Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em còn ko mang áo mưa hic hic. Thôi em về đây. Chào các chị.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi, chị bảo chị Huyền nhé!!! Em ko vào dc nick chị Huyền đâu!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi em xin lỗi chị ạ, quên mất đấy, vì nghệ thuật nằm cả ở con người này .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Và đây mời mọi người vào nghe bài này nhé http://www.google.com.vn/url?sa=t&s...DjFHjcCzA&sig2=ZWYVwyIYamgAfB-CXyEmVg&cad=rja
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi giời ạ, chiều nay em ko lên mạng em vừa đội mưa về nhà đây nè mưa to nhưng ko dám trú vì sợ tắc đường và ngập
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi giời ạ giờ em mới thấy chữ ký của em thảo nào mà Nga teo cảm ơn ha ha
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Gớm làm ra rồi khen kìa, đúng là mèo khen mèo dài đuôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Còn lại mình mình chắc giờ này chúng nó đang bì bõm lội rồi he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Về nhà chưa em ???????????????????????????????, mưa to nhẩy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ngoài đường có tắc ko các bà? Tôi đang chôn chân ở cq đây, ko dám về, sợ lội, tắc quá!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, lần nào làm hàng tôi cũng phải phi về nhà ngoại làm hàng vì tôi lấy hàng ở lò mổ bò của chú ruột tôi dưới Mai Động, lấy thịt tươi ngươi quen đảm bảo ngon không sợ thịt trâu thịt lợn xề gì cả. Vì thế mà hầu như ngày nào tôi cũng phi về đấy làm hàng. Hì hì... @ all: Tự nhiên tôi lại đang có ý định là mình nhận thêm việc đi ship hàng cũng được đấy các bà nhỉ? Một công đôi việc đi giao hàng nên mình nhận hàng đi giao luôn. Vì trời nắng tôi bán thịt bò muối cũng chậm mà. Đang chờ mùa mận nhiều bán rẻ để làm mứt mận, mứt quất hồng bì bán mùa hè. Chứ đợt này chẳng có tiền tiêu. Hi hi...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà em còn ngập tận trong nhà kia kia, mẹ bận, con thì nghịch quấy, ông bà về quê nên tôi đang phát rồ mệt quá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Lan ơi bà yêu sk của bà đi 1 chút đi để còn sức mà chăm con. Khiếp, lại còn đòi đi ship nữa. Muốn mình thân tàn ma dại để chồng đi với đứa khác à
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi bà ơi, sợ được 1 đồng tiền ship thì mất 10 đồng tiền thuốc vì lao lực! Mà quan trọng là chồng kô nhận ra vợ nữa mới đáng lo đới!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! đúng đấy bà ạ. tui cũng tên Lan nè, họi gà có bao nhiêu mẹ Lan nhỉ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ghê quá cái chị này , chị làm để sống tiêu tiền hay làm để chết thế ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! có bà với bà ý là Lan thôi!! to Lan Bibong: Nếu cảm thấy nhàn quá thì làm, còn mà mệt rồi thì thôi!!! Ship hàng cũng ko đơn giản đâu, vì nhiều địa chỉ phải ship tối!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em có khen em đâu!!! Em khen chị giỏi đấy chứ!!! Chữ ký của chị đẹp thật mờ!!