Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Giờ tôi thay đổi cách gọi nhá. Lúc ấy, tôi gọi bà là chị vì lịch sự chứ sao tôi trẻ hơn bà được, bà lại làm tôi phổng mũi lên rồi này. Tôi phục lắm những người sinh con thứ 3 ở thời buổi này đấy, tôi chả có điều kiện nên k đẻ nữa, chứ không tôi phải làm 4 tên cho sướng.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Khổ thân mẹ con bà quá, thế bà đã cho con đi khám chưa? Tôi giục thế thôi chứ lúc nào tiện cũng được mà, bà cứ yên tâm chăm con đi nhé. Ngựa rừng mà có 3 con như bà thì tôi cũng thèm.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chào cả nhà nhé!!!!!!! Các bà 8888 ác liệt thật, tôi nhãng ra 1 cái mà theo ko kịp, khổ tính mình cứ gặp khách hàng nhiệt tình là nghe 888 ...nhiệt tình. Tôi lội lại điểm tin cái đã nhé....he..he..
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ths bà nhiều, tôi từ giờ là luôn trong tình trạng trực chiến đấy bà ạ, hôm kia đi SA thì con được 2,8kg, đang cố ăn đây để đến lúc đẻ được tầm 3kg bà ạ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hôm nay đỡ rồi bà ạ nhưng tôi vẫn cho nghỉ nốt. Mai lại tống cổ đi lớp vì ở nhà nó chẳng ăn uống gì. Hôm qua tôi cho đi khám thì bác sỹ bảo viêm VA cấp, thế mà nó cứ nôn trớ, có hôm đêm dậy trớ vài lần, mình mà không dậy kịp thì ra hết cả chăn đệm ấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ngựa nó thế mà bà, ngoài tính hay đi ra còn tính buôn cũng ác.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà nhớ đấy nghe chưa...tui mà ko thành ngựa thủ đô thì cứ đến ăn vạ bà đó nha...he..he
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Uh, cố lên bà ah, nhưng tôi nghĩ đên lúc sinh chắc bé con sẽ được > 3kg đấy, con nhà tôi cũng thế. @My Bông: hồi con bé lớn nhà tôi < 2 tuổi cũng thế đấy. Tháng 2 lần KS liều cao là chuyện bt, đêm lúc nào cũng sẵn sàng cái chậu dưới gầm giường, nó ho 1 tiếng là mẹ bật dậy như cái lò xo ý. Giờ lớn nên cũng đỡ hơn rồi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bây giờ lại cố luyện cái thói quen về nhà điểm danh, ko thì chả phi kịp mấy mụ Ngựa này, buôn ác àng ạc................ Chúc các bà 1 ngày mới nhiều niềm vui nhé!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Con bé nhà tôi hồi <2T lại ít phải KS lắm bà ạ, có 2 lần viêm tai thôi, từ hồi 2T bắt đầu đi học, và nhất là mấy tháng gần đây từ hồi có em là bị ốm liên tục, cũng không phải tại có em nên bị bố mẹ chăm sóc ít hơn đâu. Thôi kệ, chắc phải vài ba năm nữa mới đỡ mệt cái khoản con ốm.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chưa gặp bà nhưng nghe những gì bà nói tui quý bà ngay rùi đấy, không phải mọi người tách bạch sự mới - cũ đâu bà, vì bà tham gia LCM lâu rùi và vẫn gắn bó với LCM nên kể cả bà không vào Hội Ngựa bọn tui có thể đã biết bà qua các topic khác hoặc biết bạn trên LCM của bà. Tuy nhiên đúng là phải hợp nhau, đồng cảm với nhau và chia sẻ với nhau 1 vài lần mới thành thân thiết và phải quen nhau lâu mới có thể hiểu và hòa hợp với nhau chứ tui cũng rất quý 1 số người nhưng lúc đầu không quen tính cứ cãi nhau suốt dần dần mới biết lựa tính nhau và hòa hợp dần với nhau. Chính vì vậy có 1 số bạn mới vào LCM bỡ ngỡ ngay cả với Diễn đàn và chưa từng tham gia Hội hay CLB nào thì có những cách tiếp cận, hòa đồng khác hẳn người đã tham gia lâu nhất là người có mua bán và giao lưu hội hè lâu năm, còn 1 số bạn Ngựa cũ tuy không xa lạ với LCM nhưng ít vào nhà Ngựa hoặc gần đây ít cả vào LCM sẽ không còn cảm thấy thân quen với giao diện mới và ngại ngần với những bạn Ngựa mới. Đơn