Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi Tom_172010, 21/4/2011.

  1. Tom_172010

    Tom_172010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    18
    Đã gần tới ngày dự kiến sinh thường thấy một số dấu hiệu sau: Đau bụng, vỡ ối, ra máu. Các Mẹ đến ngay bệnh viện. Vào phòng cấp cứu. Tại đó yta sẽ khám cho các Mẹ đã có dấu hiệu đẻ chưa (mở được phân nào chưa) Cho nhập viện. Trong khi Yta làm thủ tục nếu các mẹ có BHYT mà chưa có giấy chuyển viện thì Các Mẹ nhờ luôn Yta làm hồ sơ cho bạn kèm thêm phong bì 100 ngàn nhé. Sau đó Ông xã sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho Mẹ nó.
    Khi yta dẫn bạn lên phòng chờ sinh cạnh phòng đẻ. Mẹ nó cầm theo các vật dụng sau rất cần thiết và không thể thiếu:
    - Nước + sữa để uống phòng khi các Mẹ Kêu khóc vì đau và đói . Ăn uống để lấy sức dặn đẻ nhé các mẹ.hic. Mẹ nào không ăn uống được cố ăn chút nhé.
    Điện thoại
    2 Bỉm ( 1 bỉm đóng sẵn và 1 bỉm mang vào phòng khi nước ối ra nhiều phải thay
    Phong bì 500 ngàn phòng ghi rõ họ tên của Mẹ nó vào và tên bé dự định đặt tên.
    Như thế này nhé các mẹ.
    Mình sinh bé đầu lòng không biết và k ai mách cho là vào phòng sinh phải mang theo cái gì nên mình chỉ mang có 1 cái điện thoại liên lạc với người nhà ở bên ngoài.
    Sinh thường tại nhà A 2 bệnh viện phụ sản hà nội. Khi vào phòng chờ sinh thì Các yta bác sỹ sẽ kiểm tra lại cho mình mở được mấy phân rùi, nhịp tim cứ kiểm tra khoảng 5-7phuts một lần. Nếu vào sinh các mẹ không được kiểm tra như thế thì các Mẹ phải gọi các yta hộ lý, bacsy đến ktra cho mình nhé. Vì Trong khi mình đang chờ sinh có rất nhiều tình huống sảy ra. Họ ktra nhịp tim của bé liên tục để xem nhịp tim có quá nhanh và ổn định k. Nếu họ ktra thấy bạn không có đủ sức đẻ thường hoặc đau đẻ lâu rùi mà không đẻ được họ sẽ ra qdinh đưa Các Mẹ lên bàn mổ. Nói ghê sợ nhỉ các mẹ, nhưng đúng là thế. Có Mẹ phải chịu cả đau đẻ lẫn đau mổ đấy. Mình hi vọng là không Mẹ nào bị thế nhé.
    Đấy là lưu ý quan trọng trong lúc chờ sinh.
    Hôm mình đi sinh mình đau quá và cố chịu chịu không được gọi Bác sỹ đến ktra nhưng vẫn chỉ mở được 6 phân. Trong khi mình đau từ 2h sáng đến 8h sáng mới được 6 phân trong khi đó liên tục bị cơn đau đẻ hành hạ. Đứng ngồi nằm không yên.Một Mẹ nằm cạnh giường bên bảo mình thể đã bồi dưỡng cho Bác sỹ ở đây chưa. lúc đó mình mới ngạc nhiên và hơi lo. và Mẹ đó cũng đang đau dữ dỗi bảo mình là bồi dưỡng 500 ngàn cho ai hay đến ktra cho mình. Thực ra đưa ai thì họ cùng chia sẻ trong phòng ca kíp với nhau nên các mẹ k lo là đưa cho ai. Lúc đó mình phải gọi ông xã đưa phong bì qua ô cửa sổ ở ngoài để mình đưa cho yta ở đó. Và mình với nghĩ thể nào Mẹ bên cạnh đưa rùi nên Gào thét các Yta đến ktra liên tục còn mình nằm 1 chỗ thỉnh thoảng các yta mới ktra. Bây giờ mới vỡ lẽ. hic. Cũng may có người mách nước. Đau đẻ nhưng vẫn thầm cảm ơn mẹ kia. Sau khi bồi dưỡng phong bì xong thì đau một lúc mình lại gọi yta đến ktra xem sắp đẻ chưa và họ phải tác động thêm mình mới sinh thường được không thì mình lại phải lên bàn mổ. Thật toát mồ hôi. Sau đó tận 3h hơn buổi chiều cùng ngày mình mới sinh. Thật hạnh phúc biết bao. Trộm vía bây giờ bé lớn trông thật kháu khỉnh, ngoan ngoãn.
    Khi các Mẹ đưa phong bì 500 ngàn rùi thì khi Các yta vệ sinh cho Bé xong sẽ đưa ra ngoài gặp Bố bé và người nhà. Lúc này Ông Xã mình bồi dưỡng thêm nhưng cô Hộ lý không nhận nữa.
    Vài điều căn dặn các Mẹ trước khi sinh còn nữa mình sẽ viết tiếp tập 2. Chúc các mẹ : Mẹ khỏe con khỏe.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Tom_172010
    Đang tải...


