn và quần cho bà, khéo quần thì nhà tui đã có luôn rùi ý chứ, bà yên tâm nóng rùi tui cũng muốn đổi cua lấy quần legging lắm chứ. Còn vụ kia thì tui liên kết với mẹ yeuhung80 vì yêu quý bà ấy thui chứ có phải yêu măng đâu, hơn nữa làm thực phẩm sạch thì phải đa dạng nguồn hàng chứ chẳng nhẽ lại chỉ cua cá với cóc xoài thui à, tui vẫn tập trung vào chuyên môn xoay tiền và tìm nguồn hàng thực phẩm sạch đấy chứ, hihi, dừng mắng tui tội nghiệp, nắng nôi thế này mà tui đi ship hàng đòi bữa cơm trưa là bà đủ thấy tui đói kém cỡ nào rùi, đói nên đầu gối cứ phaiir bò lung tung, bà thấy lan man là phải, hichic....
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đặt hoàn cảnh tui là tui vui mừng ăn hết chứ lão nhà tui rất tệ nhé chỉ vì vụ đó mà tự làm trứng ăn không thèm ăn những món tui đổ bao công sức nấu và tối lại còn ngủ riêng vì giận dỗi nữa chứ, ghét thế. Tôi tìm thấy link rùi, bà vào đặt hàng đi rùi tui lấy luôn thể cho đằng nào tui cũng gặp bà chị đấy để buôn, bà đấy có nhiều kinh nghiệm hay lắm nhé đặc biệt là kinh nghiệm chiến đấu với bệnh hen vì 3 con nhà bà ấy đều bị hen mới khổ chứ. Link đây: http://www.lamchame.com/forum/showt...ánh-Đa-nem-Làng-Chều...THỰC-PHẨM-VN-XUẤT-KHẨU
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Khổ thân bà, nhiệt tình hết mình với bạn bè rồi bị chồng giận. Lần sau off cứ ra cafe 888 cho đỡ cực bà dù tôi rất muốn lại được thưởng thức các món ăn nhà bà. .
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Các bà, các chị vào ủng hộ topic ở chữ ký của em với nhé! Em gửi tin nhắn cho YM hội 78 mà có mỗi chị Cò Mít vào up thôi ah
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hi, tôi order của chị ấy rồi mới vào nhà đọc được bài này của bà. Tôi nhờ chị ấy ship đến nhà em đồng nghiệp ngay gần nhà chị ấy để chị ấy tranh thủ ship cho tôi ngay tối nay, tôi lên cơn thèm món cuốn hôm off ở nhà bà rồi, đợi bà ship thì đến bao giờ. Nói đùa thế thôi, dù sao cũng cảm ơn bạn iu lắm lắm, chiều tối mai là tôi có món cuốn xài rồi. Tôi phải tranh thủ mấy ngày này ăn nốt mấy thứ kiểu có rau sống này, chứ vài bữa nữa nằm ổ rồi ai cho ăn kiểu này nữa.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hợ hợ hợ. Hẹn hôm nào .... ít nằng tôi sẽ biến ngựa rừng thành ngựa thủ đô luôn. . Đến lúc ấy là nghiện lang thang trên đường HN ngay.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hôm qua mới ngắm kỹ bà Dieple, kể ra cũng xinh phết nhể (gái 2 con có khác).Hichic.Mà có vẻ ông chồng vừa cao to đẹp trai vừa hiền lành chiều vợ.Bà Glam có thích đổi thì đổi với bà Dieple đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Mà bà Glam ui, tôi hẹn bà mà vẫn chưa qua được, vừa k biết đường ngại đi vừa ở nhà chồng nên k dám về muộn, ox tôi thì hầu như k có nhà, mong ông ý về để mình lượn tý mà vẫn chưa có ngày nào đây.Chán thía
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Em yêu hôm nào gặp nhau chia thịt đê.................. tìm cái ảnh ngày xưa của chúng mình tặng em ná .
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đây này , em nhớ ko ? gớm xinh đến nỗi có thời em làm avarta bằng ảnh này em nhể :
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Lâu lắm mới thấy bà vào, hội ngựa cũ đâu hết roài ý
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hic hic, bình chọn mãi mới tìm ra người xây tầng mới bởi hội trưởng, hội phó mất tích lâu quá. Thế mà được có vài ngày mụ đấy đã bị ban nick forever roài. Giờ muốn sửa đổi bài đầu tiên tụi cũng đành bó cái tay là bó cái chân. Chờ xây tầng mới vậy. Tôi sợ bà mải vi vu quên hết cả việc chính nên nhắc tí mà. Bà đừng kể khổ nữa, tôi chỉ mong sướng như bà thôi. Ngày hôm nay mình tâm đắc nhất bài này. Bà mau mau thêm đứa nữa đi để cũng được xinh đẹp như tôi hay vẫn mòn 2 con mắt như bà giề ấy. @ALL: Các bà đừng phân biệt ngựa cũ ngựa mới, chúng ta cùng 1 nhà trước lạ sau quen. Túm lại cái quần, tôi yêu quý hội mậu ngọ, yêu quý các bà như nhau hết.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà mà nhờ tui ship còn nhanh hơn ấy chứ vì trưa là bà có trong tay bánh đa nem rùi, nhà tui lúc nào cũng dự trữ 2 tập bánh cuốn và 2 tập bánh đa nem, tui là tui giận bà yeuhung80 lắm ý vì ngang xương dám "cướp" khách của tui còn tui giận bà lắm ý vì nỡ ủng hộ người ngoài hơn ủng hộ bạn bè nhất là con bạn đang nghèo chỉ xin 1 bữa trưa thay tiền ship, hichic...
