Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hehe, cả tui nữa đấy. Bà Glam kia rút rút rút kinh nghiệm đi nhá.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà GLam tặng thuốc bổ mắt cho bà nì đi, mòn hẳn 2 con mắt rồi đới.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tui thấy mình thành công trên cả tưởng tượng, vừa được làm người nổi nhất trang, hẳn 4-5 comment chỉ viết cho mình, hi hi, vừa sắp bán được thực phẩm chức năng bổ mắt, còn cái CP2 bà chuối nhé đó là thuốc tra mắt mà rẻ và hiệu quả hơn các loại đắt tiền nhiều, chỉ có thể mua ở viện mắt TW, dộc quyền mà, nhà tui mọi người thích dùng lắm, tui tính cả rồi mua 5k 1 lọ mà lại có lí do sang cà phê, ăn trưa cho đỡ ngượng thì hợp lý quá còn gì, hehe. Tối tôi về sớm mang sang cho bà phuongtrangminhanh 1loj kiếm vài hộp sữa tẩm bổ cho mẹ và con, hehe...
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tôi nhớ rồi!b Tôi chờ bà đến ăn vạ....... ha ha ha.........................
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ối giời ơi bà Glam này, tôi phát hiện ra bà có giọng văn rất mượt mà nhé! Tôi đọc mà cũng bùi ngùi ko kém bà ý, hi hiiiiiii. Sao bà giỏi thế, nội trợ + kinh doanh + viết bài, tất tần tật, cái gì bà cũng giỏi thế... Thôi tôi lại phải chuồn rồi, đến giờ ra ngân hàng tí! Lát về 888 tiếp nhé!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà nick dài ơi, nhà tôi sắp hết sữa rồi. Bà xem có tiện đường thì ship giúp tôi phát 1 thùng TH-True milk với?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Thuốc bổ mắt gì đấy bà GLam, dạo này tôi cứ ngồi máy tính là mỏi mắt lắm, có dùng đc không nhỉ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Héhé, đúng rùi đấy, tôi cũng đang muốn nói đây. . Mà bà ý còn nợ tôi 1 món nữa cơ, có nên đòi luôn không nhỉ? Bà Glam có nhớ là cái gì không?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Trùi ui, tui đúng là người có duyên buôn bán, tui mua có 10 lọ bổ mắt về dùng mà có cả chục cái comment nói về thuốc bổ mắt của tui. Tui mua có 30 cái bánh tráng chỉ dùng hết 1 nữa mà cũng phải có đến hơn chục cái bánh tráng và bánh đa nem sắp được bán ra. Vậy nên có bà nào có cái gì ế ẩm, kể cả ông chồng ở nhà, cứ đưa tui mông lại vài câu là lại bán đắt như tôm tươi ấy, hihi. Chả thế mà chồng tui bảo tui là em chẳng làm được cái gì chỉ được cái mồm mà không phải 1 mồm thui đâu nhé, ông ấy bảo tui là lắm mồm, hu hu, tui có phải có tật bẩm sinh về mồm đâu mà ông ấy nỡ nói thế, Vậy nên sáng nay sau khi ôm hun chồng trước khi đi làm (lãn mạn chưa, hehe) tui bảo với ông ấy, anh bảo em lắm mồm, hôm nay em hun anh bằng cái mồm vợ anh, ngày mai nếu anh nhìn thấy em hun ai, anh đừng giận, em luôn giành 1 cái duy nhất để hun anh còn em hun anh kia bằng cái mồm của bồ anh ấy đấy, anh đừng giận người ta mà tội nghiệp. Thế là đang tình cảm ông ấy xô phắt tui ra và hầm hỉ đi làm, tui cứ ngơ ngác chẳng hiểu tại sao, rõ ràng mình nói đúng, rõ ràng mình chung thủy đâu ra đấy, người ta có 1 mồm thì bảo là lăng nhăng, chứ tui lắm mồm tui dùng mỗi mồm vào 1 việc khác nhau chứ có gì sai. Các bà bảo trong chuyện này chồng tui giận cái nỗi gì nhỉ, hihi, hehe,haha.... Tui thương chồng tui lắm, nói chẳng bao giờ lại với tui, tui ngoa ngôn mà, hơ hơ...