  2. haanh09

    haanh09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Mẹ nó sinh tập 1 lâu chưa? Nếu mới sinh thì bây giờ khác với trước kia mình sinh đấy. Mình sinh bé đầu năm 2009. Đau đẻ lâu nên mình có thời gian quan sát và thấy thế này: Khi sinh rồi, hộ sinh bế bé ra cho người nhà đón tay thì lúc đó người nhà mới đưa phong bì, còn nếu chưa có ai đón thì họ chưa chuyển bé lên khoa sơ sinh đâu (chắc đợi người nhà để đưa phong bì). Có thấy ai đưa trước phong bì khi đẻ đâu nhỉ vì họ cũng không dám nhận, khi nào sinh mẹ tròn con vuông họ mới nhận hoặc bằng cách nào đó gợi ý....
    Mình sinh bé thì có nhờ người rồi nên sinh xong người đó mới bảo đưa phong bì để bồi dưỡng cho kíp trực.
     
    Bozeman thích bài này.
  3. thanhnga0402

    thanhnga0402 Yến Sào Khánh Hoà rẻ nhất

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    4,477
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Cảm ơn thông tin hữu ích của mẹ nó, chúc bé hay ăn chóng lớn..................
     
  4. Tom_172010

    Tom_172010 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Chào bạn,
    Mình sinh từ 7/2010. Chính tay mình đưa phong bì trong phòng sinh mà. Vì lúc đầu khi chuẩn bị đi sinh mình cũg có hỏi vài người và được mách là khi bé được cô yta bế ra gặp Bố thì sẽ đưa phong bì cảm ơn. Nên mình cũng nghĩ thế sau đó khi vào phòng sinh thì không chuẩn bị gì mà . Nhưng đấy là trường hợp của minh thuộc dạng đau đẻ lâu. bắt đầu từ 2 h sáng mà 6 h sang vao viện mới mở có 2 phân. sau đó 3h hơn mới đẻ. sợ quá.
     
  5. munky

    munky I want to live, not survive!

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    8,658
    Đã được thích:
    1,450
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Bạn em mới sinh cũng phải phong bì trc, mà 1tr cơ các mẹ ạ, thời giá lên rồi...
     
  6. shop_cuncon

    shop_cuncon

    Tham gia:
    21/9/2010
    Bài viết:
    16,483
    Đã được thích:
    3,966
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Em cũng sinh tại A2 nè. em sinh tháng 10/2009. em khám tại viện này từ đầu. đến gần ngày sinh thì đến làm thủ tục. cách ngày dự kiến sinh 1 tuần thì em đến khám, bác sĩ bảo về đi mai hoặc ngày kia là sinh rồi. đêm hôm đó em ngâm ngẩm đau. sáng 9h vào viện thì bác sĩ bảo chờ đi tầm 6h tối mới sinh cơ. em cũng đc giới thiệu 1 bác sĩ đỡ đẻ ở đây và nhờ bác sĩ đó luôn. phong bì cảm ơn 1tr đấy nhé. hơn 10h tối em mới sinh, bác sĩ đó chiều tối còn về ăn cơm đến hơn 9h mới vào cơ. bảo là em ko sinh trước đc đâu. trong khi em bị truyền nước từ hơn 8h. truyền hơn 2h mới sinh đc. may mà sinh thường. em sợ sinh mổ lắm vì chịu đau đẻ đã sợ lắm rồi. nói chung đi sinh thì cứ chu đáo và cẩn thận 1 chút vẫn yên tâm hơn.
     