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hôm nay tui tâm đắc nhất bài này mặc dù chẳng có câu nào khen tui cả, khi mà bà MeChuotti kêu up bài ở trang 1 tui đã cười ngất vì vụ đó khó như đi lên mây nhưng bận quá và mải chém gió việc khác nên tui quên béng mất không trả lời bà ý, may bà trả lời hộ. Tui tâm dắc cái câu @ALL: vì tui đã biết tất cả các bạn Ngựa thậm chí cả các bạn cả thế kỷ nay không lên, khéo Nghé còn không nhớ bạn ấy bằng tui và còn rất nhiều bạn muốn vào hoặc vừa vào là ở Hội Ngựa bên WTT, ít sang bên này nên không biết có Hội Ngựa, ngay bên LCM cũng đầy mẹ 78 vẫn vào hàng ngày nhưng có biết hoặc biết nhưng chán vào Hội Ngựa rùi hay sao ấy (đầy bạn Ngựa cũ dạo này nhớ chuồng mới vào nhà post bài chứ tui biết là vẫn vào LCM thường xuyên mà
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ôi phân biệt cũ - mới mà làm gì bà ơi?! Mọi ng tham gia trên diễn đàn, quen biết nhau rồi trở nên thân thiết ấy là do có sự đồng cảm, chia sẻ được với nhau nhiều thứ. Tham gia ở hội nào cũng vậy thôi, có bền chặt hay ko cũng phải bắt nguồn từ sự chân thành, quý mến, chứ ko phải cứ tham gia lâu rồi thì thành thân thiết, tôi nghĩ vậy... Các bạn bên này vẫn tách bạch ngựa cũ - ngựa mới thì chắc sẽ chẳng có ai MỚI như tôi muốn xen vào tình cảm đã có của các bà từ trước đâu...
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đấy, bà mà bán hàng nhớ chèn câu "order phát ship ngay" thì có mà khách cứ gọi là ùn ùn. Tại tôi nghĩ nhờ bà kiểu gì cũng chậm hơn em đồng nghiệp tôi nên tôi mới "ủng hộ người ngoài" đấy chứ. Nhưng tôi nói rồi mà, bà chả cần ship gì cho tôi, tiện đường lúc nào ngang qua chỗ tôi làm thì bữa trưa hay cafe cà pháo gì cũng NO vấn đề. Bà bỏ công bỏ của bao nhiêu cho buổi off hôm nọ mới đáng kể chứ "cái bữa trưa thay tiền ship" nhằm nhò giề. Mà bà cũng đừng trách chị yeuhung, tôi uy tín chị ấy chứ chị ấy đâu có "cướp" khách của bà. (quả này có khi chị yeuhung mà biết lần sau tôi được giảm giá, hihi.....)
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Dieple ơi tuần này con tôi ốm, lại không có ai trông thằng cu nên tôi không về nhà ngoại được để hẹn hò bà GLam qua. Chắc tuần sau tôi hẹn bà ấy rồi gửi cho bà nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Uh, đúng rồi đấy. Chúng mình vào sinh hoạt chung trong 1 mái nhà là xuất phát từ tình thật và cảm thật chứ không phải vì lý do nào khác. Chúc cho tình bạn của chúng mình mãi bền chặt với thời gian (hihi, nghe câu này quen quen )
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Yêu các bạn của tôi lắm:goodman:. Nhớ thủ đô quá, tuần nào cũng sang vài lần nhưng vẫn thèm cảm giác của ngày xưa. Mình bây giờ thành ngựa rừng thật rồi
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Nếu lần trước bà mang đồ cho tôi đến Liễu Giai thì nhìn bà vẫn còn ngon lành lắm, không mòn mắt đâu. Tôi đây nay, ham con nên già nhanh lắm. Tôi nhớ bà còn gọi tôi là chị cơ huhuhu...
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát @ bà Chuối ơi bà sắp sinh bé rồi à, trời nắng nóng thế này chắc mệt lắm nhỉ. Cố gắng ăn uống để bé con tăng cân và khỏe nhé.