Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Em cũng giống mẹ nó. Dính với nghề tay trái này bao nhiêu năm rồi, giờ còn chuyên hơn nghề chính!!!
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Có 1 người bạn hỏi mình làm 2 job, vậy nghề nào là nghề chính, mình trả lời: Tùy từng thời điểm thôi, thời điểm nào mà nghề đang làm đó tạo cho mình nhiều niềm vui hơn thì lúc đó nghề đó là nghề chính.... hi..hi....
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn giờ đi làm không thì không thể đủ sống được! chi tiêu cho 2 vc và 1 con giờ mỗi tháng phải 10 tr mới đủ chưa kể còn biêys xén, đám ma, đám cưới, sinhy nhật...., đi làm lương đc 5tr, chồng 10tr! nếu chỉ tính lương 2 vc có mà chả để được đồng nào khi đau ốm!
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn nhà này lương cao thế, cả 2 vc tớ chưa được một nửa nhà cậu đúng là có bao nhiêu tiêu kiểu đó các mẹ ạ.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Toàn dân nhà mình cả nhể, chị Hà bán VNXK có phải là bác AnQingmama hem, Thùy Anh thì đích thị là Vịt Xiêm roài, còn bác nào bán gạo thì nick là giề nhở
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Tomy Phương sành ghê, còn biết tên thật các mẹ nữa cơ. Hihi, bài báo này chắc phản ánh toàn chị em của WTT đây mà. bác bán gạo có phải nhà hanguyen08 ko nhỉ???
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn CÔng nhận có thêm nghề tay trái cũng rất vui,e thì cv chính cũng rỗi rãi,có nhiều thời gian,có đợt ko có nghề tay trái để làm,buồn thối ruột,hehe..
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Em hồi đầu xấu hổ lắm ý, nhưng đúng là càng làm càng ham, đầu tiên là để được giao lưu gặp gỡ nhiều mom thông thái và đáng yêu khác trên 4r vì dù sao, đã mua bán trên này cũng là những người ít nhiều có trình độ rồi đồng thời rèn luyện cho mình cái gọi là chữ Nhẫn vì phải lựa mà ứng xử với nhiều người khác nhau. Sau rồi là được làm cái mình thích, vì em đang làm nghề đúng như được đào tạo nhưng có sở thích mỹ phẩm và mơ ước sau này mở 1 phòng chăm sóc da nho nhỏ, vừa túi tiền phục vụ các mom mức sống và mức chi tiêu cho làm đẹp còn hạn hẹp. Giờ thì nhiều việc quá, ko thể trực tiếp gặp gỡ và giao hàng tận tay khách, trực tiếp hướng dẫn sử dụng nhưng vẫn luôn tận dụng giao lưu với các mom qua...bàn phím!!!
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn ko phải, hanguyen08 tên Hà, ko phải là tên Bảo Vy.hihi Em chỉ đoán thui, còn Thùy Anh thì học cùng ĐH nên em biết tên.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Mẹ nó giỏi thế, nhận ra người nhà mình cơ ạ. Tý nữa em phải bắt mẹ Vịt Xiêm khao mới được
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn em chả buôn bán giề nhưng vào đây khí thế quá cũng muốn làm nghề tay trái hihi... nhưng cv chính ko cho phép, có mấy lần bán dưng mà toàn mấy thứ order về ko dùng được nên tnhí mà lỗ 1/2 giá mua ...... nên rất đắt hàng cũng hám hố quá.....mà buôn thật chắc lỗ to mới có khách )
Ngày xưa thời bao cấp cũng đã có vụ này rồi, mình nhớ bạn bè bố mẹ mình thường trêu nhau "chân ngoài dài hơn chân trong" mà. Hồi mình còn đi làm cũng thế, nhiều mối mang lắm, toàn tranh thủ giờ trưa đi làm việc riêng không à.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn thanks mọi người nha. iem đây ạ, hôm trước thấy có 1 bạn xưng là PV bên vnexpress ( chắc cũng qua topic trên lamchame nên có nick YM) chat với mình hỏi thông tin về công việc " nghề tay trái". ko ngờ là bài báo lại đăng nhanh như thế
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Hi hi.. thấy giống mình thế!!! Đang họp với khách, hoặc đang đi với sếp đến nhà máy. Thấy điện thoại chíu chíu để đặt hàng. May mà sếp là người nước ngoài nên chắc ko đoán đc mình đang buôn bán, hi hi..
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn mình cũng thế, vì bão giá và thấy nhu cầu các mẹ cần nên mới đi buôn,mà thấy vui là chính chứ tiền đt cũng chẳng lãi mấy. he...he
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn haa giống nhiều mẹ quá! đọc cái món này ai cũng thấy mình trong đấy chia sẻ cùng các mẹ nhé
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn kể ra cũng hay thật, lúc trước em cũng đi làm vp, suốt ngày diện dép cao gót, váy ngắn đỏng đảnh cũng có biết gì về mấy vụ buôn với bán đâu. Thế mà tình cờ thế nào lại vào đây buôn bán cùng các mẹ, giờ em thành bốc vác, xe ôm, giao hàng kiêm CSKH chuyên nghiệp rồi nhé, hihi rất mong được các mẹ ủng hộ nhiều hơn ạ