  7. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,179
    Đã được thích:
    27,565
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    thời buổi bây giờ cứ fải tiền các mẹ nhỉ, cái gì cũng fải phong bì hết, sinh xong cũng phong bì, sau phong bì cho y tá, tùm lum hết, 1 lần sinh chi phí cũng ngất ngưởng
     
  8. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Chắc sau khi "mẹ tròn, con vuông" (hoặc cả mẹ lẫn con cùng tròn) nhiều gia đình cho các nhân viên y tế ăn bánh bơ nên họ phải rút kinh nghiệm đấy mà. Với lại các cụ cũng dặn rùi, đồng tiền đi trước bao giờ chẳng khôn hơn :D
     
  9. ngphuong107

    ngphuong107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    tập 2 có chưa nhỉ
    em đọc tập 1 thấy thấm thía rùi đó
     
  10. haanh09

    haanh09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Mình mới sinh bé ở A2 được nửa tháng đây. Đúng là bây giờ nếu các mẹ không nhờ ai vào sinh tay bo thì đưa tiền trước thật, mà đưa 1tr chứ không phải 500k như năm ngoái đâu các mẹ nhé. Các hộ sinh chia nhau luôn trong phòng đẻ và còn nói tiếng "lóng" với nhau là "tiền photo". Còn nếu đã nhờ người quen thì đưa tiền sau khi sinh xong. Kinh nghiệm được update đấy. Hôm mình đi sinh mình thấy là bây giờ hộ sinh họ nhẹ nhàng và tận tình nữa, vì thế tạo tâm lý thoải mái hơn cho các mẹ lúc đau đẻ.
     
    Sửa lần cuối: 11/5/2011
  11. ngphuong107

    ngphuong107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    oai lên giá rùi à
    vậy em làm phong bì trước 1T vây
    cònkhoản gì nữa ko
    em thấy mọi ng bảo là lúc kiểm tra mở rùi đo tim thai cũng đưa gi gi đó
    mẹ nào mới sinh thì hướng dẫn em đi
    1 tháng nữa em vào rùi
     
  12. me_ku_ti

    me_ku_ti Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    mình cũng có ng wen ở viện nhưg vẫn lo,có mẹ nào kinh ngieejm dầy đủ cả BHXH và ng wen khi đi đẻ thì mách minh với,1thasng nữa mình sinh bé rồi.tks các mẹ nh nh
     
  13. haanh09

    haanh09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    .Mình vừa sinh xong nên các mẹ yên tâm là kinh nghiệm cập nhật mới nhất đấy. Kể cả có người quen hay không có người quen, khi các mẹ có dấu hiệu chuyển dạ, vào phòng khám cấp cứu, đọc số hồ sơ thai sản (lúc mà 36 hay 37 tuần các mẹ làm hồ sơ đăng ký đẻ ấy), họ sẽ khám và làm thủ tục nhập viện, đưa phong bì 100k (trước khi làm thủ tục nhé) và nói với họ là em có bảo hiểm y tế, đưa thẻ bảo hiểm cho họ rồi nhớ cầm lại đưa cho người nhà. Họ sẽ bảo mình ra đóng tiền, đẻ thường nộp trước 1 tr, nếu đăng ký phòng dịch vụ sau khi đẻ xong để nằm thì nộp thêm 2 tr nữa (tổng 3tr), còn nếu có chỉ định mổ lúc khám ở phòng cấp cứu thì nộp tổng là 5tr (cả phòng dịch vụ), nếu không đăng ký phòng dịch vụ thì đóng 3 tr. Mang hóa đơn vào trình (rồi nhớ đưa lại cho người nhà cầm để thanh toán khi ra viện). Sẽ có người dẫn lên khu A2. ở đó lại có kíp đỡ đẻ khám lại và có phương án cho việc sinh của bạn. Cứ khoảng 20 hay 30 phút sẽ có người đo tim thai, không phải đưa gì cho người đo tim thai cả. Người nhà đợi mình ở hành lang khu A2, vẫn nói chuyện, đưa nước và sữa cho các mẹ vô tư vì phòng chờ sinh có cửa sổ thông ra hành lang. Khám ở A2 xong các mẹ về phòng chờ sinh, lúc đấy ăn uống gì thì ăn rồi cầm điện thoại và phong bì. Thỉnh thoảng họ lại gọi vào khám hoặc tiêm để cho cuộc chuyển dạ diễn ra nhanh hơn, thuận lợi thì đưa tiền cho người khám hoặc bất kể ai trong kip đỡ đẻ hôm đó (tốt nhất để ý xem người phụ trách chính của kip đỡ đẻ để đưa, đùng ngần ngại việc này...). Còn nếu có người quen thì khi vào viện cứ alo, lúc đó họ sẽ mách cho các mẹ tưngf bước, không phải lo,tiền thì đẻ xong họ sẽ bảo người nhà đưa bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông.
     