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tui có cái nói thật thì cứ tuôn ào ào, có cái văn ơi là văn mà vẫn có người thích nghe và tin sai cổ nhé. Sáng nay chồng tui giận tui, lúc trưa buồn tay tui mới nhắn 1 cái tin mà có anh tán tui nhắn cho tui, tui chuyển tiếp sang cho chồng tui, nội dung như sau: Có hàng nghìn người đàn ông đi qua bên em, nhưng em vẫn nhận ra bước chân anh bởi vì bước chân của 999 chàng trai kia đều dẫm lên mặt đường, riêng chỉ mỗi bước chân của anh là đi vào trái tim em. Em <> anh Hehe, thế là hắn xúc động bảo: sao vợ mình sến thế Tui thản nhiên nhắn lại: sến gì đâu anh, sau khi hun người đàn ông thứ 1001 em mới nhận ra điều ấy đấy chứ Thế là hắn lại dỗi rùi không thèm nhắn gì lại nữa, tối nay tui lại mất công hành tráng đây, vì sau mỗi vụ giận dỗi kiểu ghen ghen đó chồng tui làm gì đó hay ra trò, thỉnh thoảng tui cứ giả vờ nhắn 1 tin ngọt ngọt hoặc chuyển tiếp cái tin nhắn của mấy thằng giời ơi đất hỡi vào máy chồng tui để hắn ghen ghen 1 chút, tối cho nó thi vị, hehe...
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Toàn chữ là chữ, ngại ...đọc... wa bà GLam ơi!!!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát ối giời ơi, tôi ngưỡng mộ bà quá cơ, đã giỏi việc nước đảm việc nhà lại còn cuộc sống vc tình củm nữa chứ. Ngẫm lại phận mình sao thấy ..... hu hu, buồn quá bochuoi ơi, chả tình củm được bằng phần mấy người ta.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đọc đi, cố đọc đi dieple ơi, có đoạn hay lắm, đáng học hỏi
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Vợ chồng nhà bà bốp bốp chát chát với nhau rồi lại đượm lửa tình iu, như thế người ta cũng gọi là hâm nóng..., hâm nóng cái gì các bà nhể??? , thế nên chẳng bao giờ rời nhau ra được đâu, ax nhà bà chẳng thể tuột ra khỏi vòng tay của bà được. Cái này bọn tôi phải học thêm ở bà nhiều nhiều đấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cười rung cả rốn với cái bà này mất!!! Mà nhà bà vc tình cảm thế. Tôi nói ra đây ko biết các bà có tin ko, nhiều khi tôi cũng tự nghĩ là sao mình lại láo thế nhỉ mrgreen. Hồi còn iu nhau, tôi và ôx anh-em rất bình thường, thế mà lấy nhau về, tôi với ông ấy chuyển sang mày-tao 1 thời gian ko ngắn đâu nhé, đến khi có con thì chuyển sang xưng hô với nhau là bố Tí & mẹ Tí. Bây h nhiều khi tôi cứ nuối tiếc cái cách xưng hô ngày còn yêu, mà bây h muốn gọi anh anh em em lại cứ thấy ngượng mồm làm sao ý, cả ông ý cũng thế, khì khì... Cho nên chẳng thay đổi đc. Các bà ui, có nhà bào nào giống nhà tôi ko? (tôi và ôx cách nhau 4 tuổi chứ ko phải cùng tuổi đâu! )
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ờ ờ, cái vụ này tôi nhất trí cả tay lẫn chân với bà Bống. Cho tôi nói ngoài lề 1 câu nhá: mưa gì mà to thế!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Trồi ôi tôi ngả nón bái phục bà rồi Glam ơi, hôm nào có dịp gặp nhau bà truyền tôi bí kíp với nhé! Ah đây rồi, có ng đồng cảnh với mình rồi đây! mẹ chuối ơi, bố Tí nhà tôi bây h toàn gọi tôi là cáo già với gấu già thôi, tủi thân lắm ý bà à!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cái vụ mày tao thì tôi thấy hơi là lạ, nhưng đúng là cũng biết mấy trường hợp vc xưng hô thế rồi (vẫn rất tình cảm với nhau nhé), còn vụ bố tí mẹ tí thì nhà tôi đây này, giờ cũng hay bố chuối mẹ chuối lắm, có điều vẫn có lúc anh em, nói chung tần suất 2 cách gọi là ngang nhau. Bà thích anh em lại với ox thì cứ ngượng miệng vài lần đi, sau đó lại okie thôi mà, khéo anh em xong rồi ox bà lại chả có vụ gì đó hay ra trò như ox bà Glam ấy chứ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Uây, nhà bà này, sao lại mày tao được thế??? Chả tình củm tẹo nào đâu nhá. Bà hãy thử gọi lại theo cách xưng hô "anh-em" đi, đấy cũng là 1 cách mà tôi gọi ở dưới là "hâm nóng tình yêu" đấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chuẩn ko cần chỉnh !