Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Các mẹ trên đây đảm đang quá, mình sẽ thường xuyên mua hàng ủng hộ, chúc các mẹ đắt hàng nhé!.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Giờ em đã có 3 sản phẩm bán rồi đấy mọi người toàn chêu mẹ miến, mẹ xe đạp rồi cả mẹ túi nữa haha
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Hjc, em cũng muốn đi buôn, nhưng buôn gì bây h?????????? Có mẹ nào có nghề tay trái nào thừa thãi, chuyển nhượng cho em nhá.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Người ta trêu là người ta nhớ mình đang kinh doanh buôn bán mặt hàng gì, vậy là thành công một nửa rồi đó nhe!
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Minh thi do thoi gian mang bau me shoping online mua hang My cho be nen tien hanh kinh doanh de thoa man mau ghien shopping va thay mon nay dep dep mua ve cho con, akak, Ong xa o nha nhieu khi cung cau vi de hang chat nha nhung ma thay vo ghien we cung fai chiu. Minh cong viec cung ban nen nhieu khi dang hop voi sep hay khach hang ma dien thoai cu reo lien tuc cung ngai... nhung da trot roi vao cai su nghiep nghien shopping nay rui, riet rui ACE o cty can mua cai gi cung tham khao y kien minh het thay cung vui vui, That ra ban hang online tren lcm minh cung hoc duoc nhieu cai, quen cung duoc nhieu me , chia se vo so kinh nghiem.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Em cũng thế, chưa chồng, chưa con, rảnh rỗi nhiều mà lại có thằng em làm trong cty Diana nhập cho giấy vệ sinh, nên cũng ham hố, lãi ko được bao nhiêu và vận chuyển cồng kềnh nhưng vẫn ham hố, người yêu em bảo đi xe ga đi gia hàng thì còn lãi không, hihi
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Bây giờ có nhìu mặt hàng bán online ko cần vốn mà mẹ nó.. Cũng ko cần vận chuyển nữa.. Khách hàng mua chuyển khoản cho mình, còn cty là ng giao hàng luôn... Mấy cái hàng tớ bạn cũng vậy đó... chỉ cần online thôi...
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn hơ hơ... Thế thì m` thành mẹ gì rùi... Nhưng mỗi khi KH mua bảo là có ng giới thiệu đến mình cũng vui lắm í... Mình cũng nổi tiếng í chứ..
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Đọc bài thấy đồng cảm quá. Ở diễn đàn này các mẹ vừa là người mua vừa là người bán há "Con đường đi buôn" của mình nè: Sanh con (không liên quan đến buôn bán nha) Tìm tòi kiến thức nuôi con (cũng không liên quan đến buôn bán luôn) Search trên google và tìm ra LCM (cũng không liên quan đến buôn bán luôn) Tám với các mẹ đủ thứ trên đời về con (cũng không liên quan đến buôn bán luôn) Sau khi rành các thư mục Dinh Dưỡng, Nuôi dạy con, bắt đầu lấn sang các thư mục khác Rồi thì lọt vào khu vực mua bán quần áo đồ dùng cho bé, nhiều thứ thích quá mua tùm lum Sau đó mua hàng có sẵn chưa đã, tiến sang order Order xong vẫn chưa đã, bắt đầu mua trực tiếp về bán Rõ ràng cái nghề tay trái này không liên quan gì tới mục đích ban đầu cả. Còn các mẹ thì sao
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Đúng tâm trạng hí hửng khi nổi hứng đi buôn trên lamchame các pác nhỉ Cảm ơn lamchame nhìu nhìu, he he
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Mình cũng muốn đi buôn thử xem, mẹ nào có cách gì mách cho mình nhé, hay cho mình buôn chung để học hỏi kinh nghiệm vậy. Do tính chất công việc hiện tại của mình thì mình chỉ có thời gian là thừa thôi đặc biệt là trong giờ hành chính. Tks các mẹ.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn em đi xe ga giao hàng đã mấy chị nhận hàng nói như thế rồi đấy.......em buôn thúng bắn mẹt...............
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Thực ra buôn nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên mình ko dám đầu tư lớn như: Nhập hàng số lượng lớn, giới hạn về thời gian, và ngai nhất khoản đi lấy hàng hay đi ship hàng... Vừa mất thoi gian, lại vừa mưa nắng mệt lắm... Nên mình cũng chọn một số hàng bán túc tắc qua mạng.. Rảnh online thì quảng cáo luôn...
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Đi xe ga giao hàng đúng là sũy nghĩ thiệt, hơi bị khó giải thích ha!
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn em cũng vậy ah! Hiện em đang muốn tự tử vì ức chế với mấy thằng điên ở cơ quan đây!
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn mình đang sống bằng nghề tay trái đây nè, hic, tay phải không đủ tiền xăng,
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn em thấy đi làm ức chế quá cơ, lương thì thấp tè mà suốt ngày "quân lệnh như sơn", đòi hỏi phải thế này thế kia, cơ quan lắm đàn ông mà lèo bèo hơn đàn bà! Đi buôn online thích! Mỗi tội phải giấu giấu diếm diếm, sợ sếp biết!!!
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Mình cũng điên đến mức nghỉ hẳn rùi.. Giờ sống = tay trái..hiiiiiiiiii
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn he he, giờ bão giá, vua đi làm cũng tranh thủ kiếm thêm thu nhập ^^. ko hẳn là thêm thu nhập mà khi làm vào nghề rồi mới biêt là thêm đc rât nhiều thứ hay ho khác nữa