giản vì thà tui chưa từng ở nhà cũ, chưa từng sống những ngày tháng cũ, con người và kỷ niệm cũ thì tui có gì mà hoài niệm, nhung nhớ và so sánh, ngay như tui người quen hết mọi bạn Ngựa và gần như không mấy khi gián đoạn không vào nhà Ngựa trừ có lý do đặc biệt, hii. Tui vẫn không khỏi bâng khuâng, xao lòng khi hồi tưởng lại ngày xưa, nuối tiếc 1 thời mà Hội Ngựa lên tầng vèo vèo và ọp ẹp ầm ầm, yêu nhau lắm, thậm chí yêu cả các con và biết cả chồng, bố mẹ của nhau, thăm nhau, động viên nhau không chỉ trên LCM mà cả bên ngoài, hỏi làm sao bọn tui không nhớ, không so sánh, không ao ước và không hoài niệm cái thời không xa mà thành xưa đó. Nhưng tui tin rùi chúng ta sẽ ngày càng mạnh, đoàn kết, hòa hợp và bền vững như những gì tui đã chia sẻ trong topic Bạn tôi ở LCM về Hội Ngựa thân yêu, buồn cười là có những bà chỉ vào đó chứ không biết hoặc không vào đây và có những bà tui mời sang chia sẻ trong topic đó cũng chẳng sang mà chỉ ở đây. Đấy, các bà thấy không cái gì quen thuôc, gắn bó nó có ý nghĩa lắm chứ đâu phải chỉ vì phân định giữa 2 khai niệm cũ và mới đâu. Chúc các bạn yêu của tui vui vẻ, HP và hãy iu nhau như iu lần đầu nhé. Hihi...........
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cậu về rừng nào thế?? tớ ở rừng Ít Ong-Mường La-Sơn La về đây...seo lại chéo ngoe thế nhỉ, tớ lượn đường HN toàn bị mất phương mất hướng thui, nghĩ bụng cứ ở rừng không khí trong lành, ko bị công an túm có khi lại hay ấy...hic..hic..
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Rừng nào đâu, bạn ấy có nhà to đùng ở Bắc Ninh thui chứ rừng nào đâu. Hôm nào tui tổ chức 1 bữa ọp xa sang Bắc Ninh thăm mẹ con bà bongxinh0105 nhé, Nga có mời 1 câu không hay để bọn tui cứ không mời mà sang đây nào, từ hồi bà đẻ tới giờ bà sang đây mà không gọi với bọn tui ra cà phê gì cả, tui gọi số ĐT cũ không thấy bà nghe máy, PM cho tui số mới của bà để tui mời cà phê bà nào....
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Úi, tốc độ xây nhà của các chị nhanh quá ngưỡng mộ quá. Các chị ơi có chị nào mà dùng DTDD trả trước cần nạp thẻ thì ới em 1 tiếng nhé em có cái sim có thể bắn tiền như các chị nạp tiền bằng thẻ cào ý và đặc biệt tặng các chị thêm 5% giá trị thẻ nạp nhé ( Vina, mobile, viettel đều ok hết).
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà này, nói mãi vẫn không bỏ cái tật viết nói 1 lèo, chả xuống dòng gì cả, đọc xong toét cả mắt.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Người ta đang mạch cảm xúc làm sao mà nhớ nổi cái bệnh, cái tật cơ chứ, nếu tui mà không có gì chướng tai gai mắt lấy đâu cơ hội cho bà comment để lôi cái topic nhà Ngựa này lên cao và sang trang, hehe, tui vừa mua được mấy lọ bổ mắt CP2 ở viện mắt bà có cần không tui lấy cớ qua tặng, đền bù, kiếm bữa cơm trưa và cà phê chứ nắng thế này mà không có lí do để đi thà nhịn đói còn hơn phải ra đường, hihi
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Sao ý bà nói giống tui quá, vừa viết bài khiển trách xong posh lên mà ko được may có bà trách rùi lên thui tui đọc mà mỏi hết cả mắt hì..hì..
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tui nè, gần nhất bà mang qua đi...
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hí hí, bà nhớ tôi thì bà cứ qua tôi nhé, tôi bà cà phê cà pháo, không cần mang mấy lọ bổ mắt cho tôi đâu. Bà mua thì phải cần mới mua, tôi không nhận đồ bà cần mua để xài đâu, mà giờ tôi chế độ CAO lắm, cả ngày ăn suốt, làm gì có thời gian mà uống bổ mắt nữa hả bà. Nhưng sao tôi lại cảm động thế này nhỉ, Glam ơi, tôi rơm rớm rồi đây này.