  14. me_ku_ti

    me_ku_ti Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    tks me haanh09 nh nh.nhưng làm sao mà minh biết đc ng fu trach chính trong kíp đỡ đẻ mẹ nó nhỉ
     
  15. haanh09

    haanh09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Biết ngay ấy mà mẹ nó vì người đấy hay đưa ra các chỉ định cho những người khác làm
     
  16. me_ku_ti

    me_ku_ti Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    tks me no nh.hic.nghi đến đẻ mà thấy sợ wa.lúc đi đki hso đẻ thì ko fai nộp tiền gì fai ko mẹ nó
     
  17. haanh09

    haanh09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Có phải nộp tiền chứ. 36 hay 37 tuần mẹ nó mang BHYT và CMT cả bản gốc và bản photo đến khám ở viện, bác sĩ sẽ cho làm xét nghiệm máu và nước tiểu, siêu âm,... sẽ được trừ 30% phí. Có kết quả xét nghiệm mang trở lại cho bác sĩ để họ chỉ định cho làm hồ sơ thai sản. Ra nộp 30k tiền làm hồ sơ. mà mẹ nó đi làm xét nghiệm thì một là đi sớm hẳn để có kết quả trong buổi sáng, mà thừờng không đút tiền thì kết quả sẽ được lấy đầu giờ chiều, qua ra làm HSTS là mất một ngày. Nếu cho tiền chỗ xét nghiệm máu (50k) thì cũng phải tính xem nếu lấy được kết quả thì đã đến giờ nghỉ trưa chưa, nếu muộn thì đừng cho tiền vì nếu không vừa mất tiền mà vẫn đến chiều mới làm được HSTS.
     
  18. Minhminh

    Minhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/9/2006
    Bài viết:
    1,644
    Đã được thích:
    273
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Mẹ nó cho em hỏi thế chưa đẻ đã đưa tiền rồi ạ?
     
  19. haanh09

    haanh09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2009
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    Bây giờ tùy vào tình hình lúc đi đẻ mẹ nó ah. Trước kia cứ đẻ xong họ mới nhận tiền nhưng bây giờ có người đưa trước ngươì đưa sau. Vào đấy tùy cơ ứng biến vì các hộ sinh bây giờ nhẹ nhàng lắm.
     
  20. ngphuong107

    ngphuong107 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Kinh Nghiệm sinh thường nhà A2 ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội (tập 1)

    mọi ng bảo em là nên đưa tiền trước (đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn)
    em giờ chưa biết là đẻ ở A2 hay D3 nữa.
    3 tuần nữa là sinh rồi mà chưa chọn dc
    em đinh đẻ thường, mẹ nào hướng dãn cho em với
    đẻ ở A2 sợ ko dc quan tâm ý.
    để A2 rồi nằm ở D3 dc ko nhỉ (kiểu như đẻ thường rùi nằm dịch vụ ý)
    nếu đẻ thường ở D2 và Nằm ở D3 thì tiền tốn bao nhiêu ạ?
     

Chia sẻ trang này